Paulo Dybala: Khi "Hoàng tử bé" chinh phục thành Rome

Tác giả Trên đường Pitch - Thứ Hai 24/04/2023 16:57(GMT+7)

Zalo

Một nhịp khống chế bằng chân phải, một pha xoay người che bóng và một cú vung chân trái quen thuộc. Không một động tác thừa, Paulo Dybala tỏa sáng ở phút 89 và đưa AS Roma từ cõi chết trở về. Đó là bàn thắng đánh gục tinh thần của Feyenoord và là liều doping giúp Roma làm nên cuộc lật đổ ngoạn mục để giành vé vào bán kết Europa League. Một trận đấu mà người ta thấy được bản lĩnh của Giallorossi, sự lão luyện của Jose Mourinho và đẳng cấp ngôi sao của Paulo Dybala. 

341392437_906638617230077_1086823739136215614_n
 

Nhưng chỉ chưa đầy một năm trước, tiền đạo người Argentina từng đứng trước tương lai mờ mịt khi kết thúc hợp đồng với Juventus và bị cả hai đội bóng thành Milan ngó lơ. Đúng vào thời điểm đó, Mourinho dang tay đưa Dybala về với Olimpico, còn các Romanista đón chào anh với tất cả những gì mà họ có.

Một đêm hè tháng Bảy, tòa nhà Palazzo della Civiltà Italiana tại thành Rome rực màu vàng đỏ cùng những ánh đèn halogen. Buổi lễ ra mắt của Paulo Dybala có lẽ hào nhoáng chẳng kém gì một liveshow của các ngôi sao âm nhạc hạng A. Còn các Romanista chìm trong men say hạnh phúc, bởi lẽ đã lâu lắm rồi mới có một cầu thủ hạng A đầu quân cho đội bóng con cưng của họ. 

Hơn 535.000 chiếc áo đấu của Dybala đã được bán ra chỉ trong một ngày, phá vỡ kỷ lục trước đó của Cristiano Ronaldo khi gia nhập Juventus. HLV Jose Mourinho tuyên bố La Joya sẽ là hạt nhân chính trong lối chơi mà ông xây dựng tại AS Roma, còn Francesco Totti sẵn lòng nhường lại chiếc áo đấu số 10 huyền thoại cho người đàn em. 

Dybala đáp lại những niềm hy vọng đó bằng màn trình diễn chói sáng trong màu áo bã trầu. Bàn thắng vào lưới Feyenoord đã là lần lập công thứ 16 của “Hoàng tử bé” trong mùa giải năm nay, vượt qua thành tích của chính anh trong cả mùa giải năm ngoái. Người ta đã từng coi quyết định đầu quân cho Roma là một bước lùi trong sự nghiệp của Dybala, nhưng rồi anh đã chứng minh điều đó là sai lầm khi cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay của HLV Jose Mourinho.

“Giỏi lắm nhóc con!”. Mourinho rỉ tai Dybala sau khi anh lập cú đúp vào lưới Monza hồi tháng Tám, rồi cả hai phá lên cười. Đó cũng là những lời mà Mou dành cho anh trong trận đấu giữa Roma và Juve hồi năm ngoái, trận đấu mà chính Dybala đã san bằng tỷ số 1-1 và góp phần vào chiến thắng chung cuộc cho Bà Đầm Già. Đó có lẽ cũng là lúc Người Đặc Biệt nhen nhóm ý tưởng mang anh về Olimpico cho những tham vọng mới của Roma.

"Những cuộc điện thoại từ Mourinho khiến tôi xúc động. Tôi nói chuyện với ông ấy rất lâu. Chúng tôi đã có những cuộc nói chuyện thân tình. Và bây giờ, tôi được làm việc với HLV hay nhất lịch sử bóng đá". Bản thân Dybala cũng chẳng hề ngại ngần trong việc chia sẻ sự ngưỡng mộ và tin tưởng vào tài năng của Mourinho. 

Cuộc điện thoại của Mourinho đã mang tới một bước ngoặt không ngờ trong sự nghiệp của Dybala, và hóa ra bước lùi lại ấy lại là cú lấy đà cần thiết để anh thăng hoa trở lại. Ở Roma anh nhận một mức lương thấp hơn, một đấu trường kém xa hoa hơn Champions League, nhưng bù lại anh nhận được niềm vui và sự tin tưởng. 

Sự gắn kết giữa hai con người ấy có thể sẽ là đòn bẩy để đưa Roma trở lại với tầm vóc mà họ vốn có. Hơn 10 năm trước, Mourinho đã xây dựng nên một Inter Milan hùng mạnh với hạt nhân là Wesley Sneijder. Và giờ đây, các Romanista cũng mong chờ một điều tương tự sẽ đến với đội bóng con cưng của họ. Roma có thể không có tiềm lực mạnh như Inter, Dybala có thể không xuất sắc bằng Sneijder, Europa League có thể chỉ là giải đấu hạng hai sau Champions League. Chẳng sao cả. Các CĐV của đội bóng màu bã trầu đã chờ quá lâu để thắp lên niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng, và họ sẽ tận hưởng niềm vui cho đến khi nào có thể.

Trước trận lượt tứ kết lượt về với Feyenoord, các Romanista đã xếp hàng dài suốt quãng đường từ trung tâm huấn luyện Trigoria cho tới sân Olimpico. Họ có niềm tin mãnh liệt rằng Giallorossi sẽ giành chiến thắng, đơn giản vì họ có Jose Mourinho trên băng ghế chỉ đạo và “Hoàng tử bé” Paulo Dybala trên sân.

- Một bài viết của Frank TĐP

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Khi các cầu thủ cho mượn từng "xát muối" vào nỗi đau của CLB chủ quản

Ở đầu mùa giải năm nay, Marco Asensio hẳn đã rất mong chờ cơ hội được thi đấu trên sân Parc des Princes tại vòng knock-out Champions League. Điều đó sẽ xảy ra trong tuần này. Chỉ có điều, anh sẽ khoác áo Aston Villa để chạm trán với PSG chứ không phải thi đấu cho đội bóng Pháp, sau khi gia nhập đại diện nước Anh theo dạng cho mượn hồi tháng 1.

Câu chuyện về mối duyên bị bỏ lỡ của Federico Valverde và Arsenal

Federico Valverde sẽ ra sân trong trận đấu lượt đi của Real Madrid ở vòng tứ kết Champions League đối đầu Arsenal vào rạng sáng mai với tư cách là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của họ -- nhưng nếu vài chuyện trong quá khứ diễn ra khác đi một chút, có lẽ màu áo mà anh khoác lên mình khi bước vào cuộc đối đầu này sẽ là của The Gunners chứ không phải đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Ngày Martin Odegaard gặp Real Madrid tại Champions League

Tròn một thập kỷ kể từ ngày ra mắt đội một của Real Madrid, Martin Odegaard mới có cơ hội đối mặt với CLB Hoàng gia Tây Ban Nha ở Champions League. “Cậu bé Na Uy”, như cách gọi của HLV Carlo Ancelotti cách đây 10 năm, giờ đã là một ngôi sao lớn, một tiền vệ có thể đánh sập hệ thống phòng ngự của Real Madrid bằng những đường chuyền chết chóc.

Juan Carlos Valeron: Nhà ảo thuật bước ra từ quá khứ

Một cầu thủ chưa bao giờ được người ta nhắc đến nhiều nhất, chỉ một lần lọt vào danh sách đề cử Quả bóng vàng, nhưng lại trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những huyền thoại như Andres Iniesta hay David Silva.

X
top-arrow