Sao U17 Việt Nam thần tượng Hoàng Đức và Bruyne
Sau hai trận hòa trước U17 Australia và đương kim vô địch U17 Nhật Bản, đội tuyển U17 Việt Nam đang đứng thứ 3 bảng B với 2 điểm. Cục diện buộc thầy trò HLV Cristiano Roland phải giành chiến thắng trước UAE nếu muốn ghi tên mình vào vòng tứ kết, đồng thời mở ra cánh cửa đến với VCK U17 World Cup 2025.
Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải trên trang chủ AFC, Nguyễn Lực, tiền vệ sinh năm 2008 thuộc lò đào tạo CLB Hà Nội được đánh giá là một trong những tài năng nổi bật nhất của U17 Việt Nam tại giải đấu lần này. Anh đã đá chính cả hai trận gặp Australia và Nhật Bản, đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Roland.
![]() |
Nguyễn Lực tiết lộ thần tượng của mình là Hoàng Đức và Kevin de Bruyne |
Chia sẻ về định hướng sự nghiệp, cầu thủ này bày tỏ: “Thần tượng lớn nhất của tôi ở Việt Nam là anh Nguyễn Hoàng Đức. Tôi rất ngưỡng mộ sự điềm tĩnh, kỹ thuật và tư duy chơi bóng của anh ấy. Còn trên thế giới, tôi đặc biệt yêu thích Kevin De Bruyne. Khả năng kiểm soát trận đấu và những đường chuyền chính xác của anh ấy là điều tôi luôn học hỏi."
Nguyễn Lực cũng không giấu tham vọng lớn: “Tôi thấy mình có thể chơi được nhiều vị trí tấn công, nhưng điều tôi thực sự khao khát là được khẳng định ở vị trí tiền vệ tấn công, nơi tôi có thể phát huy khả năng sáng tạo, quan sát và kiến tạo cơ hội cho đồng đội.”
Không chỉ cho thấy tư duy chiến thuật tốt, Lực còn thể hiện bản lĩnh và chiều sâu tinh thần của một thủ lĩnh trẻ. Trước mỗi trận đấu, anh duy trì một thói quen đặc biệt giúp bản thân giữ được sự tập trung cao nhất:
“Tôi không mê tín, nhưng tôi tin vào những thói quen tích cực. Trước trận, tôi luôn dành vài phút cầu nguyện trong yên lặng, mong cho mọi việc diễn ra suôn sẻ. Điều đó giúp tôi trấn tĩnh và sẵn sàng cháy hết mình.”
Đêm 10/4 tới đây, Nguyễn Lực và các đồng đội sẽ bước vào trận chiến quyết định với U17 UAE. Một chiến thắng sẽ không chỉ mang lại tấm vé vào tứ kết mà còn mở ra cơ hội lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam tại sân chơi thế giới.