Kết quả chung cuộc Chelsea vs Southampton (4-0)
Ghi bàn: Nkunku 24'; Neto 36'; Colwill 44'; Cucurella 78'
Trước dịp Giáng sinh năm ngoái, Chelsea đã thể hiện phong độ ấn tượng và có thời điểm đứng thứ 2 trên BXH Premier League 2024/25. Nhưng ngay cả lúc thăng hoa nhất, HLV Enzo Maresca cũng liên tục khẳng định Chelsea chưa đủ tầm đua vô địch và chiến lược gia người Italia hóa ra rất thực tế chứ không phải khiêm tốn.
Bằng chứng: Chelsea dần trượt dài sau dịp Giáng sinh: chỉ thắng 2/9 trận gần đây thuộc khuôn khổ Ngoại hạng Anh (thua 5). Giờ đây, đội chủ sân Stamford Bridge đã tụt xuống vị trí thứ 7 trên BXH và gần như không còn cơ hội đăng quang tại Premier League nên mục tiêu thiết thực nhất chỉ là có mặt trong Top 4 để được dự Champions League mùa sau.
![]() |
Nkunku và phong cách ăn mừng bàn thắng đặc trưng |
Trước đội bóng tệ nhất giải đấu đang đứng chót BXH, Chelsea có 2 sự điều chỉnh trong danh sách xuất phát so với trận thua Aston Villa vào cuối tuần vừa rồi khi Tosin Adarabioyo thay thế Chalobah (chấn thương) ở vị trí trung vệ và Jadon Sancho được đá chính khi mà giải pháp thử nghiệm Reece James ở tuyến giữa và Enzo Fernandez được đẩy lên thi đấu ở khu vực tấn công tỏ ra kém hiệu quả dù rằng tiền vệ người Anh thời gian qua cũng chơi rất dở.
Dù được thi đấu trên sân nhà và đối thủ yếu hơn hẳn song Chelsea vẫn trình diễn lối chơi nhợt nhạt, thiếu sức sống nên dù cầm bóng rất nhiều nhưng áp lực lên khung thành đối phương gần như bằng không trong nửa đầu hiệp 1. Dẫu vậy họ vẫn tìm được bàn mở tỷ số từ một tình huống cố định.
Phút 23, Enzo Fernandez mang đến cho Cole Palmer cơ hội ăn bàn tốt nhất từ đầu trận nhưng cựu cầu thủ Man CIty đã không thắng được sự xuất sắc của Ramsdale. Song cũng nhờ thế mà Chelsea được hưởng phạt góc và từ đây, Nkunku đã đánh đầu nối cận thành tung lưới đối thủ sau pha xử lý của Adarabioyo.
![]() |
Pedro Neto nổi bật với 1 bàn và 1 kiến tạo |
Cuộc chơi trở nên hấp dẫn hơn trông thấy sau bàn thắng đầu tiên. Phút 32, Jorgensen đã phải trổ tài sau cú đánh đầu của Onuachu từ quả tạt bên cánh phải do Walker-Peters thực hiện. Chelsea lập tức trả lời bằng tình huống Cole Palmer xỉa bóng về cột hai nhưng Enzo Fernandez có phần thiếu chủ động, dẫn đến không thể tiếp ứng thành công bằng không gần như chắc chắn sẽ có bàn thứ 2 cho Chelsea vì cự ly rất gần, khung thành thì rộng mở.
Song cũng chỉ đến phút 36, đội chủ sân Stamford Bridge đã có bàn thứ 2. The Blues chuyển ngay sang trạng thái tấn công sau khi Cucurella cắt được đường chuyền của đối thủ ở giữa sân. Nkunku bình tĩnh chờ Neto di chuyển rồi mới thả bóng vừa vặn vào vùng cấm địa để ngôi sao người BĐN không cần hãm lại mà tung ra ngay cú dứt điểm về góc gần, hạ gục Ramsdale.
Chưa dừng lại ở đây trước khi hiệp 1 khép lại, chính Neto treo bóng vào khu cấm địa từ chấm đá phạt và Colwill thoát xuống thực hiện cú đánh đầu dù bị kẹp giữa hai trung vệ đối phương, hạ gục Ramsdale.
![]() |
Cole Palmer "mất tích" dù đội nhà thắng đậm |
Với lợi thế dẫn đến 3 bàn, Chelsea chơi quá ung dung trong hiệp 2 nhưng vẫn dễ dàng kiểm soát cuộc chơi bởi đơn giản Southampton quá yếu đuối cả về năng lực lẫn tinh thần. Vì thế diễn biến cuộc chơi trở nên khá tẻ nhạt nhưng vẫn có thêm bàn thắng và dĩ nhiên chỉ có thể thuộc về đội chủ nhà.
Phút 78, Malo Gusto dốc bóng từ phần sân nhà trong một đợt phản công trước khi thả nhẹ vào vùng cấm địa cho George xử lý rồi căng ngang chuẩn xác để Cucurella thoải mái đỡ một nhịp bằng chân phải, vung chân trái thuận dứt điểm quyết đoán, không cho Ramsdale một cơ hội nào.
Chung cuộc Chelsea đã có thắng lợi "4 sao", qua đó chấm dứt chuỗi 3 thất bại liên tiếp nhưng họ vẫn không thể quá hài lòng. Bên cạnh chuyện đối thủ quá yếu thì ngôi sao số 1 đội bóng, Cole Palmer tiếp tục có một trận đấu dưới trung bình, tung ra tới 7 cú dứt điểm nhiều nhất trận nhưng không thể ghi bàn. Tạm thời, Chelsea vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH Premier League 2024/25.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU CHELSEA VS SOUTHAMPTON
Chelsea: Filip Jorgensen, Malo Gusto, Tosin Adarabioyo, Levi Colwill, Marc Cucurella, Enzo Fernandez (Mheuka 90'), Moises Caicedo (Amougou 83'), Pedro Neto (Dewsbury-Hall 68'), Cole Palmer, Jadon Sancho (Tyrique George 68'), Christopher Nkunku (Acheampong 83').
Southampton: Aaron Ramsdale, James Bree (Harwood-Bellis 46'), Armel Bella-Kotchap, Joe Aribo, Yukinari Sugawara (Welington 90'), Will Smallbone, Flynn Downes (Archer 83'), Kyle Walker-Peters (Manning 59'), Kamaldeen Sulemana, Paul Onuachu (Dibling 59'), Mateus Fernandes.