Thủ quân U17 Việt Nam: Đội chỉ thiếu một chút may mắn để đến World Cup
Dù không thể giành vé tham dự VCK U17 World Cup 2025, đội tuyển U17 Việt Nam vẫn để lại dấu ấn đậm nét tại VCK U17 châu Á vừa qua. Trong hành trình đầy cảm xúc ấy, trung vệ đội trưởng Lê Huy Việt Anh đã có những chia sẻ chân thành, thể hiện sự tiếc nuối nhưng cũng đầy tự hào về những gì toàn đội đã thể hiện.
"Chúng tôi đã ở rất gần với tấm vé dự World Cup. Sau 3 trận đấu, đội hòa cả Nhật Bản, Australia và UAE. Đó là những đối thủ từ mạnh đến rất mạnh, nhưng U17 Việt Nam đã không e sợ. Chúng tôi bước vào sân với quyết tâm cao nhất, để cho họ thấy Việt Nam đến đây không phải để làm nền", Việt Anh bày tỏ.
![]() |
Lê Huy Việt Anh tiếc nuối khi không thể cùng U17 Việt Nam giành vé dự World Cup |
Dù rơi vào bảng đấu tử thần, đoàn quân của HLV Roland không để thua bất kỳ trận nào. Tuy nhiên, kết quả hòa trong cả 3 lượt trận khiến U17 Việt Nam không thể giành quyền vào tứ kết, đồng nghĩa với việc lỡ hẹn với VCK U17 World Cup tại Qatar vào cuối năm.
Việt Anh không giấu được sự tiếc nuối: "Các trận đấu đều chứng minh nỗ lực của toàn đội. Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Chỉ là U17 Việt Nam thiếu một chút may mắn ở thời khắc quyết định".
Thay mặt toàn đội, đội trưởng sinh năm 2008 cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người hâm mộ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF):
"Tôi muốn nói rằng với tinh thần bất khuất của người Việt Nam, chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc với giấc mơ và niềm tin đã đặt ra. Xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ, đó là nguồn động lực to lớn với chúng tôi. Cảm ơn VFF đã tạo điều kiện tốt về tập huấn, dinh dưỡng, sinh hoạt và cả các trận giao hữu quốc tế trước giải".