Trong buổi giao lưu cùng những cầu thủ nhí của Man Utd cách đây vài ngày, Sir Alex đã chia sẻ những lời tâm huyết:
“Các bạn có biết tôi đã từng thua 9 trận chung kết trong sự nghiệp của mình không? Mỗi lần thất bại ấy đã biến tôi thành một HLV tốt hơn. Để trở thành người chiến thắng, các bạn phải biết chấp nhận thất bại – một phần không thể thiếu của cuộc sống. Hãy can đảm đối mặt với những khó khăn hôm nay, và ngày mai, chiến thắng sẽ thuộc về các bạn. Rồi tôi cũng thắng 32 trận chung kết đấy.” (cười)
Man Utd hiện tại, dù không phải mọi trận đấu đều là chung kết, nhưng dường như số trận thua và hòa đang áp đảo những chiến thắng rực rỡ. Những trận hòa, như cuộc gặp với Everton, với Quỷ Đỏ lại không khác gì một trận thắng. Nhiều người không khỏi trĩu nặng trong lòng, tự hỏi: khi nào đội bóng họ yêu mến mới mang đến những màn trình diễn thuyết phục, khiến họ trọn vẹn cảm xúc? Liệu họ có bao giờ nghĩ đến việc “từ bỏ” không?
![]() |
Nhưng hãy ngước mắt lên khán đài – nơi mà Sir Alex ở tuổi 83 vẫn luôn hiện diện, dõi theo “đứa con tinh thần” của mình, đội bóng mà ông đã dồn cả tâm huyết và sự nghiệp. Đó là biểu tượng vĩnh cửu của niềm tin kiên định và lòng trung thành vô điều kiện. Sự hiện diện ấy thắp lên ngọn lửa cảm hứng, minh chứng cho niềm đam mê bất diệt của những trái tim yêu mến Man Utd.
![]() |
Rồi Man Utd một ngày nào đó cũng sẽ vươn lên như cách họ đã từng vươn lên sau những mất mát từ thảm họa Munich, như cách họ đã từng đánh bại Bayern Munich ở phút bù giờ để hoàn tất cú ăn ba mùa giải tuyệt vời ấy, như cách họ thắng đầy cảm xúc trong đêm mưa ở Moscow….
Không biết đến bao giờ nhỉ, chắc sẽ còn lâu đấy, các Mancunians ạ, nhưng tôi biết các bạn sẽ vẫn ở bên đội bóng, dù có thế nào…
Dù MU thoát một trận thua trước Everton nhưng Bruno Fernandes vẫn tiếc nuối khi đội nhà bừng tỉnh quá muộn màng trận này.
MU đã có chơi thiếu gắn kết và nhạt nhòa trong hiệp 1 trận đấu với Everton, tới mức HLV Ruben Amorim phải dùng từ không tồn tại để mô tả về đội bóng.
Cú đá phạt thành bàn hoàn hảo đã giúp Bruno Fernandes được Manchester Eveningnews chấm điểm cao nhất bên phía MU trước Everton.