Chủ Nhật, 20/04/2025
Zalo

MU 5-4 (7-6) Lyon: Sống dậy từ cõi chết sau 120 phút, "Quỷ đỏ" vào bán kết Europa League

Thứ Sáu 18/04/2025 04:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Đêm qua, MU đã cống hiến cho người hâm mộ trận cầu cảm xúc bậc nhất trong lịch sử tham dự đấu trường châu Âu, sánh ngang với chung kết Champions League mùa 1998/99. Tóm tắt như sau: dẫn 2-0, bị gỡ hòa 2-2, thua lại 2-4 và thắng chung cuộc 5-4.

Kết quả chung cuộc MU vs Lyon (5-4)

Ghi bàn: Ugarte 10'; Dalot 45'+1; Bruno Fernandes pen 114'; Mainoo 120'; Maguire 120'+1 - Tolisso 71'; Tagliafico 78'; Cherki 105'; Lacazette pen 110'

Thẻ đỏ: Tolisso 89'

Trận lượt đi, MU đã bị Lyon cầm hòa 2-2 trên đất Pháp trong trận cầu thủ thành Onana trở thành tội đồ khi mắc lỗi trong cả hai bàn thua. Cuối tuần vừa rồi, "Quỷ đỏ" đại bại 1-4 trước Newcastle ở vòng 32 Ngoại hạng Anh, qua đó chính thức có mùa giải tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League cũng như cơ hội vào Top 7 để chắc chắn được dự các cúp châu Âu mùa sau chỉ còn tồn tại trên phương diện lý thuyết.

GowQzYWWwAER887
Danh sách xuất phát của MU

So với trận lượt đi, HLV Amorim không thực hiện bất cứ sự điều chỉnh nào trong danh sách xuất phát và ai cũng biết một số gương mặt chỉ ngồi dự bị vào cuối tuần vừa rồi ở trận thua Newcastle nhằm chuẩn bị kỹ càng cho trận cầu quan trọng nhất mùa giải tính đến lúc này.

Do kết quả cân bằng ở lượt đi mà đôi bên đều nhập cuộc có phần thận trọng nhưng bàn thắng vẫn xuất hiện từ khá sớm và thuộc về đội chủ nhà. Phút thứ 10, từ phần sân nhà, Mazraoui phất đường bóng dài vượt tuyến dọc biên phải chuẩn xác cho đội trưởng Bruno Fernandes thoát xuống khống chế rồi chuyền vào giữa cho Garnacho xử lý hoàn hảo loại bỏ đến 2 cầu thủ đối phương trước khi kiến tạo để Ugarte dễ dàng đặt lòng tung lưới Lyon.

Vài phút sau, MU chút nữa gia tăng cách biệt khi tiền vệ đối phương Tolisso mắc lỗi, qua đó mở ra thời cơ ăn bàn cho Casemiro nhưng thủ môn Perri đã phản xạ tốt kịp chạm 5 đầu ngón tay để đẩy trái bóng đi sạt cột dọc ra ngoài. Phút 22, Lyon tung ra đòn đánh trả đầu tiên khi Akouokou đánh đầu căng trong một tình huống phạt góc, buộc Onana phải trổ tài.

manchester_united_v_olympique_ly
Ugarte mở tỷ số cho MU

Phút 32, Cherki đột phá táo bạo ở trung lộ, vượt qua 3 cầu thủ MU rồi dứt điểm chìm song Onana một lần nữa chơi tốt để cứu nguy cho "Quỷ đỏ". Rõ ràng so với trận lượt đi, thủ thành người Cameroon chơi tốt hơn hẳn, qua đó tạo sự an tâm cho đồng đội tuyến trên.

Đến phút 36, xà ngang đã từ chối pha bắt volley đẳng cấp của Bruno Fernandes được thực hiện trong khu cấm đia Lyon sau đườg chuyền dài chất lượng của Diogo Dalot. Tuy vậy trước khi hiệp 1 khép lại chính hậu vệ người Bồ Đào Nha đã gia tăng được cách biệt. Vẫn là một bài bóng dài được phát triển từ phần sân nhà do Maguire thực hiện, Dalot cài đè Tagliafico khôn ngoan để giành bóng rồi dứt điểm chéo góc, bóng dội cột dọc trước khi chui vào lưới trong sự bất lực của Perri.

Với lợi thế dẫn 2 bàn trong tay, MU quá thoải mái bước vào hiệp đấu thứ 2 bằng thế trận phòng ngự - phản công. Garnacho thi đấu tương đối tích cực nhưng lại dứt điểm khá dở trong vài tình huống thuận lợi và ở một cơ hội khác, anh lại ham lập công thay vì căng ngang cho Hojlund đang "chơ vơ" ở giữa khu vực 5m50.

manchester_united_v_olympique_ly (1)
Bị dẫn 2 bàn, Lyon đã xuất sắc gỡ hòa 2-2 sau 90 phút

Chắc chắn Garnacho sẽ rất ân hận về màn trình diễn của mình bởi nửa sau hiệp 2, MU phải liên tiếp nhận bàn thua. Phút 71, xuất phát từ một tình huống đá phạt, bóng bay trên không vài nhịp trước khi Tolisso đánh đầu cận thành hạ gục Onana.

Không lâu sau đó, hàng thủ áo đỏ gần như bất lực trước màn tập kích của đối thủ và Tagliafico được ghi nhận là cầu thủ lập công bởi Onana đã cứu bóng sau vạch vôi dù sau đó Lacazette cũng đã sút tung lưới. Trước khi hiệp 2 khép lại, Lyon chỉ còn 10 người trên sân sau khi Tolisso phải nhận thẻ vàng thứ 2.

Hai đội phải bước vào hai hiệp phụ để phân thắng - bại. Tuy được chơi hơn người song MU vẫn chẳng dám dâng cao đội hình mạnh mẽ để kiếm bàn quyết định cuộc chơi để rồi nỗi thất vọng tăng lên đến đỉnh điểm khi để đối thủ chọc thủng lưới lần thứ 3.

Phút 105, Cherki xuất hiện đón bóng bật ra sau nỗ lực bất thành của Fofana và sau một pha chạm bóng, tiền vệ này dứt điểm chìm chân trái hiểm hóc, khiến Onana chỉ còn biết đứng nhìn mành lưới rung lên.

fbl-eur-c3-man_utd-lyon
Những tưởng mọi sự đã ngã ngũ khi Lacazette sút 11m thành công đưa Lyon vươn lên dẫn 4-2 vào đầu hiệp phụ thứ 2

Chưa dừng lại ở đây phút 108, lại là Fofana khuấy đảo hàng thủ MU và lần này anh tiếp tục đóng góp vào bàn thắng của đội nhà khi bị Luke Shaw phạm lỗi trong khu cấm địa. Lacazette lạnh lùng thực hiện thành công cú đá 11m, đưa Lyon vươn lên dẫn 4-2.

Trong cơn tuyệt vọng khốn cùng, MU chỉ còn biết ào lên và ít ai ngờ chỉ trong vòng 10 phút cuối cùng của cuộc chơi, "Quỷ đỏ" lại có thể ghi một mạch 3 bàn để giành thắng lợi khó tin. Đầu tiên, Casemiro mang về quả phạt đền cho MU sau khi bị Thiago đá vào chân trong vùng cấm địa và Bruno Fernandes không mắc phải sai sót nào.

Sau đó, chính thủ quân mẫu mực của MU tham gia vào đợt tấn công dẫn đến bàn gỡ hòa 4-4 của Mainoo sau pha cứa lòng mẫu mực về góc xa. Cuối cùng trung vệ Maguire vốn đã dâng cao chơi như một tiền đạo từ đầu hiệp phụ thứ 2 đã di chuyển đón đúng quả tạt sâu của Casemiro và thực hiện cú đánh đầu cận thành chuẩn xác, làm vỡ òa cầu trường Old Trafford.

2025_04_17T214313Z_1538690014_UP
Song bằng cách thần kỳ nào đó, MU đã ghi một mạch 3 bàn để thắng chung cuộc 5-4

Vậy là MU đã sống dậy từ "cõi chết" để bước tiếp vào vòng bán kết sau trận cầu có lẽ điên rồ bậc nhất trong lịch sử các cúp châu Âu khi có đến 5 bàn được ghi trong khoảng thời gian hiệp phụ. Tinh thần "Fergie time bất diệt" đã lại được thể hiện đúng lúc nhưng nói gì thì nói chẳng phải Manucians nào cũng hứng thú với những thắng lợi đau tim như thế này.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU MU VS LYON

Manchester United: Andre Onana, Noussair Mazraoui (Shaw 46'), Harry Maguire, Leny Yoro, Diogo Dalot, Manuel Ugarte (Mount 86'), Casemiro, Patrick Dorgu (Amass 100'), Alejandro Garnacho (Eriksen 100'), Bruno Fernandes, Rasmus Hojlund (Mainoo 86').

Lyon: Lucas Perri, Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhate, Nicolas Tagliafico (Caleta-Car 115'), Corentin Tolisso, Paul Akouokou (Tessmann 55'), Jordan Veretout (Lacazette 55'), Rayan Cherki (Vinícius 106'), Georges Mikautadze (Fofana 64'), Thiago Almada.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X