(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 5/4.
* Liverpool sẽ bán Dirk Kuyt: Mấy năm qua, tiền vệ người Hà Lan được coi là một chủ lực của đội bóng vùng Merseyside nhờ phong độ ổn định, tinh thần thi đấu hết mình và sẵn sàng đảm trách mọi nhiệm vụ được giao tuy nhiên, Kuyt đang đối diện với nguy cơ bị tống cổ khỏi Anfield. Đó là một phần trong bản kế hoạch cải tổ Liverpool mạnh mẽ vừa được báo chí "phanh phui". Thực ra, mùa này, Kuyt không còn được Kenny Dalglish sử dụng nhiều. Hợp đồng của Kuyt với The Kop cũng chỉ còn hạn 12 tháng nữa. Được biết, có rất nhiều CLB đang quan tâm đến số phận của Kuyt và họ sẽ mau chóng ra tay nến nhận được tín hiệu từ Liverpool.
Hình ảnh Solskjaer khi dẫn dắt Molde
* Sẽ có thêm một "người cũ" quay lại "đối đầu" với Man Utd?: Với sự thống trị làng bóng đá Anh hơn 2 thập kỷ qua nên không có gì khó hiểu khi tầm ảnh hưởng của "Quỷ đỏ" thành Manchester ở đảo quốc sương mù là rất lớn. Bởi thế, Sir Alex thường xuyên phải chạm mặt những cậu học trò cũ ông từng dẫn dắt nhưng giờ, đã đứng ở chiến tuyến đối lập. Có thể kể ra trường hợp của Mark Hughes, Steve Bruce, Roy Keane mà có những lần "thầy đã chịu thua trò". Sắp tới đây, nhiều khả năng, chiến lược gia người Scotland sẽ được "đọ tài" với một trò cũ nữa. Chẳng là, Wolves, đội bóng đang phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng và mới sa thải HLV Mick McCarthy, đã đưa Paul Ince và Ole Solskjaer vào danh sách "rút ngọn" cho vị trí thuyền trưởng mới mà cả hai đều đã có thời gian khoác màu áo Đỏ, trong đó "Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ" Solskjaer có phần nổi tiếng hơn nhờ những đóng góp to lớn cho CLB trong hơn 10 năm cống hiến (Ince là "tiền bối" của Solskjaer nhưng thi đấu ở hàng tiền vệ và cống hiến cho MU từ năm 1989 đến 1996). Hiện giờ, Solskjaer đang dẫn dắt đội bóng quê nhà Molde và gặt hái được thành công vang dội là chức VĐQG Na Uy ngay trong năm đầu tiên trở thành HLV "xịn" (trước đó, Solskjaer chỉ làm công việc dẫn dắt đội trẻ Man Utd mà thôi) còn Ince đang thất nghiệp nhưng cựu tiền vệ 44 tuổi này giàu kinh nghiệm hơn Solskjaer nhờ đã dẫn dắt 4-5 đội bóng. Do đó, hiển nhiên tiếp cận Ince sẽ đơn giản hơn nhiều.
* Marouane Chamakh chưa nghĩ tới chuyện chia tay Arsenal: Dù đã có khởi đầu như mơ nhưng chân sút người Ma Rốc đã suy giảm phong độ thê thảm. Suốt 7 tháng qua, anh hoàn toàn tịt ngòi trong màu áo Arsenal và những tin đồn xung quanh tương lai của Chamakh ngày một nhiều lên, nhất là khi Arsenal chẳng hề lâm vào cảnh thiếu tiền đạo. Tuy nhiên, mới đây, Chamakh cho hay đích thân HLV Wenger khẳng định rằng tương lai của anh vẫn được đảm bảo. Bản thân Chamakh cũng chưa định chia tay Arsenal bởi muốn tiếp tục chứng tỏ mình. Mùa hè năm ngoái, Chamakh đã gia nhập Arsnenal theo diện CNTD từ Bordeaux và khi đó, anh được xem là một trong những tiền đạo hàng đầu Ligue 1.
* Iniesta "đe doạ" Chelsea: Đêm qua, Chelsea đã vượt qua Benfica để có mặt ở bán kết và đối thủ sắp tới sẽ là nhà ĐKVĐ Barcelona. Cách đây 3 mùa, hai đội cũng từng gặp nhau ở bán kết và chung cuộc Barca giành quyền đi tiếp theo luật bàn thắng trên sân khách (hoà 0-0 và 1-1). Giờ đây, Barca đã mạnh lên rất nhiều và thực sự chưa tìm được đối thủ xứng tầm còn Chelsea dù đã cải thiện nhiều dưới bàn tay của Di Matteo nhưng so với thời kỳ đỉnh cao thì còn một khoảng cách xa. Phát biểu với báo giới, tiền vệ chủ lực của đội bóng xứ Catalan, Iniesta đã lên tiếng uy hiếp Chelsea với tuyên bố hùng hồn: Đội bóng thành London sẽ phải chuốc lấy thất bại không gì cưỡng nổi trước sức công phá khủng khiếp của Barca với hạt nhân là siêu sao Lionel Messi.
* Pato nghỉ thi đấu đến hết mùa: AC Milan vừa mới chính thức khẳng định tiền đạo người Brazil sẽ không thể ra sân thêm một trận nào từ nay đến hết mùa do chấn thương cơ bắp. Mùa này, Pato liên tục bị những chấn thương hành hạ. Anh vừa mới tái xuất ở trận tứ kết lượt về Champions League vào đêm thứ 4 vừa qua nhưng chỉ có thể thi đấu đúng 14 phút. Được biết, Pato sẽ sớm được AC Milan gửi sang Mỹ để điều trị dứt điểm chấn thương.
* Inter tính tăng cường thủ môn: Nhằm tìm kiếm một dự bị xứng đáng và có thể thay thế hoàn hảo Julio Cesar trong tương lai gần (có tin, thủ môn 31 này đang muốn quay về Brazil, thi đấu nốt những năm cuối cùng của sự nghiệp), đội bóng thành Milano đã để mắt tới Samir Handanovic, thủ môn số 1 Udinese trong mấy năm qua. Tuyển thủ quốc gia Slovakia đang ở thời kỳ sung mãn nhất của một người gác đền (anh sinh năm 1984) nên chắc chắn Inter sẽ phải chấp nhận tiêu tốn không ít tiền, nhất là khi hợp đồng của Handanovic còn hạn tới tận năm 2016.
Bảo Phương