Thứ Hai, 21/04/2025
Zalo

Hòa 0-0 Colombia, Argentina tiếp tục gây thất vọng

Thứ Năm 07/07/2011 10:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Dù đã làm tất cả có thể nhưng Argentina vẫn không thể tìm được đường vào khung thành của Colombia và đành chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa 0-0.
 
Sử dụng đội hình mạnh nhất, chơi với tất cả những phương án đa dạng nhất nhưng Messi cũng như các đồng đội của anh không thể xuyên thủng được một Colombia chơi chắc chắn và không kém phần hiệu quả. Chia điểm trong một trận cầu nhạt nhòa, Argentina đã không thể có được ngôi đầu bảng mà Colombia đang nắm giữ. Kết quả này cũng khiến cho họ sẽ làm tất cả trong trận đấu còn lại với Costa Rica để hi vọng có được chiến thắng đầu tiên.

Argentina tiếp tục nối dài chuỗi trận thất vọng

Argentina chỉ có một sự thay đổi nhỏ ở hàng thủ như Zabaleta được đánh chính ngay từ đầu thay cho Rojo. Về cơ bản, những điều chỉnh này không mang tới nhiều sự đột biến về lối chơi khi bộ khung 4-3-3 vẫn chưa thể hiện được nhiều sự khác biệt so với trận đấu hòa 1-1 với Bolivia trước đó.

Colombia đã lựa chọn sơ đồ 4-5-1 cùng lối chơi phòng ngự phản công để đối phó với Argentina. Điều này đã giúp cho Albiceleste không gặp khó khăn trong việc kiểm soát lối chơi khi dễ dàng kiểm soát thế trận và có những pha hãm thành với cường độ cao.

Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu lại đến từ Colombia khi đội khách suýt chút nữa đã khiến cho thủ thành Romero vào lưới nhặt bóng sau một pha phản công mẫu mực với đường chuyền dọn cỗ của Moreno. Đáng tiếc là ở cú dứt điểm cuối cùng, Ramos lại suýt bóng đi vọt xà ngang ở một cự ly khá gần.

Không lâu sau đó, tiếp tục là Colombia có thêm một pha tấn công nguy hiểm khác. Sau đường chuyền bất cẩn của Milito, Ramos cướp bóng. Nỗ lực truy cản của Burdisso đưa bóng tới vị trí của Moreno nhưng trong một tư thế khá thoải mái, tiền đạo của Colombia lại suýt bóng không trúng đích.

May mắn không để thua trước đối thủ, Argentina vẫn tiếp tục trình diễn một thế trận tấn công nhợt nhạt. Họ vẫn chơi pressing song số cơ hội đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Pha bóng đáng xem nhất của đội chủ nhà trong hiệp một là tình huống ở phút thứ 33 khi Messi chọc khe thuận lợi để Lavezzi dứt điểm song cú đá của tiền đạo đang chơi cho Napoli lại chưa đủ để đánh bại thủ thành Martinez, người đã dùng chân cản phá.

Messi vẫn chơi mờ nhạt

Những lo lắng của người hâm mộ Argentina càng lớn hơn khi Messi dính chấn thương sau một pha bóng ở cuối hiệp một. Tuy vậy, ngôi sao của Barcelona vẫn kịp hồi phục và trở lại trong hiệp hai. Bất chấp những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật cũng như con người (Gago và Aguero vào sân), Argentina vẫn trình diễn một thế trận tương đối mờ nhạt. Mãi tới phút 62, Tevez mới có một cú dứt điểm ra tấm ra món song bóng lại chạm đầu của Messi và đi ra ngoài.

Những phút sau đó, với quyết tâm không để cho đối thủ dễ dàng chơi bóng, Colombia bất ngờ có dấu hiệu tăng tốc. Phút 64, suýt chút nữa Armero làm nên chuyện với một cú đá khá hay nhưng tiếc là bóng lại đi ra ngoài cột dọc.

Tung thêm Higuain vào sân, Argentina đã chơi với 4 tiền đạo từ phút 70 song cũng vì chơi với 4 cầu thủ đá cao nhất nên các phương án tấn công của họ gặp khá nhiều rối rắm. Không có những phối hợp thanh thoát, Argentina chủ yếu dựa vào những pha đột phá cá nhân. Phút 77, Higuain dùng tốc độ để bứt phá nhưng cú dứt điểm cuối cùng của anh lại không hạ được Martinez.

Đến phút thứ 81, Messi có cơ hội để mở tỷ số với một cú đá phạt ngay trước khung thành của Colombia song ở góc sút rất rộng, tiền đạo của Argentina lại dứt điểm không chính xác. Tiếp tục thể hiện sự vô duyên và nhạt nhòa trong tấn công, Argentina chấp nhận chia điểm ở trận thứ 2 liên tiếp.

Đội hình thi đấu:
Argentina:
Romero; Zabaleta, Milito, Burdisso, Zanetti; Mascherano, Cambiasso (Gago 61'), Banega (Higuain 70'); Lavezzi (Aguero 61'), Messi, Tevez.
Colombia: Martinez; Zuniga, Yepes, Perea, Armero; Sanchez; Moreno (Mosquera 90'), Guarin, Aguilar, Ramos (Soto 90'); Falcao (Gutierrez 88').

Tuệ Linh (theo CA2011)

 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Trong một thị trường sim số đẹp cạnh tranh khốc liệt, làm thế nào để một cá nhân có thể tạo dựng được thương hiệu riêng và khẳng định vị thế của mình? Đó là câu hỏi mà nhiều người kinh doanh sim số đẹp, đặc biệt là những người mới bắt đầu, luôn trăn trở. Và câu trả lời có thể đến từ chính hành trình khởi nghiệp đầy thú vị của chị Trần Thu Hiền.

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger® Beer - thương hiệu bia cao cấp hàng đầu thế giới vừa trở thành bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United. Đây là sự kết hợp giữa thương hiệu bia bản lĩnh rạng danh trên toàn thế giới và một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng và thành công nhất trên toàn cầu, nhằm nâng tầm trải nghiệm và tăng cường gắn kết cho người hâm mộ khắp thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X