ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Bình Dương: Đức Cường, Hồ Tấn Tài, Shumeiko Veniamin, Rabo Ali, Anh Tài, Tuấn Cảnh, Lê Tấn Tài, Đinh Hoàng Max, Văn Vũ, Anh Đức, Wander Luiz. Hồ Chí Minh: Thanh Thắng, Văn Thuận, Hữu Tuấn, Ewonde, Tùng Quốc, Huỳnh Kesley, Hoàng Thịnh, Công Hiển, Văn Thành, Vinicius, Matis Nicolas.
Trận đấu khép lại với chiến thắng kịch tính dành cho TPHCM. Đội bóng của HLV Chung Hae Song tiếp tục nối dài chuỗi phong độ ấn tượng từ đầu V-League 2019 khi đây đã là chiến thắng thứ 4 sau 5 vòng đầu tiên.
90+1'
CHIẾN THẮNG KỊCH TÍNH
Lần thứ 2 trong trận đấu, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng lần này là dành cho TPHCM. Sỹ Giáp đã để bóng chạm vào tay trong nỗ lực ngăn chặn cú dứt điểm của Thanh Bình. Cú sút 11m của Vinicius đã không thắng được thủ môn Đức Cường song chính tiền đạo ngoại mang áo số 94 của TPHCM đã lao vào đá bồi thành công.
Thủ môn Đức Cường lao ra cản phá bất thành một quả tạt từ cánh trái của đội khách, mở ra cơ hội cho Vinicius đánh đầu về cầu môn đã bỏ trống. Nhưng may là Sỹ Giáp đã kịp lùi về phá bóng trước vạch vôi.
Trên đà hưng phấn sau bàn gỡ hòa 2-2, Bình Dương đã liên tục tổ chức tấn công về cầu môn đội khách, gây ra sức ép không nhỏ.
80'
ANH ĐỨC GỠ HÒA TRÊN CHẤM 11M
Trọng tài Đỗ Thành Đệ đã chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi bóng chạm tay một cầu thủ TPHCM trong vòng cấm. Đội trưởng Anh Đức nhận trách nhiệm đá 11m và anh đã thực hiện thành công theo phong cách panenka. 4 vòng trước đó, lão tướng này không ghi được bàn nào nhưng riêng trận hôm nay, anh đã ghi được đến 2 bàn, giúp đội nhà ngược dòng thành công.
Cuối cùng, Bình Dương cũng biết ghi bàn để nhen nhóm lại hy vọng giành điểm. Bóng được rót vào khu vực 16m50 và Anh Đức dũng mãnh khống chế bóng, chiến thắng được sự truy cản quyết liệt của đối phương rồi dứt điểm chìm cận thành đánh bại thủ môn Thanh Thắng.
TPHCM bất ngờ có bàn thứ 2. Tưởng như cơ hội đã qua đi song Công Thành vung chân trái volley dứt điểm có phần cầu may ở góc hẹp và ngay cả cầu thủ này chắc cũng không nghĩ bóng sẽ chui vào lưới đội chủ nhà.
Bình Dương đang cố gắng đưa bóng lên phía trên để tìm cách tấn công hòng kiếm bàn gỡ hòa, tuy nhiên TP.HCM đang chơi áp sát khá rát, khiến cho đội chủ nhà có rất ít khoảng trống phối hợp cũng như gây ra sức ép đủ lớn lên cầu môn đội khách
48'
Anh Tài bên phía Bình Dương đã bị trọng tài nhắc nhở sau tình huống phạm lỗi khá thô với một cầu thủ bên phía TP.HCM.
46'
Ngay đầu hiệp 2, TPHCM có sự thay đổi nhân sự khi Công Thành vào thay Nicolas
45'
Những phút cuối hiệp 1, tốc độ trận đấu đang được đẩy lên khá cao. Bình Dương ép sân mạnh mẽ hòng gỡ hòa song không thể thành công, đành bước vào giờ nghỉ giải lao với kết quả thua 0-1.
38'
TỶ SỐ ĐƯỢC MỞ
Ngay sau khi thoát khỏi bàn thua, TPHCM đã có bàn dẫn trước. Sự phối hợp không tốt giữa các hậu vệ và thủ môn của Bình Dương đã mở ra thời cơ cho Vincius. Tiền đạo số 94 này đã chớp cơ hội thành công để đưa đội nhà vươn lên.
Số 10 Wander Luiz của Bình Dương lại có một cú đánh đầu hiểm sau một quả tạt khác bên cánh trái của đồng đội. Thủ môn Thanh Thắng đã xuất sắc cứu thua cho TPHCM nhưng nếu Anh Đức có thể tiếp ứng thành công thì nhiều khả năng đội bóng đất Thủ đã vươn lên dẫn trước.
Một cầu thủ TPHCM tung ra cú sút từ xa, bóng đi không mạnh nhưng lập bập và thủ môn Đức Cường cũng cản phá rất lúng túng. May là trái bóng vẫn đi ra ngoài khu vực cầu môn.
20'
Chủ nhà Bình Dương bắt đầu kiểm soát được thế trận sau khi tỏ ra lép vế các vị khách TPHCM trong những phút đầu.
15'
Khá nguy hiểm! Vinicius có một pha bật cao đánh đầu, tuy nhiên bóng đi nhẹ và không chính xác.
Tình huống đáng kể đầu tiên của trận đấu là pha bật cao lắc đầu kỹ thuật của Wander Luiz từ quả tạt bên cánh trái của đồng đội nhưng bóng bay chệch khung thành.
Hai đội nhập cuộc khá quyết tâm. Cả hai đều đã có những tình huống uy hiếp đầu tiên về phía khung thành của nhau.
1'
Trận đấu đã bắt đầu
CLB thành phố Hồ Chí Minh đang thể hiện được bộ mặt sáng sủa ở mùa giải này. Với sự có mặt của HLV người Hàn Quốc, Jung Hae-seong, CLB thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng được lối chơi chắc chắn và hiệu quả trong tấn công.
Hồ Chí Minh FC đang là đội có hàng thủ tốt nhất V-League với chỉ 1 bàn thua sau 4 trận đã qua (bằng với Hà Nội FC). Nhưng hàng công của họ mới chỉ 5 lần chọc thủng lưới đối phương. Lối chơi chắc chắn của Hồ Chí Minh FC có sự đóng góp lớn của bộ đôi tiền vệ trung tâm, Hoàng Thịnh và Văn Thuận.
Lúc này, Hồ Chí Minh FC đang có 10 điểm, bằng với Hà Nội FC nhưng thua kém về hiệu số. Trong khi đó, Bình Dương cũng đã có 7 điểm và xếp dưới đối thủ 2 bậc. Đội chủ sân Gò Đậu đã giành chiến thắng trong cả 2 trận sân nhà từ đầu mùa và đó là tín hiệu lạc quan cho CĐV của họ.
Ở thời điểm hiện tại, Bình Dương vẫn phải căng sức ở đấu trường châu lục với AFC Cup. Giữa tuần tới, họ lại phải đón tiếp Shan Utd của Myanmar trên sân nhà. Đó chính là rào cản lớn khiến họ có thể bị phân tâm ở trận đấu này, trước phong độ tốt của Hồ Chí Minh FC.