Thứ Tư, 26/03/2025
Zalo

Thầy mo vùng sâu & bác sĩ dưới xuôi

Thứ Bảy 11/12/2010 19:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

1. Điện ảnh hay văn học Việt Nam thường xây dựng một mô típ dựa trên thực tế, là các bác sĩ lên vùng cao ngoài tài năng chuyên môn còn phải có sự hiểu biết nhất định về các tục lệ và cả hủ tục của mảnh đất vừa sâu vừa xa ấy.

Một bác sĩ giỏi, thậm chí một ông tiến sĩ, nếu chỉ đơn thuần dựa vào những kiến thức khoa học và bê những nguyên tắc ở xuôi lên thường bị khoác cái áo của một “con ma” phá bản hại làng, khó có cơ hội chứng minh tính ưu việt của khoa học và văn minh.

Bryan Robson cũng có thể được coi như một tiến sĩ với những thành tựu mà ông đạt được ở bóng đá Anh trước khi tới Thái Lan. Bản thân Thái Lan cũng là một trong những đất nước đi đầu ở khu vực trong việc tiếp nhận những cái mới của văn minh phương Tây (sau Singapore và bên cạnh Malaysia). Nhưng Thái Lan, suy cho cùng cũng chỉ là một vùng sâu vùng xa của bóng đá thế giới, và hơn hết Bryan Robson phải đương đầu với những đối thủ mà nếu chỉ dùng sức mạnh đơn thuần của một nền bóng đá đang suy yếu của Thái Lan thì sẽ không thể thắng. Gục ngã trước David Booth, Alfred Riedl và cả một HLV bản địa Rajaglobal của Malaysia có lẽ không xuất phát từ trình độ mà là do thiếu sự hiểu biết đầy đủ về nền bóng đá ĐNA.

Như một lẽ thông thường, các nhân vật bản địa trong các tác phẩm điện ảnh hay văn học phản ánh chủ đề này, thường hả hê ăn mừng chiến thắng của cái cũ, cái lạc hậu cổ hủ trước cái mới, cái văn minh. Nếu kín đáo thì cũng là ăn mừng trong lòng.


HLV Calisto cho rằng HLV Philippines đã xúc phạm cầu thủ VN


2.
HLV Calisto từ chối bắt tay HLV Mc Menemy của Philipines sau trận thua của ĐTVN với tỉ số 0-2. Mc Menemy vừa là một tân binh trong đội ngũ đánh thuê của các HLV châu Âu (người Anh) đến khu vực ĐNA kiếm cơm, lại là người mà nếu nói như ngôn ngữ của giới HLV thì “vắt mũi chưa sạch”. Mc Menemy vừa bước sang tuổi 33, trước khi đến Philippines, là trợ lý của một CLB vô danh của bóng đá Anh Worthing FC đang chơi ở giải Isthmian League Division One South - tương đương với hạng Tám của bóng đá Anh. Vâng, xin nhắc lại là hạng Tám (8).

Bị một HLV như thế, đang dẫn dắt một đội bóng như Philippines đánh bại ngay ở Mỹ Đình, trước sự chứng kiến của gần 4 vạn CĐV và cả triệu người Việt Nam và Đông Nam Á khác theo dõi qua màn ảnh nhỏ có lẽ là khó tiêu hóa với ông Calisto.

Chỉ có điều đó mới khiến ông đánh mất sự tỉnh táo cần thiết để làm một điều mà rất ít HLV trên thế giới làm: từ chối bắt tay chúc mừng người chiến thắng.

3. Chúng ta vẫn chưa quên, năm 2003, bóng đá Việt Nam làm nên cơn địa chấn ở Muscat, Oman với chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc. Ngày ấy, ông Alfred Riedl cũng chẳng là gì so với Humberto Coelho, và chúng ta chỉ là đội U23 đang chuẩn bị cho SEA Games. Cả trận, chúng ta đặt cả cái toa tàu Thống Nhất trước cầu môn chứ không chỉ là chiếc xe buýt, đã chơi với đội hình 9-1 chứ không phải 8-2. Thế rồi Tuấn Phong (ĐTLA) chuyền cho Văn Quyến như từ trên trời rơi xuống ghi bàn độc nhất. Các tuyển thủ kể lại, nhiều đồng đội của họ vắt kiệt sức nên sau trận như ngất.

Chiến thắng đó, chúng ta gọi là lịch sử. Ngày ấy, hàng trăm nhà báo cùng lãnh đạo liên đoàn bóng đá và người hâm mộ chờ sẵn ở sân bay Nội Bài chào đón những người anh hùng từ Oman trở về. Như Philippines giờ đây cũng gọi chiến thắng Việt Nam 2-0 là lịch sử.

Thất bại ấy, báo chí Hàn Quốc thẳng thắn gọi là humilliation - nhục nhã.

Vậy mà Coelho vẫn bắt tay Alfred Riedl, và cho tới hôm nay thì các cựu tuyển thủ Hàn Quốc và các HLV của đất nước này vẫn nhắc tới trận thua đó với sự nể nang Việt Nam.

Mà Coelho cũng là một người Bồ Đào Nha, đồng hương của ông Calisto.

Sau trận thua ấy, Hàn Quốc, một nền bóng đá và giới truyền thông biết tôn trọng đối thủ, thừa nhận thất bại đó như một sự hạn chế của chính mình, đã tiếp tục vươn lên để nằm trong tốp đầu châu Á, tiếp tục có mặt ở các kỳ World Cup.

Có lẽ Hàn Quốc không phải vùng sâu vùng xa!


(Theo TT&VH)

Chỉ với 10K/tháng, trải nghiệm ngay phiên bản Bongda24h Pro KHÔNG HIỂN THỊ QUẢNG CÁO! Hạn khuyến mại: 20h00 30/3/2025. => Đăng ký ngay!

Có thể bạn quan tâm

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Trong một thị trường sim số đẹp cạnh tranh khốc liệt, làm thế nào để một cá nhân có thể tạo dựng được thương hiệu riêng và khẳng định vị thế của mình? Đó là câu hỏi mà nhiều người kinh doanh sim số đẹp, đặc biệt là những người mới bắt đầu, luôn trăn trở. Và câu trả lời có thể đến từ chính hành trình khởi nghiệp đầy thú vị của chị Trần Thu Hiền.

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger® Beer - thương hiệu bia cao cấp hàng đầu thế giới vừa trở thành bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United. Đây là sự kết hợp giữa thương hiệu bia bản lĩnh rạng danh trên toàn thế giới và một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng và thành công nhất trên toàn cầu, nhằm nâng tầm trải nghiệm và tăng cường gắn kết cho người hâm mộ khắp thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X