Thứ Hai, 21/04/2025
Zalo

Bản tin Bongda24h (sáng 6/9): "Robin Van Persie là tiền đạo đẳng cấp thế giới"

Thứ Năm 06/09/2012 10:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng 6/9.

* "Xavi sẽ là một HLV đại tài trong tương lai": HLV Vicente Del Bosque đã nói như vậy về cậu học trò cưng ở ĐTQG Tây Ban Nha. "Ngài râu kẽm" bày tỏ: "Tôi nhìn thấy ở Xavi mọi tố chất của một HLV giỏi trong tương lai. Giờ đây, cậu ấy chính là một chiến lược gia của đội trên sân coả và trường học của Xavi chính là Barcelona. Xavi luôn làm mọi thứ tốt nhất cho màu áo anh cống hiến. Xavi có nhãn quan, độ nhạy cảm tuyệt vời và lại rất thân thiện. Một HLV giỏi đều cần phải hội tụ đầy đủ những đặc điểm đó".

van persie
 

* "Robin Van Persie là tiền đạo đẳng cấp thế giới": Đó là lời tâng bốc mà Ashley Young dành cho người đồng đội mới đã có sự hoà nhập quá nhanh vào lối chơi của Man Utd với 4 bàn thắng sau 3 trận tại Premier League. Trong bài phỏng vấn trên tạp chí chính thức của "Quỷ đỏ", tiền vệ người Anh cho hay: "Một tiền đạo tầm thế giới phải xuất sắc trong cả khoản ghi bàn lẫn kiến tạo. Robin Van Persie là một người như vậy, cực kỳ toàn diện và gần như không thể tìm ra điểm nào kém cỏi. Thật sự, Van Persie đã hoà nhập quá nhanh vào môi trường Man Utd nhưng cũng cần phải thừa nhận, mọi cầu thủ mới đều sẽ dễ dàng cảm nhận được sự thân thiện, hoà đồng ở đây nên họ sẽ dễ thích nghi hơn. Tất nhiên, Van Persie mới khoác áo Man Utd chưa được bao lâu nhưng không phủ nhận, anh ấy đã có sự liên kết, phối hợp ăn ý cùng đồng đội. Tôi tin chắc, Van Persie sẽ tạo được dấu ấn mùa này để đưa Man Utd tới thành công".

* Cựu sao AC Milan và Juventus sẽ không gia nhập AS Roma: Gianluca Zambrotta từng nhiều năm khoác áo hai đội bóng lớn nhất Italia nhưng sau khi mùa giải 2011-2012 kết thúc, anh trở thành người bơ vơ khi không được Rossoneri tái ký hợp đồng. Hiện giờ, hậu vệ kỳ cựu 35 tuổi này vẫn chưa tìm được đội bóng mới. Hôm vừa rồi, đại diện của Zambrotta lên tiếng phủ nhận nguồn tin cho rằng anh sẽ chuyển đến AS Roma bởi đội bóng thành Rome đang lâm vào cảnh thiếu hụt hậu vệ trái. Chính HLV trưởng AS Roma, Zdenek Zeman đã khẳng định ông chẳng hề quan tâm đến Zambrotta do anh đã quá già cộng thêm vài nguyên nhân khác.

* Xabi Alonso tin tưởng vào sự toả sáng trở lại của David Villa ở ĐTQG Tây Ban Nha: Dù khoác áo 2 "đại kình địch" không đội trời chung nhưng ở cấp độ ĐTQG, Alonso và D.Villa là những người bạn thân vì đã sát cánh bên nhau nhiều năm. Tiền đạo của Barca mới tái xuất chưa được bao lâu sau chấn thương nặng gặp phải hồi cuối năm ngoái, từng khiến anh vắng mặt ở VCK Euro 2012. Song Alonso hoàn toàn tin tưởng vào khả năng sớm lấy lai phong độ đỉnh cao của David Villa: "Anh ấy luôn là một nhân tố quan trọng ở La Furia Roja và thật mừng khi Villa đã bình phục hoàn toàn. Anh ấy luôn là mối hiểm hoạ thường trực cho mọi hàng phòng ngự và ghi được rất nhiều bàn thắng, dù chơi ở trung tâm hay dạt sang cánh. Chúng tôi rất nhớ David Villa và sớm thôi, anh ấy sẽ lại chứng tỏ vị trí của mình ở ĐTQG".

* AC Milan được quyền mua đứt Bojan Krkic: Theo phó chủ tịch Barcelona, Josep Bartomeu đội bóng thành Milano nếu thích có thể bỏ tiền ra mua toàn bộ quyền sở hữu Krkic sau khi thoả thuận cho mượn chấm dứt vào cuối mùa giải này. Song AC Milan sẽ cần phải xin phép Barca. Chẳng là, năm ngoái, Barca đã đồng ý bán Krkic cho AS Roma với mức giá 12 triệu Euro tuy nhiên, Blaugrana lại được quyền mua lại Krkic vào năm 2013 bằng mức giá 13 triệu Euro. Chỉ sau một năm chơi bóng tại thành Rome, Krkic đã lại chuyển đến AC Milan và giờ quyền định đoạt tương lai của Krkic chuẩn bị rơi vào tay "gã khổng lồ" xứ Catalan. Nhưng Bartomeu cũng cho hay Barca sẽ tạo điều kiện tối đa cho AC Milan chứ không nhất quyết giữ Krkic làm gì.

* Huyền thoại Juventus chính thức gia nhập Sydney FC: Sau cùng, một trong những tên tuổi vĩ đại nhất của CLB Juventus, "Hoàng tử" Alessandro Del Piero đã quyết định chọn một CLB của Australia, Sydney FC làm bến đỗ cuối trong sự nghiệp. Mùa trước, Del Piero đã bị Juve phũ phàng từ chối gia hạn hợp đồng để rồi, phải ngậm ngùi chia tay đội bóng thân yêu mà anh cống hiến bao năm trời và thực sự chỉ muốn chấm dứt đời cầu thủ ở đây. Rất nhiều CLB từ khắp nới trên thế giới đã tiếp cận Del Piero, trong đó nổi nhất có lẽ là cái tên Liverpool nhưng rốt cục, Del Piero lại chấp nhận lời mời của Sydney. Có lẽ anh muốn tìm một nơi thật an nhàn, yên bình để tận hưởng "tuổi già" nên những nơi như Australia (có trình độ phát triển bóng đá bình thường) xem ra quá thích hợp. Được biết, Del Piero sẽ nhận mức lương 2 triệu Euro/mùa.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X