Thứ Tư, 02/04/2025
Zalo

Ninh Bình đánh bại chủ nhà Navibank Sài Gòn

Thứ Hai 08/02/2010 01:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Dốc toàn lực trong trận đầu thi đấu trước khán giả nhà TP HCM nhưng thầy trò HLV Vũ Quang Bảo không thể chống lại dàn ngôi sao của Ninh Bình khi thất thủ 1-2, ở vòng 2 V-League chiều chủ nhật.

Vòng 2 PetroVietnam Gas V-League

Chỉ là thất bại đầu tiên sau hai trận nhưng bầu không khí ngột ngạt vẫn diễn ra với Navibank Sài Gòn (tiền thân là QK4). Bởi liên tiếp những mùa bóng qua, các đội khi chọn sân Thống Nhất làm sân nhà đều phải lận đận. Chẳng hạn như CLB TP HCM đã chia tay V-League ở mùa giải 2009, hay đội hạng Nhất Sài Gòn United cũng rớt hạng.

"Ninh Bình tận dụng tốt thời cơ tạo ra và giành chiến thắng. Tuy nhiên, nếu trọng tài chính xác hơn ở tình huống bắt việt vị ở đầu hiệp hai thì chúng tôi có cơ hội để có kết quả tốt ở trận đấu này. Tiếc là trận ra mắt khán giả TP HCM tại sân chơi V-League chúng tôi đã thất bại. Chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn ở chặng đường sắp tới", HLV Vũ Quang Bảo của Navibank Sài Gòn nhận xét về trận đấu.

Chân sút Mota ghi bàn thắng quyết định cho Ninh Bình

Trong khi đó, HLV Lim Lee Huat của Ninh Bình không chỉ đạo hết trận đấu do bị trọng tài truất quyền làm nhiệm vụ ở gần cuối hiệp, nhưng 3 điểm có được cũng tạo niềm tin bước đầu nơi lãnh đạo. "So với trận đầu, hôm nay các cầu thủ của tôi đã có nhiều tiến bộ. Tôi phản ứng vì trọng tài đã bỏ qua lỗi mà cầu thủ của chủ nhà đã vào bóng thô bạo với Việt Thắng. Anh ấy là tuyển thủ quốc gia cần được bảo vệ".

Ở tình huống đó, sau khi Việt Thắng bị đau, HLV Lim Lee Huat phản ứng quyết liệt thì bị trọng tài Đào Văn Cường truất quyền chỉ đạo. Với cái đầu gối vẫn còn đau, Việt Thắng chạy lại phản ứng gay gắt với trọng tài biên. Anh xông vào lớn tiếng với trọng tài. Hành động của Việt Thắng buộc Giám đốc điều hành của CLB Trần Tiến Đại và trợ lý phải nhảy vào sân ôm anh và can ngăn. Nhiều khả năng, Việt Thắng cũng phải nhận án phạt vì hành động này khi giám sát trận đấu Cao Đình Khôi đã ghi nhận và báo cáo lại với BTC giải.

Trở lại với cục diện trận đấu, cả chủ nhà Navibank Sài Gòn và đội khách Ninh Bình đều quyết tâm có chiến thắng đầu tay nên tung lực lượng mạnh nhất. Phía chủ nhà có hai ngôi sao được nhiều người biết là tuyển thủ Đình Luật và chân sút chủ lực Trindade từng thi đấu cho Cảng Sài Gòn và Hải Phòng. Đội bóng cố đô Hoa Lư có đủ các ngôi sao như Như Thành, Việt Thắng, Mai Tiến Thành...

Đội chủ nhà Navibank cầm bóng nhiều nhưng các pha tấn công của họ yếu ớt không thể gây nguy hiểm cho thủ môn Đình Hoàng La. Ngược lại, Ninh Bình tấn công với hai mũi nhọn Việt Thắng và Sỹ Mạnh cũng không có nhiều bóng để uy hiếp cầu môn. Mãi đến gần cuối hiệp một, thế trận mới được phá vỡ. Phút 38, trong tình huống lộn xộn trước vòng cấm chủ nhà, bóng được đẩy ra khá thoáng bên cánh trái. Trên đà băng xuống, chân sút của Đà Nẵng ở mùa trước Raphael tung cú sút căng tung nóc lưới thủ môn Đức Hùng, mở tỷ số 1-0 cho Ninh Bình.

Tuy nhiên niềm vui của đội khách chỉ kéo dài khoảng 3 phút. Khi bóng được rót bổng vào vòng cấm địa, tiền đạo Suleiman đã lạnh lùng băng vào đánh đầu đưa bóng đi hiểm, trước ánh mắt nhìn theo của thủ thành Đinh Hoàng La.

Sau giờ nghỉ, đội khách có cơ hội đầu tiên nhưng sau pha lao vào của Raphael bóng lại dội cột dọc. Sau đó Việt Thắng cũng có cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Ninh Bình nhưng lại đưa bóng chệch khung thành. Nhưng áp lực tấn công cuối cùng cũng giúp Ninh Bình có bàn thắng. Tận dụng tình huống cựu thủ môn Ninh Bình Đức Hùng để bóng bật ra ở phút 50, hai cầu thủ đội khách áp sát và Mota đã sút chéo góc, ấn định kết quả 2-1, bất chấp nỗ lực của chủ nhà ở thời gian còn lại.

(Theo Vnexpress)
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Trong một thị trường sim số đẹp cạnh tranh khốc liệt, làm thế nào để một cá nhân có thể tạo dựng được thương hiệu riêng và khẳng định vị thế của mình? Đó là câu hỏi mà nhiều người kinh doanh sim số đẹp, đặc biệt là những người mới bắt đầu, luôn trăn trở. Và câu trả lời có thể đến từ chính hành trình khởi nghiệp đầy thú vị của chị Trần Thu Hiền.

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger® Beer - thương hiệu bia cao cấp hàng đầu thế giới vừa trở thành bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United. Đây là sự kết hợp giữa thương hiệu bia bản lĩnh rạng danh trên toàn thế giới và một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng và thành công nhất trên toàn cầu, nhằm nâng tầm trải nghiệm và tăng cường gắn kết cho người hâm mộ khắp thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X