Kết quả chung cuộc Brighton vs Chelsea (3-0)
Ghi bàn: Mitoma 18'; Minteh 38', 63'
Mới cách đây một tuần, đôi bên đã đụng độ cũng tại sân đấu Falmer và Brighton đã giành thắng lợi 2-1 để đoạt lấy tấm vé vào vòng 5 FA Cup 2024/25. Chẳng rõ đó có phải lý do mà HLV Enzo Maresca đã thực hiện tới 4 sự điều chỉnh trong danh sách xuất phát.
Thủ môn Jorgensen đứng trong khung gỗ thay cho Roberts Sanchez, Colwill được bố trí đá cặp trung vệ với Chalobah còn Enzo Fernandez trở lại tuyến giữa kết hợp với Caicedo và trên hàng công, Pedro Neto đảm nhận vai trò chạy cánh trái từng thuộc về Jadon Sancho.
![]() |
Mitoma (số 22) trận thứ 2 liên tiếp chọc thủng lưới Chelsea |
Dù đã có sự điều chỉnh nhưng không vi thế mà The Blues chơi hay hơn và Brighton vẫn hoàn toàn kiểm soát được cục diện. Phút 21, Chelsea còn gặp tổn thất không nhỏ trên hàng công khi Madueke phải rời sân do chấn thương và Sancho vào thay nhưng ai cũng biết thời gian qua, tiền vệ người Anh đang khoác áo theo diện cho mượn từ MU không còn để lại được dấu ấn nào trong màu áo xanh.
Không lâu sau đó, Brighton đã vươn lên dẫn bàn một cách xứng đáng. Thủ môn Verbruggen phất bóng mạnh lên phía trên khi quan sát thấy sự di chuyển của Mitoma và cầu thủ người Nhật Bản đã khống chế bóng vừa chuẩn mực vừa tinh tế rồi thực hiện những bước xử lý tiếp theo để vô hiệu hóa Chalobah trước khi tung cú cứa lòng hoàn hảo, hạ gục Jorgensen.
Verbruggen là thủ môn thứ năm kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này, sau Ederson (Man City), Mark Flekken (Brentford), Jordan Pickford (Everton) và Bernd Leno (Fulham). Đây là số lượng thủ môn kiến tạo nhiều nhất kể từ mùa 2010-2011, cũng với năm người.
Đội khách buộc phải phản ứng mạnh sau khi bị dẫn bàn và Enzo Fernandez đã một lần làm tung lưới Verbruggen nhưng bàn thắng bị từ chối vì cầu thủ người Argentina đã đẩy sau với Veltman nhằm tạo lợi thế trong cú đánh đầu "ăn bàn" của mình.
![]() |
Minteh (trái) lập cú đúp đều do Welbeck kiến tạo |
Đến phút 38, tỷ số được nâng lên 2-0. Rutter thực hiện cú đột phá để mở ra cơ hội cho Brighton. Sau cùng, đội trưởng Welbeck đẩy bóng cho Minteh xử lý bình tĩnh rồi tung đòn kết liễu ở cự ly chưa đến 10m.
Bước sang hiệp 2, Chelsea thi đấu như thể họ là đội ... dẫn bàn chứ không phải đang thua khi tốc độ chơi bóng thì chậm chạp, lối đá rời rạc và bản thân HLV Maresca cũng hoàn toàn bất động bên ngoài sân, chẳng đưa ra được sự thay đổi nào mang tính bản lề để xoay chuyển cục diện.
Vì thế Brighton với cách chơi hết sức khoa học của mình rất dễ dàng bảo vệ thành quả. Thậm chí đội chủ nhà còn ghi thêm bàn thắng vào phút 63. Welbeck và Minteh phối hợp ăn ý giữa vòng vây hàng thủ đối phương. Cuối cùng, Minteh loại bỏ Cucurella để dứt điểm chuẩn xác về góc gần, không cho Jorgensen một cơ hội nào.
![]() |
Chelsea thua trận đậm nhất dưới thời Maresca |
Tới lúc này thì các cầu thủ đội khách chính thức "buông xuôi" và chỉ còn cố gắng đá cho hết trận đúng thủ tục. Trong khi đó, Brighton dù cũng chẳng còn mặn mà gì với tấn công nhưng do đối thủ đã quá chán nản, đội chủ nhà vẫn có thêm được một số tình huống nguy hiểm và cột dọc đã từ chối bàn thứ 4 của họ vào những phút cuối.
Chung cuộc, Brighton đã có thắng lợi 3 sao thuyết phục hơn rất nhiều so với màn đụng độ ở FA Cup. Đây cũng là thất bại đậm nhất của Chelsea từ khi Maresca lên nắm quyền. Đáng nói hơn cả trận đội khách không có nổi một pha dứt điểm trúng đích nào.
Ngoài ra, Chelsea đã nối dài mạch không thắng trên sân khách lên sáu trận, gồm hai hòa và bốn thua, và nguy cơ mất vị trí thứ tư. Họ hiện có 43 điểm, hơn Man City và Newcastle hai điểm, nhưng đá nhiều hơn một trận. Brighton thì vươn lên thứ tám với 37 điểm.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU BRIGHTON VS CHELSEA
Brighton: Bart Verbruggen, Joel Veltman, Jan Paul van Hecke, Adam Webster, Tariq Lamptey, Carlos Baleba (Matt O'Riley 84'), Jack Hinshelwood (Diego Gomez 74'), Yankuba Minteh (Adingra 89'), Georginio Rutter (Joao Pedro 73'), Kaoru Mitoma, Danny Welbeck (Yasin Ayari 84').
Chelsea: Filip Jorgensen, Malo Gusto (Reece James 65'), Trevoh Chalobah, Levi Colwill, Marc Cucurella, Enzo Fernandez, Moises Caicedo (Dewsbury-Hall 65'), Noni Madueke (Sancho 21'), Cole Palmer, Pedro Neto (Tyrique George 65'), Christopher Nkunku.