Tijjani Reijnders, tiền vệ 26 tuổi người Hà Lan, có sự bứt phá vượt bậc trong màu áo AC Milan mùa giải này. Trò chuyện với France Football, Reijnders nói về sự nghiệp của anh, sự tiến bộ và vai trò mà anh thi đấu.
![]() |
“Tôi nhìn mọi thứ nhanh hơn người khác”
Tôi khởi đầu là một tiền đạo như bao người. Năm 13, 14 tuổi, tôi được kéo xuống trung lộ. Từ đây, tôi không thay đổi nữa mà nhanh chóng nhận ra đây là vị trí thích hợp nhất với mình. Từ các cấp độ trẻ, tôi biết mình có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi nhìn mọi thứ nhanh hơn người khác, tôi cũng nhanh và kỹ thuật hơn nhiều người. Và tôi đã rất cố gắng.
Tôi khoác áo PEC Zwolle, câu lạc bộ của thành phố. Sau đó tôi gia nhập Twente, nơi cách nhà tôi hơn 1 giờ di chuyển. Tôi muốn có một bước tiến bằng cách chơi cho CLB lớn hơn, tôi cho rằng điều đó giúp tôi tiến bộ. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ không như là mơ: Tôi dậy lúc 6h sáng và trở về nhà lúc 8h tối. Đến một thời điểm tôi không thể trụ được nữa. Tôi không muốn ở Twente nữa mà quay lại Zwolle. Đó là nơi tôi chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên, trước khi gia nhập AZ Alkmaar năm 2017.
Phải mất một thời gian tôi mới có thể khẳng định bản thân ở đây (Tijjani Reijnders chỉ trở thành cầu thủ đá chính ở AZ trong mùa giải 2021/22, mùa giải thứ 5 ở CLB). Thực sự là có lúc tôi đã mất kiên nhẫn. Tôi liên tục nói chuyện với CLB, các HLV, nhưng lần nào tôi cũng nhận được câu trả lời là hãy kiên nhẫn, đó chưa phải thời điểm thích hợp, rằng họ muốn sử dụng người khác. Mùa hè 2021, tôi tự nhủ rằng nếu không được thi đấu ở mùa giải ấy, tốt hơn hết là tôi nên tìm nơi khác. Lúc đó, một cầu thủ chơi ở vị trí của tôi rời đi và đây là cơ hội tôi cần nắm lấy. May mắn tôi đã làm được.
![]() |
“Bố tôi, HLV giỏi nhất”
Bố đặt tên tôi là Tijjani vì ông yêu thích Tijjani Babangida, cựu cầu thủ Ajax Amsterdam và Nigeria. Việc mang một cái tên Nigeria khiến Chukwueze (cầu thủ người Nigeria, đồng đội tại AC Milan) hay trêu tôi trong phòng thay đồ. Thú thực là chuyện đó tôi quen rồi.
Khi tôi sinh ra, bố (Martin Reijnders, cựu tiền đạo) đang thi đấu chuyên nghiệp ở Mỹ. Cả nhà đi cùng bố, sau đó đến Phần Lan trước khi trở về Hà Lan. Mẹ tôi nói rằng không bao giờ có thể xem các trận đấu của bố bởi anh em tôi thường hay chạy quanh khán đài. Khi bố khoác áo PEC Zwolle, tôi đi theo bố bất cứ đâu có thể, và cuối mỗi buổi tập tôi lại được vào chuyền bóng với các cầu thủ.
Từ nhỏ, tôi đã thấy mình không thể làm gì khác ngoài chơi bóng đá. Điều này nghe thì thật nhàm chán nhưng đúng là tôi không có niềm đam mê nào khác. Anh em tôi luôn muốn trở thành cầu thủ. Chúng tôi tập luyện cùng nhau, chơi bóng trên phố. Thật vui khi cả 2 chúng tôi đều đã đạt được mục tiêu (Eliano Reijnders, 24 tuổi, đang khoác áo PEC Zwolle). Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng tôi có thể sát cánh với nhau ở cấp độ cao nhất.
Phải nói rằng kinh nghiệm của bố rất bổ ích với chúng tôi. Bố con chúng tôi hay gọi điện cho nhau để nói về cuộc sống, bóng đá và bố cho 2 anh em lời khuyên. Thời trẻ, bố khá thích ăn chơi. Và bố bảo chúng tôi không nên mắc sai lầm tương tự. Ở cùng độ tuổi đó thì anh em bọn tôi khôn ngoan hơn bố. Bố chính là người đại diện và HLV cá nhân của tôi, HLV giỏi nhất mà tôi từng có.
Tôi đặt tên chú chó của mình là Messi
Vị trí yêu thích của tôi là vị trí số 8. Sau này tôi cũng từng chơi cao hơn như ở vị trí số 10, nhưng đó chủ yếu là để khỏa lấp cho một vài sự vắng mặt. Tôi sẽ luôn nỗ lực hết sức vì đội bóng, nhưng vị trí đó rất khác. Tôi là một cầu thủ con thoi, tôi có thể tham gia vào việc triển khai bóng và kết thúc tình huống.
Andres Iniesta là người truyền rất nhiều cảm hứng cho tôi, tôi đã xem anh ấy rất nhiều khi còn nhỏ. Sau này, tôi bị Kevin De Bruyne mê hoặc, nhất là cách anh ấy liên tục quan sát xung quanh để tìm ra những khoảng trống mà không ai nhìn thấy. Điều đó cũng trở thành một phần quan trọng trong lối chơi của tôi. Trong trận đấu tôi thường nhìn xung quanh để bản thân ở đúng chỗ, đúng thời điểm và tạo ra không gian. Kể cả kỹ năng đó có thể cải thiện được thì nó cũng phải nằm ở bản năng. Điểm tôi cần cải thiện nhiều nhất lúc này là các tình huống tranh chấp tay đôi. Tôi muốn thu hồi nhiều bóng hơn, kể cả khi đấy không phải nhiệm vụ chính ở vai trò mà tôi đảm nhiệm.
Ngoài ra, trong số các đồng nghiệp đối thủ, tôi rất ấn tượng với Pedri khi chúng tôi đối đầu Barca trong một trận giao hữu. Và thần tượng lớn nhất của tôi, dù chúng tôi không chơi cùng vị trí, là Lionel Messi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Khi anh em tôi còn trẻ, chúng tôi đã hứa với nhau rằng nếu nuôi chó sẽ đặt tên nó là Messi. Gần đây, tôi nuôi một chú Pomsky và đã đặt tên như thế.
![]() |
“Zlatan dõi theo từng người trong số chúng tôi”
AC Milan là một CLB tuyệt vời, một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới. Thật vinh dự khi được thi đấu ở đây, nhất là khi bạn biết lịch sử của những người Hà Lan ở CLB. Van Basten, Gullit, Rijkaard… tôi vô cùng tự hào khi được khoác cùng màu áo với họ. Cuộc sống ở đây rất tuyệt, gia đình tôi cũng rất thích, đồ ăn ngon, nhiều công viên đẹp… Và thành phố thì hít thở bầu không khí bóng đá.
Sự kình địch với Inter rất căng thẳng, và được trải nghiệm điều đó là điều rất tuyệt vời khi làm cầu thủ. Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã cảm nhận được sự ủng hộ không biết mệt mỏi của cổ động viên. Ở CLB, tôi được chào đón nồng nhiệt, nhất là từ Zlatan Ibrahimovic. Anh ấy dõi theo từng người trong chúng tôi. Nếu một cầu thủ có vấn đề, anh ấy sẽ có mặt và đưa ra lời khuyên. Đôi khi, anh ấy vào phòng thay đồ và truyền động lực cho cả đội. Anh ấy mang tới sức mạnh cho chúng tôi và thúc đẩy mọi người làm việc vì tập thể, đừng nên ích kỷ.
![]() |
Zlatan Ibrahimovic đang là cố vấn của CLB AC Milan
|
Chúng tôi cần điều đó vì Serie A là một giải đấu chất lượng, thực sự khác biệt Eredivisie (giải VĐQG Hà Lan) về khía cạnh cường độ, chiến thuật, chất lượng cầu thủ… Bạn chỉ cần xem có bao nhiêu CLB ở đây thi đấu tại đấu trường châu Âu là hiểu. Sau 1 năm rưỡi ở Italy, tôi đã học được rất nhiều thứ, nhất là về chiến thuật.
Và bầu không khí tích cực trong đội cũng giúp tôi rất nhiều, tất cả mọi người như một gia đình vậy. Tôi có sự kết nối tốt với Youssouf Fofana, đối tác ở hàng tiền vệ. Ngoài ra, trong phòng thay đồ, tôi hay đi chơi với Malick Thiaw và những người Anh như Tammy Abraham, Fikayo Tomori, Ruben (Loftus-Cheek). Còn cả “người anh em Nigeria” Chukwueze của tôi nữa. Thật tuyệt khi rất nhiều văn hóa pha trộn với nhau.
“Tôi quyết đoán hơn nhiều so với trước đây”
Thực sự là tôi đã “vào việc”, tôi quyết đoán hơn nhiều so với trước đây (Mùa này Reijnders đã ghi 13 bàn thắng cho CLB và đội tuyển quốc gia). Trước đây tôi quá vội vàng nên đã dành thời gian để cải thiện điều đó. Tôi tập dứt điểm rất nhiều cùng với bố và em trai, chúng tôi xem lại các trận đấu để phân tích hành vi của tôi trước khung thành.
Hiện tại tôi xuất hiện trong vòng cấm nhiều hơn và trên hết là tôi điềm tĩnh hơn. Khi có mặt ở khu vực tấn công, tôi biết mình phải làm gì. Sau khi ghi 2 bàn thắng đầu tiên, tôi bắt đầu tự tin hơn và mọi thứ thay đổi. Các con số thống kê của tôi khá nổi bật, điều đó có nghĩa tôi đang chơi tốt.
Nhưng điều đó không làm gia tăng áp lực với tôi. Mỗi khi bước vào sân, tôi đều mỉm cười vì tôi rất hạnh phúc khi được thi đấu. Tôi rất vui vì cho đến nay tôi chưa từng dính chấn thương dù là nhỏ nhất. Mục tiêu lớn nhất của tôi là đoạt nhiều danh hiệu nhất có thể bởi với các cầu thủ bóng đá, đó là cách để ghi tên vào sử sách.
![]() |
Tôi hy vọng sẽ làm được điều đó ở AC Milan, nơi mà tôi sẽ sớm gia hạn hợp đồng. Tất nhiên, được đề cử trong danh sách Quả bóng vàng vào một ngày nào đó cũng chính là ước mơ vì nó vô cùng có ý nghĩa. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào những màn trình diễn của tôi và những danh hiệu tôi giành được. Nếu tôi tiếp tục thi đấu tốt nhất có thể trong mọi trận đấu, nỗ lực vì đội bóng và quyết đoán, việc được đề cử sẽ dễ thôi.
“Suốt kỳ Euro, tôi nhận nhiều tình cảm từ Indonesia”
Gốc gác của mẹ tôi, đồ ăn ngon… phải nói rằng trong tôi mang nhiều chất Indonesia. Đáng tiếc là tôi chưa thể đến đó. Tôi đã từng có dự định, nhưng buộc phải hủy kế hoạch vì Covid-19. Nhưng tôi nhất định sẽ đến đó, nhất là vì em trai tôi đã quyết định thi đấu cho đội tuyển quốc gia Indonesia.
Tôi từng được Liên đoàn Bóng đá Indonesia liên lạc khi còn khoác áo U23 AZ Alkmaar. Song, tôi đã từ chối vì bản thân luôn muốn khoác áo đội tuyển Hà Lan. Tôi đã chờ, phải thừa nhận rằng hơi lâu một chút, nhưng cuối cùng cũng được gọi. Thật tự hào khi được hát quốc ca trong lần đầu tiên ra sân… Bảo vệ màu cờ sắc áo là cảm giác tuyệt vời, đặc biệt là trong các giải đấu lớn.
![]() |
Trong suốt kỳ Euro, tôi đã nhận được nhiều tình cảm từ Indonesia. Trên Instagram, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn ủng hộ. Có những người chúc chúng tôi lọt vào bán kết. Đáng tiếc, đội tuyển Anh đã loại chúng tôi ở phút cuối. Đó là khoảnh khắc vô cùng khó khăn, có lẽ là khó nuốt nhất sự nghiệp của tôi.
Hy vọng ở kỳ World Cup sắp tới, chúng tôi sẽ lọt vào chung kết và lên ngôi vô địch. Tôi nghĩ đội tuyển Hà Lan có tiềm năng làm được điều đó. Ở mỗi vị trí, chúng tôi tôi phải có các cầu thủ khoác áo các CLB lớn. Chính chúng tôi phải chứng minh được giá trị của mình.
Theo Tom Bertin | France Fooball