Jude Bellingham: "Real thua 3 bàn là còn ít"
Thứ Tư 09/04/2025 13:50(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên
Trả lời với CBS Golazo sau trận đấu với Arsenal tại Emirates, Jude Bellingham cho biết Real Madrid nên cảm thấy may mắn vì chỉ để thủng lưới 3 bàn.
Liệu hôm nay Arsenal chơi tốt vào tối nay hay Real chơi dưới đẳng cấp của mình?
Bellingham: Tôi nghĩ là cả 2 vế đều đúng ấy. Thực sự là bọn tôi chơi chẳng ra sao cả. Đó là sự thật. Và Arsenal đã thi đấu rất tốt ở ngày hôm nay.
Tôi nghĩ hai bàn của Arsenal đến từ tình huống đá phạt là những pha xử lý cá nhân xuất sắc. Nhưng thành thật mà nói, họ có thể đã ghi nhiều bàn hơn thế rất nhiều. Chúng tôi phải cảm thấy may mắn khi chỉ thủng lưới 3 bàn.
Nhưng anh biết đấy, vẫn còn cả một trận đấu lượt về cơ mà. Đó là cơ sở để chúng tôi bám vào và hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng. Chúng tôi sẽ cần điều gì đó thực sự đặc biệt, thực sự điên rồ. Nhưng nếu có một nơi mà điều điên rồ có thể xảy ra, thì nó chắc chắn là sân nhà của chúng tôi.
Ý cậu đang đề cập đến điều mà ngay cả Real Madrid chưa từng làm được trong quá khứ: Lội ngược dòng sau khi bị dẫn 3-0 ở lượt đi tại cup Châu Âu?
Bellingham: Anh sẽ chẳng bao giờ biết chuyện gì có thể xảy ra trong bóng đá hết.
Rõ ràng màn trình diễn ngày hôm nay của chúng tôi là không đủ tốt. Nhưng tôi không thể ra đây trả lời phỏng vấn và nói là bọn tôi sẽ bỏ cuộc. Điều đó không nằm trong bản sắc của CLB này, không phải là tinh thần được truyền vào bạn khi ở đây. Vẫn còn 90 phút nữa trên sân nhà để tạo ra điều gì đó kỳ diệu.
Bạn hiểu rất rõ Declan Rice. Bạn có bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ ghi được một, chứ đừng nói là hai bàn đá phạt trực tiếp như vậy không?
Bellingham: Thành thật mà nói, đó là hai khoảnh khắc có dấu ấn cá nhân thực sự tuyệt vời. Nhưng như tôi đã nói, nếu không có hai bàn đó thì họ (Arsenal) vẫn còn rất nhiều cơ hội để ghi bàn, trong khi chúng tôi chẳng làm được quá nhiều điều. Và đôi khi đó (những bàn thắng của Rice) là sự khác biệt ở những trận đấu kiểu này.
Chúng tôi nghĩ là mình vẫn đang bám trụ lại với trận đấu, dù chơi không tốt chút nào. Và rồi chúng tôi bị trừng phạt bởi những bàn thắng của họ. Điều đó thường xảy ra ở những sân chơi có đẳng cấp cao nhất. Nhưng như tôi nói, vẫn còn rất nhiều thời gian ở phía trước để Real làm lại.
Có phải các bạn cũng thấy thất vọng vì trong hiệp 1 có vài cơ hội không tận dụng được? Ví dụ như đường chuyền của bạn cho Mbappe?
Bellingham: Yeah, đó là một cơ hội ngon ăn. Nhưng ở những trận như thế này, bạn cần tạo ra nhiều hơn những thứ giống vậy. Mọi cầu thủ đều ở đẳng cấp cao nhất. Thủ môn cũng có pha cứu thua tuyệt vời. Rất hiếm khi bạn thi đấu trên sân khách, tạo ra một cơ hội ăn bàn, ghi bàn và mang được lợi thế về sân nhà.
Chúng tôi chỉ là chưa làm đủ để ghi được bàn thắng. Bóng được đưa xuống 1/3 cuối sân rất nhiều lần và tưởng như nó có thể tạo ra đột biến. Nhưng thực tế, Arsenal đã phản ứng rất nhanh trong chuyển trạng thái và chúng tôi không làm gì có sức ép đủ đáng kể để tạo ra mối nguy hiểm cho khung thành của đối phương. Như anh đã nói, có vài khoảnh khắc chúng tôi có cơ hội nhưng trong một đêm như thế thì như vậy vẫn là quá ít.
Thế thông điệp của bạn gửi đến toàn đội là gì trước trận lượt về?
Bellingham: Chúng tôi vẫn còn sống mà, vẫn còn 90 phút ở trận lượt về để chúng tôi hy vọng. Và như tôi đã nói, ở Bernabéu thì mọi điều điên rồ đều có thể xảy ra.