Thứ Ba, 22/04/2025
Zalo

Bản tin Bongda24h (sáng 2/4): Michael Owen - "Quân bài tủ" của Man Utd trong cuộc đua đến ngôi vô địch?

Thứ Ba 03/04/2012 20:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng 2/4.

* Podolski đã chọn Arsenal thay vì Man Utd: Cách đây không lâu, Arsenal đã đạt được thoả thuận sơ bộ với tuyển thủ quốc gia Đức, Lukas Podolski. Theo đó, tiền đạo hàng đầu Bundesliga này sẽ đầu quân cho Arsenal khi mùa giải năm nay kết thúc. Được biết, ngoài Arsenal thì Man Utd cũng hết sức quan tâm tới Podolski nhưng rốt cục, anh đã quyết định chọn Arsenal dù "Pháo thủ" thành London bao năm qua rơi vào cảnh "trắng danh hiệu" bởi tiền đạo này rất kết phong cách, lối chơi tấn công của Arsenal.

Owen sẽ đóng vai trò then chốt ở Man Utd?

* Michael Owen - "Quân bài tủ" của Man Utd trong cuộc đua đến ngôi vô địch?: Đó là lời khẳng định do chính Sir Alex đưa ra. Ai cũng biết thời kỳ đỉnh cao của Owen đã qua từ lâu. Thêm vào đó, sức khoẻ của thần đồng một thời này không được tốt cho lắm và anh thường xuyên mắc phải chấn thương. Kể từ tháng 10 năm ngoái, Owen hoàn toàn vắng mặt và đến giờ, anh mới hoàn toàn bình phục để có thể sẵn sàng ra sân. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, MU không hề thiếu tiền đạo "trẻ hơn, giỏi hơn" Owen. Ấy thế mà, thật bất ngờ, Sir Alex vẫn đánh giá rất cao Owen: "Chưa bao giờ Owen bị lãng quên nhưng thật đáng tiếc, cậu ấy lại quá thiếu may mắn. Suốt thời gian qua, Owen đã nỗ lực luyện tập và gần như lấy lại thể trạng tốt nhất. Đây thực sự là một điều tốt cho cả Owen lẫn đội bóng khi mà mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định. Chắc chắn Owen sẽ mang lại cho Man Utd một giải pháp tốt cho hàng công. Owen luôn là một tay săn bàn đáng sợ, một cầu thủ chuyên nghiệp đến tận cùng và khi bước ra sân luôn tràn đầy lòng kiêu hãnh. Cậu ấy đã và sẽ có nhiều đóng góp to lớn cho Man Utd".

* Inter muốn chiêu mộ lại sao trẻ do chính họ đào tạo: Mattia Destro, tiền đạo sinh năm 1991, trưởng thành từ đội trẻ của Inter nhưng không bao giờ có cơ hội khẳng định ở đội 1. Hồi tháng 1 năm 2011, Destro gia nhập Genoa như một phần trong thoả thuận mua trung vệ Ranocchia của Nerazzurri song chính xác, phải đến khi đầu quân cho Siena theo diện cho mượn, Destro mới thực sự có đất để dụng võ. Tại đội bóng xứ Tuscan, anh đã chơi khá tốt và bắt đầu được nhiều đội bóng lớn để ý trong đó có đội bóng cũ Inter. CLB thành Miano đã đưa Destro vào danh sách cần chiêu mộ trong kế hoạch trẻ hoá Inter từng bước sẽ được triển khai từ mùa tới. Do có mối quan hệ khá thân tình với Genoa bao năm qua nên xem ra, Inter sẽ không khó hoàn thành mục tiêu.

* Andy Carroll vẫn giữ nguyên hy vọng được tham dự VCK Euro 2012: Cho đến giờ, sau hơn 1 năm đầu quân cho Liverpool, Carroll vẫn chưa thể hiện được bao nhiêu, cho xứng đáng với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của đội bóng vùng Merseyside (35 triệu bảng). Vì thế, chỗ đứng của chân sút trẻ này tại ĐTQG cũng dần lung lay mạnh mẽ và cứ cái đà này, khả năng Carroll phải ngồi nhà xem Euro 2012 qua tivi là rất lớn. Song trong tâm sự mới đây, Carroll khẳng định cơ hội của anh chưa hết. Thậm chí, anh còn tiết lộ rằng một quan chức cấp cao phụ trách ĐT Anh đã cho biết, Carroll vẫn nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu của Tam sư.

* Man City sẵn sàng bán Mario Balotelli?: Không thể phủ nhận tài năng của tiền đạo trẻ người Italia gốc Ghana nhưng Balotelli lại thuộc mẫu cầu thủ "lắm tài thì nhiều tật". Cứ thỉnh thoảng, Super Mario lại gây chuyện mà mới nhất là pha tranh chấp quyền đá phạt với Kolarov ở trận hoà Sunderland 3-3 hồi cuối tuần vừa rồi. Theo thông tin từ tờ Telegraph, dường như sự kiên nhẫn của Mancini với Balotelli đã đi đến giới hạn cuối cùng, mặc cho ông chính là người đã có công dìu dắt anh kể từ ngày đầu khởi nghiệp. Nên rất có thể, ông sẽ đưa Balotelli vào diện "thanh lý" trong kỳ chuyển nhượng tới.

* Cesc Fabregas kịp bình phục để ra sân ở trận tứ kết lượt về Champions League: Do bị đau nhẹ ở lưng nên hai trận đấu gần đây của Barca, Cesc hoàn toàn được nghỉ ngơi dù trên thực tế, anh hoàn toàn đủ sức ra sân. Tuy nhiên, Guardiola không muốn mạo hiểm, phòng trường hợp cậu học trò bị đau nặng hơn. Tuy nhiên vào lúc này, tình hình sức khoẻ của Fabregas đã ở trạng thái tốt nhất và anh sẽ lập tức tái xuất ngay ở cuộc tiếp đón đối thủ mạnh AC Milan ở Champions League vào ngày thứ 4 tới. Rõ ràng, với việc Barca buộc phải thắng nếu còn muốn tiếp tục chặng đường bảo vệ ngôi vô địch thì sự trở lại của Fabregas là rất cần thiết.

  • Bảo Phương

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X