Kết quả chung cuộc Tottenham vs MU (1-0)
Ghi bàn: Maddison (13')
Trong mùa đầu tiên dẫn dắt Tottenham, HLV Ange Postecoglou chẳng những thổi vào đội bóng lối chơi rực lửa giàu sức sống mà còn giúp Spurs về đích thứ 5 tại Premier League, chỉ kém Top 4 khoảng cách 2 điểm.
Tuy nhiên bước sang mùa này, Tottenham lao dốc không phanh và hiện chẳng trên khu vực xuống hạng bao xa. Ngoài ra, "Gà trống" cũng đã bị loại khỏi các sân chơi quốc nội khác như League Cup hay FA Cup. Trước màn đón tiếp MU, Tottenham đã không thắng trong 7 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh (thua 5) - điều chưa từng xảy ra từ tháng 10 năm 2008. Cuộc khủng hoảng lực lượng do chấn thương là một trong những nguyên nhân chính khiến Tottenham thi đấu bết bát.
![]() |
Nhưng bên kia chiến tuyến, M.U cũng không khá hơn là bao dù đã tiến hành thay tướng từ khá sớm. Thế nhưng dưới triều đại nhận được rất nhiều kỳ vọng Ruben Amorim, bầy "Quỷ đỏ" chỉ giành được tổng cộng 14 điểm sau 13 trận thi đấu tại sân chơi Premier League. Thành tích đối đầu cũng không đứng về phía MU khi đã 5 trận liền trên mọi giải đấu không thắng Tottenham (thua 3).
Hơn thế nữa giống đối thủ, MU rất hiếm khi có được trong tay lực lượng tốt nhất và tình hình nhân sự lại trở nên trầm trọng quãng thời gian gần đây khi Lisandro Martinez và mới nhất là Amad Diallo đều được dự đoán sẽ phải thi đấu đến hết mùa này do chấn thương. Ngoài ra, Mainoo, Collyer, Ugarte, Yoro hay Eriksen cũng bị đau nhẹ nên không thể ra sân trước Spurs. Đó là chưa kể tháng 1 vừa rồi, họ đã đẩy đi Rashford và Antony, khiến mọi thứ càng thêm rối ren.
Hệ quả, HLV Amorim chỉ còn trong tay ... 12 cầu thủ lành lặn thuộc biên chế đội 1, buộc lòng ông phải tăng cường gấp nhân sự từ đội trẻ cho đủ lực lượng 20 người di chuyển tới London. Tuy nhiên ông chỉ xem những tài năng tuổi đôi mươi chưa có tiếng tăm gì và hoàn toàn thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao là quân bài dự bị chứ không mạnh dạn sử dụng họ dù vài cái tên được đá chính trước Spurs (như Casemiro, Zirkzee, Hojlund) có thể xem là "lựa chọn miễn cưỡng" bởi đâu còn ai khác.
![]() |
James Maddison ghi bàn cho Tottenham |
Nhưng cái đội hình què quặt đó suýt vươn lên dẫn bàn vào phút thứ 10. Liên tiếp Hojlund rồi Garnacho có những pha xử lý tốt trước khi dứt điểm song đều không thắng nổi sự xuất sắc của thủ thành Vicario. Tuy vậy vài phút sau, MU đã phải nhận bàn thua. Maddison ập vào đá bồi thành bàn dễ dàng sau khi cú ra chân của Bergvall bị Onana từ chối.
Phút 23, Bruno Fernandes chuyền bóng quá thuận lợi cho Garnacho song cầu thủ người Argentina đã bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi với cú đặt lòng trong chân phải đưa bóng lên khán đài. Điều đáng nói cho đến hết hiệp 1, "Quỷ đỏ" không có thêm một tình huống nào có chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao tương tự. Thậm chí Onana mà không chơi xuất sắc thì họ đã phải nhận bàn thua thứ 2 sau pha ra chân của Mathys Tel.
Đầu hiệp 2 vẫn là Tel (được mượn từ Bayern Munich) và ... Garnacho không tận dụng được thời cơ lập công đến với mình. Nhìn chung, đội khách có phần khởi sắc sau quãng nghỉ giải lao khi gây ra được nhiều sóng gió cho cầu môn Vicario. Tuy nhiên ngoài Garnacho thì Zirkzee hay Hojlund cũng không biết cách đưa bóng vào lưới.
![]() |
Garnacho bỏ lỡ những cơ hội tốt nhất của MU |
Tất nhiên trong bóng đá, chẳng có đội nào dứt điểm tệ mà có thể giành được kết quả tốt đẹp. Chung cuộc, MU không làm sao tìm nổi bàn gỡ và đành chấp nhận trận thua 0-1 trên sân của Tottenham.
Thất bại này khiến MU chìm sâu trong khủng hoảng. "Quỷ đỏ" bị đẩy xuống thứ 15, hơn nhóm xuống hạng 12 điểm. Ở vòng tiếp theo, MU sẽ phải làm khách trước Everton, CLB đang có phong độ thăng hoa dưới thời HLV David Moyes. Ngay cả Liverpool hùng mạnh cũng không thể giành 3 điểm tại Goodison Park.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU TOTTENHAM VS MU
Tottenham: Guglielmo Vicario, Pedro Porro, Kevin Danso (Archie Gray 78'), Ben Davies, Djed Spence, Lucas Bergvall (Pape Matar Sarr 64'), Rodrigo Bentancur (Bissouma 78'), Dejan Kulusevski, James Maddison (Johnson 64'), Son Heung Min (Odobert 87'), Mathys Tel.
Manchester United: Andre Onana, Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Noussair Mazraoui, Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Casemiro (Chido Obi 90'), Diogo Dalot, Joshua Zirkzee, Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund.