Thứ Tư, 23/04/2025
Zalo

Bản tin Bongda24h (chiều 31/3): Sir Alex đưa các học trò đi "xả stress"

Thứ Hai 02/04/2012 20:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 31/3.

* Inter nhòm ngó sao Barcelona: Ibrahim Afellay gia nhập đội bóng xứ Catalan từ đầu năm 2011 và quãng thời gian đầu, thể hiện khá tốt song thể lực là khó khăn lớn nhất của tiền vệ này. 6 tháng gần đây, cầu thủ người Hà Lan không ra sân một phút do chấn thương đầu gối. Sau sự vươn lên của Issac Cuenca và Cristian Tello mùa này, hàng công của Barca đã trở nên rất chật chội nên đội bóng cũng chẳng quá mặn mà trong việc giữ chân Afellay. Trong khi đó, giám đốc thể thao của Inter, Marco Branca lại coi Afellay là một phần trong kế hoạch phục hưng Nerazzurri mùa tới. Dự kiến, Inter sẽ chuẩn bị nói chuyện với Barca về khả năng chiêu mộ tiền vệ này.

Alex Ferguson cho các học trò xả stress

* Sir Alex đưa các học trò đi "xả stress": Để giúp dàn cầu thủ Man Utd giải toả bớt áp lực, vào cuối tuần này, chiến lược gia người Scotland quyết định đưa toàn đội về quê nhà Scotland nghỉ ngơi. Theo lịch trình, mặc cho sẽ phải gặp gỡ đối thủ không mấy dễ chơi Blackburn (vào thứ 2 tuần sau) nhưng bầy "Quỷ đỏ" chỉ phải tập nhẹ mà thôi. Thay vào đó, tất cả được vui chơi, đánh golf kết hợp thư giãn hồi phục thể lực và dự kiến phải đến tối mai, MU mới trở lại thành Manchester. Xem ra, động thái này của Fergie là hết sức cần thiết nhằm tạo bầu không khí thoải mái cho toàn đội, nhất là khi MU đang bị người hàng xóm bám đuổi ráo riết.

* "Chưa đội bóng nào chính thức tiếp cận với tôi": Đó là tuyên bố của Giorgio Chiellini, trung vệ chủ lực của Juventus và ĐT Italia trong nhiều năm qua, nhằm phản bác lại thông tin gần đây cho rằng Real Madrid và Man City đang quan tâm tới anh. Theo Chiellini, trong môn thể thao Vua, chuyện một cầu thủ bị nhắc tên trong những câu chuyện liên quan đến chuyển nhượng là điều hết sức bình thường chứ hiện tại, anh luôn một lòng trung thành với Juventus và chưa có ý định gì khác.

* Luis Suarez không thể hài lòng khi Liverpool chơi tồi tại Premier League: Dù cho đội bóng vùng Merseyside đã đoạt Carling Cup và còn nguyên cơ hội vô địch cúp FA nhưng ngôi sao lớn nhất đội, Luis Suarez không thể cảm thấy vui mừng bởi Liverpool thi đấu rất kém ở đấu trường Premier League. Trong bài phỏng vấn gần đây, chân sút người Uruguay đã tâm sự rất thật: "Mùa này, Liverpool đặt 2 mục tiêu: vô địch một giải đấu nào đó và giành quyền tham dự Champions League. Mục tiêu đầu đã được hoàn thành nhưng lại thất bại thảm hại ở mục tiêu thứ hai. Thực sự, tôi vẫn chưa dám chắc điều gì đã xảy ra. Đội bóng hay mất tập trung vào những phút cuối để rồi bị mất điểm đáng tiếc. Ngoài ra, Liverpool còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nạn chấn thương và thẻ phạt. Dẫu sao, từ giờ đến cuối mùa, Liverpool vẫn phải nỗ lực giành vị trí cao nhất có thể và đoạt chiếc cúp FA".

* Andrea Pirlo muốn tái ngộ Nesta ở Juventus: Từng bị AC Milan thải loại vì nhiều tuổi và hết thời nhưng rốt cục, Pirlo lại toả sáng rực rỡ ở Juventus mùa này. Vì thế, tiền vệ kỳ cựu người Italia cũng muốn người đồng đội cũ Alessandro Nesta được như mình. Hiện giờ, Nesta đang rơi vào hoàn cảnh gần tương tự như Pirlo trước kia khi vị trí của anh trong hàng thủ AC Milan bị đe doạ bởi những người đồng đội trẻ hơn và bản thân Nesta gặp phải không ít vấn đề liên quan đến sức khoẻ. Được biết, Pirlo đang bí mật "dụ dỗ" Nesta đào tẩu sang Biaconeri (hợp đồng của anh sẽ kết thúc vào cuối mùa giải). Tuy nhiên, có vẻ AC Milan lại có ý giữ chân Nesta chứ không phải thoải mái cho anh ra đi giống như Pirlo trước kia.

* Carroll cam đoan sẽ không ăn mừng nếu sút tung lưới Newcastle: Cuối tuần này, cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Liverpool sẽ được gặp lại đội bóng đã làm nên tên tuổi cho anh, Newcastle nên hẳn nhiên, trong con người Carroll đang tồn tại nhiều cảm xúc lẫn lộn. Trước thềm trận đấu, anh bộc bạch: "Nếu tôi ghi bàn, tôi chắc chắn sẽ không ăn mừng. Tôi hy vọng sẽ được các CĐV Newcastle chào đón nồng hậu vì khi còn khoác áo "Chích choè", tôi đã chơi hết mình và được tất cả yêu mến. Tôi đã có những kỷ niệm hết sức tốt đẹp tại đây và luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với các CĐV Newcastle. Dù thế nào, Newcastle mãi ở trong trái tim tôi".

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Hải Phòng 1-3 CAHN: Khi bản lĩnh và khát khao lên tiếng

Hải Phòng 1-3 CAHN: Khi bản lĩnh và khát khao lên tiếng

Hải Phòng 1-3 CAHN: Khi bản lĩnh và khát khao lên tiếng

Một trận cầu mãn nhãn tại Lạch Tray khép lại với chiến thắng đầy bản lĩnh của Công An Hà Nội (CAHN) trước đội chủ nhà Hải Phòng. Song kết quả ấy không đơn thuần là hệ quả của một thế trận vượt trội, mà còn là sự phản ánh rõ nét từ những biến số của trận đấu – nơi mà Hải Phòng tự làm khó mình, trong khi CAHN biết cách tận dụng thời cơ để chứng minh bản lĩnh của một ứng viên vô địch.

Xem thêm
top-arrow
X