Chủ Nhật, 20/04/2025
Zalo

Mourinho trần tình về thất bại muối mặt của Real: Giao hữu thôi mà!

Thứ Bảy 28/07/2012 10:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h)- Theo lời Ngài Đặc biệt thì chẳng có gì đáng nói về trận đấu giao hữu mà Real thua Benfica tới 2-5 cả. Đơn giản là vì ông không thật sự quan tâm tới kết quả của trận đấu này còn ngược lại đối thủ đặt chiến thắng lên hàng đầu.

Mới đây, Real của Jose Mourinho vừa phải hứng chịu thất bại tới 2-5 trong trận giao hữu thường niên để tưởng niệm huyền thoại Eusebio của Benfica. Trong khi Benfica tung ra đội hình mạnh nhất thì ngược lại, Real chỉ có thể sử dụng đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ vì những ngôi sao người Đức, TBN, BĐN... vẫn đang trong quá trình được nghỉ phép đặc biệt hậu Euro.

Jose Mourinho trong trận thua trước Benfica vào đêm qua
Jose Mourinho trong trận thua trước Benfica vào đêm qua
Đó là lý do tại sao hàng thủ Real vắng toàn bộ các trụ cột gồm thủ môn Casillas cũng như bộ tứ vệ Arbeloa-Sergio Ramos-Pepe-Marcelo. Và một đội hình hai tỏ ra hoàn toàn lép vế so với đối thủ đang hừng hực khí thế chiến đấu. Trong khi đó, dù trên hàng công của Real vẫn còn những gương mặt sáng giá như Kaka, Higuain, Di Maria song bộ ba này cũng không thể hoạt động hết công suất do ít nhận được sự hỗ trợ từ phía các đồng đội còn lại. Và 2 bàn thắng của Callejon là những gì tốt nhất mà Real làm được trong trận đấu này.

Sau trận đấu này, đã có nhiều điều tiếng không hay về Real bởi sự cách biệt quá lớn giữa được hình 1 và 2. Và điều đó đã làm HLV Mourinho phải khó chịu: "Chẳng có gì đáng nói về kết quả của một trận giao hữu cả. Chúng tôi biết được những nguy cơ mà mình có thể mắc phải nếu tung ra đội hình mạnh nhất. Benfica chẳng muốn thử nghiệm gì trong trận đấu này cả, họ thật sự rất nghiêm trọng hóa vấn đề."

Không chỉ bực tức về sự chỉ trích của dư luận, Mourinho còn giận lây sang cả Benfica vì cho rằng đội bóng này đã không chơi theo đúng nghĩa một trận giao hữu mà chỉ rình cơ hội "vùi dập" Real 2 mà thôi: "Tôi hi vọng chiến thắng lần này sẽ giúp ích nhiều cho Benfica. Tuy nhiên, xin nhắc rằng họ đừng đem sự việc đi quá xa bởi điều đó sẽ không tốt cho họ. Tôi mong sẽ được tái ngộ Benfica trong một trận đấu chính thức, khi vấn đề hơn thua được đặt lên hàng đầu."

Trong khi đó, "trò cưng" Coentrao thì tỏ ra thoải mái hơn ông thầy của mình. Anh đã gửi lời chúc mừng tới CLB cũ và cho rằng họ xứng đáng giành chiến thắng: "Trận giao hữu vừa qua là một trận đấu tuyệt vời. Benfica là đội xứng đáng giành chiến thắng. Tôi là một CĐV của Benfica và tôi không muốn lãng phí cơ hội được chơi bóng ở SVĐ của mình một lần nữa."

  • Minh Ngân

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Mikel Merino: ‘Chìa khóa vạn năng’ của Arsenal

Mikel Merino: ‘Chìa khóa vạn năng’ của Arsenal

Pro Mikel Merino: ‘Chìa khóa vạn năng’ của Arsenal

Xuất phát như một “số 9” song lại hiện diện hầu như khắp mặt sân và kiến tạo cả hai bàn trong thắng lợi 2-1 trước Real Madrid ở tứ kết lượt về Champions League, thật khó định nghĩa Mikel Merino là tiền đạo, tiền vệ tấn công hay tiền vệ phòng ngự của Arsenal. Nhưng có cách nhìn nhận khác, dễ hiểu hơn về cầu thủ người Tây Ban Nha này: Anh là “chiếc chìa khóa vạn năng” mà bất cứ HLV nào cũng muốn.

Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng vs Nam Định 18h00 ngày 20/4 (LPBank V.League 1-2024/25)

Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng vs Nam Định 18h00 ngày 20/4 (LPBank V.League 1-2024/25)

Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng vs Nam Định 18h00 ngày 20/4 (LPBank V.League 1-2024/25)

Đây là một cặp đấu nhiều cảm xúc khi SHB Đà Nẵng, đội bóng đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, sẽ tiếp đón Thép Xanh Nam Định, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Dù ở hai thái cực đối lập, cả hai đội đều đang "khát" điểm để nuôi hy vọng hoàn thành mục tiêu của riêng mình.

Xem thêm
top-arrow
X