(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng 6/4.
* Cựu HLV trưởng ĐT Italia sang Trung Quốc làm việc: Marcelo Lippi là một trong những tên tuổi đáng kính nhất tại xứ sở mỳ ống với những thành tích vang dội ở cấp độ CLB và tiêu biểu nhất là chức vô địch World Cup 2006 cùng ĐT Italia. Sau khi chia tay Azzurri vào năm 2010, Lippi vẫn chấp nhận cảnh "thất nghiệp". Theo những thông tin mới nhất, "gã đàu bạc" sẽ chuẩn bị tái xuất nhưng bến đỗ sắp tới của đội bóng nhà cầm quân 63 tuổi này lại khá tầm thường. Đó là Guangzhou Evergrande, một đội bóng Trung Quốc và đang ấp ủ những tham vọng to lớn nhờ sự đầu tư mạnh mẽ của tập đoàn bất động sản hàng đầu quốc gia tỷ dân này, Evergrande. Được biết Guangzhou Evergrande sẵn sàng trả 10 triệu Euro/năm cho Lippi, một mức thu nhập vô cùng hấp dẫn.
Grant Hanley (phải) trong chiến thắng bất ngờ 3-2 trước Man Utd hồi cuối năm ngoái
* "Cầu xin Man Utd không động đến Grant Hanley": Đó là lời kêu gọi thống thiết mà HLV Steve Kean đưa ra. Chẳng là mùa giải này, sau khi Phil Jones đầu quân cho ... Man Utd, Grant Hanley đã nổi lên trở thành thủ lĩnh mới của hàng phòng ngự Blackburn dù vẫn còn rất trẻ (sinh năm 1991). Còn nhớ, sau chiến thắng 2-0 trước Blackburn ở vòng vừa rồi, HLV Alex Ferguson đã hết lời ca ngợi cầu thủ đồng hương và coi Hanley là một ngôi sao trẻ đầy tiêm năng của bóng đá Scotland. Chính sự quan tâm này của Sir Alex vĩ đại đã khiến Kean lo sốt vó: "Ông ấy (Alex Ferguson) đã thực sự dành những lời khen tặng chân thành cho Grant và tôi cũng hoàn toàn đồng ý với nhận định của ông ấy. Giờ đây, tôi chỉ hy vọng Fergie sẽ không có kế hoạch đưa Grant về sân Old Trafford trong giai đoạn trước mắt bởi Grant vừa mới bắt đầu góp mặt ở đội 1 Blackburn chưa lâu và cần thêm thời gian để trưởng thành hơn. Tôi cũng đã đề đạt nguyện vọng này với ông ấy".
* Daniel Alves chưa thể quên trận bán kết lượt về Champions League 2008-2009: Đối thủ tiếp theo của nhà ĐKVĐ Champions League trên chặng đường bảo vệ ngôi vua là Chelsea. Cách đây 3 năm, Barca đã từng loại đội bóng Anh cũng ở bán kết nhờ kết quả hoà 1-1 tại Stamford Bridge (hai đội hoà 0-0 tại Nou Camp). Cho đến giờ, trận đấu đó vẫn tồn tại trong ký ức của Daniel Alves: "Tôi không thể nào quên trận đấu đó Bàn thắng quan trọng của Iniesta vào những phút cuối đã đưa Barca vào chung kết rồi sau đó tiến lên ngôi vô địch. Quan trọng hơn, bàn thắng đã mang đến sự tự tin mãnh liệt vào năng lực của đội bóng và định hình ra nền móng của thành công. Bởi thế, khoảnh khắc đó thỉnh thoảng lại hiện về trong tâm trí tôi".
* Max Allegri sẽ phải ra đi nếu AC Milan không bảo vệ được ngôi vô địch Serie A: Từng rất được trọng vọng, đặc biệt sau chiến công đưa AC Milan đến Scudetto nhưng giờ đây vị thế của Allegri đã suy giảm ít nhiều. Được biết, thất bại "tâm phục khẩu phục" trước Barca ở tứ kết Champions League đã khiến cho vị chủ tịch đầy quyền uy Silvio Berlusconi không cảm thấy hài lòng. Cựu thủ tướng Italia đã gửi tới "thuộc cấp" thông điệp nêu rõ: Nếu Rossoneri để mất Scudetto mùa này thì ông sẽ phải khăn gói chia tay San Siro. Hiện AC Milan đang dẫn đầu Serie A với 2 điểm nhiều hơn Juventus.
* Issac Cuenca không khó chịu khi bị đàn anh Messi chỉnh đốn: Mùa này, Cuenca cùng Tello đang nổi lên như là hai gương mặt mới giàu triển vọng mà lò La Masia của Barca mới sản sinh ra. Tuy nhiên, hẳn nhiên, do chưa đạt đến độ chín muồi nên thỉnh thoảng họ khiến các chủ lực của đội không hài lòng. Hôm vừa rồi, Messi đã lên tiếng phàn nàn về thái độ của mấy đàn em (quá ham bóng, không chịu phối hợp với đồng đội ở tư thế thuận lợi hơn) và Cuenca đã mau chóng thể hiện thái độ cầu thị: "Chẳng có gì ghê gớm khi trong một trận đấu, những người đồng đội tỏ vẻ khó chịu với nhau bởi rõ ràng, tất cả chúng tôi đều muốn mỗi người phải tự biết cách hoàn thiện. Chính phản ứng của Messi hay bất cứ một cầu thủ nào khác đều giúp nâng cao sự gắn kết, lối chơi tập thể của Barcelona".
* Pique không thể ra sân vào cuối tuần này: Theo thông tin từ tờ AS, do chấn thương cơ bắp gặp phải ở trận tứ kết lượt về Champions League gặp AC Milan, trung vệ người Tây Ban Nha sẽ phải vắng mặt trong chuyến làm khách của Zaragoza vào cuối tuần này. Thực ra, vấn đề sức khoẻ của Pique không đến mức độ quá trầm trọng nhưng Pep Guardiola không muốn mạo hiểm, tránh nguy cơ Pique bị nặng thêm trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Như vậy, nhiều khả năng, Barca ra sân với hệ thống phòng ngự 3 người cho phù hợp với hoàn cảnh thiếu hụt hậu vệ.
Bảo Phương