Chủ Nhật, 20/04/2025
Zalo

Chuyển nhượng tại Milan: Thảm họa!

Thứ Năm 09/07/2009 09:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Kinh đô thời trang của châu Âu đang chuyển từ Milan tới Madrid, nơi Real trang hoàng sàn “catwalk” Bernabeu bằng những “người mẫu” sáng giá nhất thế giới. Trong khi đó, Milan khốn khổ không còn hào nhoáng như tên gọi của nó nữa khi San Siro chẳng khác gì “thùng rác vàng”, nơi chuyên đón nhận hàng rẻ tiền hay miễn phí thì càng tốt…

Trong ngày đầu tiên tập trung dưới thời Leonardo (6/7), các Milanista không đón vị tân HLV người Brazil bằng cờ, hoa hay những tràng pháo tay như họ từng làm thế với Ancelotti. Thay vào đó, họ đón Leonardo bằng pháo sáng, những lời chỉ trích và hàng chục biểu ngữ phản đối được dựng lên từ hàng trăm Ultras Milan tập trung trước cửa Milanello. Sự tức giận của các Milanista là hiểu được sau những gì Milan làm từ đầu Hè: Bán Kaka, để Ancelotti ra đi, và sắp tới còn định bán nốt cả Pirlo và Pato chỉ để mang lại màu xanh trong bản báo cáo tài chính.

Milan chỉ tuyển mộ được những hàng thải như Oguchi Onyewu

Rossoneri đã thu lại tổng cộng 80 triệu euro từ vụ Kaka (65) và Gourcuff (15). Số tiền đó quá đủ để Berlusconi mang về một vài siêu sao tấn công hàng đầu nào đó, như Fabiano chẳng hạn. Nhưng tới lúc này, họ mới chi 12 triệu euro để mua Thiago Silva (Fluminense), tiền đạo 18 tuổi Gianmarco Zigoni đến từ Treviso (từng ghi hơn 100 bàn cho đội trẻ Treviso) và Giacomo Beretta (Albinoleffe), người thậm chí còn kém tên tuổi hơn cả Gianmarco Zigoni. Ai nữa: Oddo, người trở lại từ Bayern Munich sau 1 mùa bóng tệ hại (Beckenbauer từng thừa nhận mượn Oddo là sai lầm).

Chờ mãi, đợi mãi nhưng ngôi sao thì chẳng thấy đâu. Thay vào đó lại là một nỗi thất vọng khác: Oguchi Onyewu. 20h16 ngày 7/7 (giờ Việt Nam), website chính thức Milan thông báo họ đã hoàn tất bản hợp đồng mua Oguchi Onyewu. Trung vệ năm nay 27 tuổi này đã ký hợp đồng thi đấu 3 năm với mức lương 700.000 euro/mùa. Mặc dù là người Mỹ nhưng Oguchi Onyewu có hộ chiếu Bỉ nên anh sẽ không chiếm mất suất ngoài EU cuối của Milan. Vụ chuyển nhượng hoàn tất sau bữa ăn tối giữa PCT Galliani và chủ tịch Luciano D’Onofrio của Standard Liege.
 
Oguchi Onyewu sẽ mang lại cho Milan điều gì khi anh chưa bao giờ được đánh giá cao ở vị trí trung vệ (từng bị Newcastle loại năm 2007). Ấn tượng nhất ở Oguchi Onyewu là chiều cao 1m95 (nặng 90kg) giúp anh trở thành “người khổng lồ” xếp thứ 3 Serie A, chỉ sau Kalac (2m02) và Toldo (1m96). Tuy nhiên nên nhớ mùa trước, Milan từng mượn Senderos cao tới 1m90 và cũng thất bại đấy thôi? Vậy vì sao Milan mua Oguchi Onyewu? Chỉ bởi 1 điều quen thuộc: Họ chẳng phải bỏ ra một xu nào trong vụ chuyển nhượng này. San Siro chẳng khác gì “Thùng rác vàng”, nơi chuyên đón nhận hàng rẻ tiền hay miễn phí thì càng tốt.

Hè năm 2006, ngôi sao sáng nhất Milan khi đó, Shevchenko đến Chelsea, Ricardo Oliveira tới. Một năm sau, Milan vô địch Champions League. Nhưng lúc đó họ vẫn còn Kaka, Pirlo, Gattuso ở đỉnh cao phong độ. Còn năm nay, Kaka đã đi và thay thế anh là những người còn vô danh hơn cả Oliveira 3 năm trước. Pirlo, Gattuso suốt 1 năm nay không còn là trái tim và nguồn cảm hứng chiến đấu của Rossoneri theo đúng nghĩa nữa. Tương lai nào đang chờ đợi họ?

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Trong một thị trường sim số đẹp cạnh tranh khốc liệt, làm thế nào để một cá nhân có thể tạo dựng được thương hiệu riêng và khẳng định vị thế của mình? Đó là câu hỏi mà nhiều người kinh doanh sim số đẹp, đặc biệt là những người mới bắt đầu, luôn trăn trở. Và câu trả lời có thể đến từ chính hành trình khởi nghiệp đầy thú vị của chị Trần Thu Hiền.

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger® Beer - thương hiệu bia cao cấp hàng đầu thế giới vừa trở thành bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United. Đây là sự kết hợp giữa thương hiệu bia bản lĩnh rạng danh trên toàn thế giới và một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng và thành công nhất trên toàn cầu, nhằm nâng tầm trải nghiệm và tăng cường gắn kết cho người hâm mộ khắp thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X