Thứ Hai, 21/04/2025
Zalo

Moratti ra "tối hậu thư" cho Benitez

Thứ Ba 16/11/2010 22:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Có vẻ như những ngày còn lại của Benitez ở sân Meazza đang được đếm. Tờ Gazzetta dello Sport của Italia số ra hôm nay dành khá nhiều "đất" để so sánh, phân tích về Inter của Benitez với Inter của Mourinho vào cùng kỳ mùa trước. Tờ báo cũng nêu tên các ứng viên sẵn sàng thay thế chiến thuật gia người Tây Ban Nha dẫn dắt Inter Milan.

Trận thua Milan không chỉ khiến Inter rơi xuống thứ 5 trên BXH mà còn khiến cuộc khủng hoảng nhân sự của họ kéo dài thêm khi Diego Milito và Obi gia nhập danh sách "thương binh" trong đó chân sút người Argentina sẽ phải nghỉ đấu khoảng 3 tuần.

Benitez đã làm Inter suy yếu đi quá nhiều

Xét trên những con số thống kê thuần túy cũng như chiếu theo cả thực tế sân cỏ rõ ràng Inter của 12 vòng đấu đã qua ở mùa này kém hẳn so với chính họ vào cùng kỳ mùa trước. Trong đó nhức nhối nhất là hiệu suất ghi bàn chưa bằng 1/2 mùa trước (13 bàn so với 29 bàn/12 vòng ở mùa 2009/10), số trận thắng thì chỉ hơn 1/2 cùng kỳ mùa trước đôi chút (5 so với 9 trận) còn điểm số thì kém xa (20 với 29 điểm). Benitez thì đã nhiều lần kêu ca về chuyện Inter có quá nhiều ca chấn thương nhưng lần này thì Moratti tuyên bố thẳng thừng là "Inter phải thắng mà không cần chờ tới tháng 1/2011".

Điều đó được xem như là tối hậu thư đối với HLV người Tây Ban Nha. Lí do khủng hoảng nhân sự vì chấn thương quá nhiều dẫn tới kết quả thi đấu không như ý mà Benitez đưa ra đã bị Moratti gạt đi. Thay vào đó là mệnh lệnh "Inter phải thắng". Nếu trong những vòng đấu tới mà Inter vẫn tiếp tục "bất khả chiến thắng" thì rất khó tin là Benitez còn trụ lại được ở sân Meazza cho đến mùa đông để mà tính chuyện "đi chợ".

Ngay từ bây giờ đã có 3 ứng viên thay thế kèm lí lịch trích ngang được Gazzetta dello Sport cho đăng tải hôm nay là Spalletti (51 tuổi), Frank Rijkaard (48) và Leonardo (41). Cả 3 đều có trải nghiệm ở Serie A trong đó Leonardo và Spalletti từng cầm quân ở đây, còn Rijkaard từng khoác áo Milan cách nay hơn 2 thập kỷ. Rõ ràng, lòng kiên nhẫn của Moratti đang bị thách thức tới những giới hạn cuối cùng. Benitez hôm nay vẫn tuyên bố "Tôi tin rằng Ngài Chủ tịch vẫn tuyệt đối tín nhiệm tôi", nhưng những kết quả trên sân đấu của Inter đang chống lại HLV người Tây Ban Nha. Trước mắt ông chỉ có một lựa chọn duy nhất: hoặc chiến thắng tức thì, hoặc phải nhường ghế HLV cho người khác.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Trong một thị trường sim số đẹp cạnh tranh khốc liệt, làm thế nào để một cá nhân có thể tạo dựng được thương hiệu riêng và khẳng định vị thế của mình? Đó là câu hỏi mà nhiều người kinh doanh sim số đẹp, đặc biệt là những người mới bắt đầu, luôn trăn trở. Và câu trả lời có thể đến từ chính hành trình khởi nghiệp đầy thú vị của chị Trần Thu Hiền.

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger® Beer - thương hiệu bia cao cấp hàng đầu thế giới vừa trở thành bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United. Đây là sự kết hợp giữa thương hiệu bia bản lĩnh rạng danh trên toàn thế giới và một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng và thành công nhất trên toàn cầu, nhằm nâng tầm trải nghiệm và tăng cường gắn kết cho người hâm mộ khắp thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X