Chủ Nhật, 30/03/2025
Zalo

HLV Calisto: "Việt Nam cần ghi bàn trên đất Malaysia"

Thứ Bảy 11/12/2010 15:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Gặp khó vì nhiều trụ cột chấn thương nhưng trước giờ lên đường tới Malaysia ngày 11/12, ông Calisto khẳng định tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận bán kết lượt đi AFF Cup với đội chủ nhà.

Tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ mất cặp hậu vệ cánh số một vì chấn thương. Ba ngày sau trận thắng Singapore 1-0, hậu vệ Quang Thanh vẫn chưa thể tập luyện trở lại. Anh bị rạn xương chân và gần như chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận bán kết lượt đi với Malaysia vào tối 15/12. Hậu vệ trái Việt Cường phải tập riêng theo giáo án của bác sĩ và nhiều khả năng cũng vắng mặt ở trận đấu tại Kuala Lumpur, Malaysia.

 

Ở buổi tập chiều 10/12, ông Calisto dành rất nhiều thời gian uốn nắn hàng tấn công. Tiền đạo Anh Đức và tiền vệ Tài Em sau một ngày nghỉ ngơi đã trở lại tập luyện bình thường. Tiền đạo Việt Thắng – người phải ngồi ngoài vì chấn thương ở vòng bảng - cũng nuốt trọn khối lượng mà HLV Calisto đưa ra.

“Tôi chờ sự trở lại của Quang Thanh và Việt Cường bởi họ là những cầu thủ quan trọng. Nếu họ không kịp bình phục, tôi còn vài người để sử dụng. Đình Đồng và Đình Luật luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần”, ông Calisto tiết lộ về phương án thay thế cặp hậu vệ cánh số một. Cũng theo ông, tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận bán kết lượt đi: “Có vài chấn thương nhưng tôi có thể nói rằng, tuyển Việt Nam đã sẵn cho trận đấu với Malaysia”.

Khác với trước, AFF Cup 2010 lần đầu áp dụng luật bàn thắng trên sân khách ở vòng bán kết và hai trận chung kết. “Tôi phải tính toán điều này. Ghi bàn thắng sân khách sẽ là lợi thế rất lớn. Tuyển Việt Nam phải giữ sạch lưới đồng thời ghi bàn vào lưới Malaysia ngay tại sân Bukit Jalil để tạo lợi thế cho trận lượt về ở Mỹ Đình”, ông Calisto bình luận về thể thức mới.

Trước giờ lên đường tới thủ đô Malaysia, các tuyển thủ Việt Nam tỏ ra rất tự tin. “Rất nhiều khó khăn nhưng tuyển Việt Nam đã vào bán kết. Anh em rất thoải mái trước cuộc đối đầu với Malaysia. Tất cả đều quyết tâm tìm kiếm một kết quả có lợi ở trận bán kết lượt đi”, đội trưởng Minh Phương phát biểu.

6h30 ngày 11/12, thầy trò HLV Calisto lên đường chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với chủ nhà lúc 19h ngày 15/12 tại SVĐ Bukit Jalil. Thầy trò HLV Calisto sẽ có bốn buổi tập trước trận lượt đi.

(Theo Vnexpress)
 

Banner gói không có quảng cáo_300x250

Có thể bạn quan tâm

Rashford tại Aston Villa: Trở lại thực sự hay chỉ là hiệu ứng tạm thời?

Rashford tại Aston Villa: Trở lại thực sự hay chỉ là hiệu ứng tạm thời?

Rashford tại Aston Villa: Trở lại thực sự hay chỉ là hiệu ứng tạm thời?

Marcus Rashford thực sự đã tìm lại phong độ đỉnh cao tại Aston Villa? Hay việc anh được triệu tập trở lại ĐT Anh chỉ tạo ra ấn tượng sai lệch về phong độ của tiền đạo này, kể từ khi thoát khỏi quãng thời gian khó khăn tại Manchester United? Đây là bài toán trị giá 40 triệu bảng mà Aston Villa phải giải quyết trong 2 tháng tới.   

Andres Iniesta: "Khi bóng đến chân, tôi có cảm giác thời gian như ngừng trôi"

Andres Iniesta: Khi bóng đến chân, tôi có cảm giác thời gian như ngừng trôi

Andres Iniesta: "Khi bóng đến chân, tôi có cảm giác thời gian như ngừng trôi"

Andres Iniesta đã từng khóc hết nước mắt đến mức thiếp đi lúc nào không hay trong ngày đầu tiên ở La Masia. Và 14 năm sau khoảnh khắc đó, anh đã vượt qua sự trầm cảm của bản thân để toả sáng trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Trong dịp tự thuật lại những trải nghiệm của mình với FourFourTwo, anh đã tái hiện lại những phút giây đó một cách đầy sinh động.

Xem thêm
top-arrow
X