Bài thánh ca Champions League vang lên và Omar Marmoush đã đứng xếp hàng, thẳng lưng, sẵn sàng chứng tỏ mình là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thế nhưng khoảnh khắc ấy không diễn ra trên SVĐ Etihad, càng không phải ở Bernabeu. Đó đơn giản chỉ là một ngôi nhà nhỏ ở Ai Cập.
Khi chúng tôi còn là những đứa trẻ chơi bóng đá trong nhà hoặc ngoài sân vườn, chúng tôi sẽ xếp hàng như thể chúng tôi sắp thi đấu ở Champions League với bài hát thánh ca hào hùng", người bạn thân nhất của Marmoush, Hussein Zikry, đã nói với The Athletic như vậy. Trong cuộc sống luôn có chỗ cho những ước mơ trở thành hiện thực. Nhiều năm từ khoảnh khắc ấy, ngôi sao tấn công mới của Manchester City đã hiện thực hóa được giấc mơ từ thuở nhỏ.
![]() |
Hussein Zikry (bên trái) là bạn rất thân với Omar Marmoush từ khi cả hai còn là những đứa trẻ. |
Tuần trước, anh đã có cơ hội ra mắt tại Champions League khi vào sân thay người ở 84 phút trong trận đấu với Real Madrid tại Etihad. Rất tiếc, kỷ niệm đáng nhớ ấy bị lu mờ bởi đội chủ nhà phải nhận thất bại cay đắng, sau khi gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha ghi liền 2 bàn thắng ở quãng thời gian cuối trận. Vào thứ Tư tuần tới, Marmoush sẽ cùng toàn đội hành quân sang Tây Ban Nha với hi vọng lật ngược tình thế. Đó chắc chắn là trận đấu quan trọng nhất mùa giải này của thầy trò Pep Guardiola. Về phần mình, Marmoush đang có sự tự tin nhất định, đặc biệt là sau khi anh vừa lập cú hatrick đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vào lưới Newcastle, qua đó giúp Man City củng cố một vị trí trong Top 4 Premier League.
![]() |
Marmoush vừa giúp Man City nhấn chìm Newcastle tại Premier League bằng một cú hatrick |
Thông thường, các tài năng trẻ xuất sắc nhất của Ai Cập sẽ bị một trong hai CLB lớn nhất của đất nước là El Zamalek hoặc Al Ahly giành mất. Thế nhưng Marmoush lại là một trường hợp ngoại lệ. Marmoush lần đầu xuất ngoại năm 18 tuổi, cùng bản hợp đồng với Wolfsburg vào năm 2017. Tuy nhiên, trước đó Marmoush dành gần như toàn bộ quãng thời gian niên thiếu của mình để rèn luyện tại Degla, một CLB không mấy tên tuổi và chỉ được thành lập từ năm 2002. Phải mất 8 năm để Degla len lên giải đấu cao nhất của bóng đá Ai Cập, nhưng phong độ thi đấu của họ cũng cực kỳ phập phù, với một vài lần phải đối mặt với tình cảnh xuống hạng.
Vào sáng thứ Tư, khi The Athletic đến thăm trụ sở chính của Degla ở Maadi, phía nam thành phố Cairo, thời tiết se lạnh và bầu trời quang đãng là điều kiện hoàn hảo cho bóng đá. Lũ trẻ đang tập trung chơi bóng trên cùng một mặt sân mà trước đây Marmoush từng rèn luyện, với hi vọng một ngày nào đó có thể noi gương tiền đạo sinh năm 1999. Khi nói chuyện với các HLV đội trẻ từng dẫn dắt Marmoush, họ có một cảm giác tự hào khi họ nghĩ lại về cuộc hành trình của cậu ấy. “Chúng tôi biết rằng Omar sẽ đạt đến trình độ ấy bởi vì cậu ấy có một tinh thần khác biệt. Cậu ấy tận tụy, đam mê và yêu bóng đá”, Gomaa El Kas, người từng trực tiếp chỉ dạy cho Marmoush cho biết. Tinh thần khác biệt mà ông nhắc đến chính là việc Marmoush luôn đúng giờ và không bao giờ muốn bỏ lỡ buổi tập. Ở độ tuổi mà nhiều chàng thiếu niên khác sẽ lựa chọn ra ngoài vào buổi tối, Marmoush và Zikry luôn đảm bảo rằng họ không thức khuya và ngủ đủ giấc để có được thể trạng tràn đầy năng lượng trong buổi tập luyện diễn ra vào ngày hôm sau.
Ngoài bóng đá, Marmoush cũng phải tập trung nhiều thời gian cho việc học tập. Marmoush gần đây đã chia sẻ với Sahibat Al Saada Talk Show rằng: “Lúc đó, tôi luôn thắc mắc rằng tại sao bố tôi lại muốn tôi dành thời gian nhiều hơn cho việc học, thậm chí ông còn bắt tôi nghỉ một vài buổi tập. Nhưng khi lớn lên, tôi hiểu được tầm quan trọng của việc học và tầm quan trọng của việc có mặt trong lớp học. Nhà trường cho phép chúng tôi về sớm hoặc nếu chúng tôi bỏ lỡ bài học quan trọng nào đó, chúng tôi có thể học bù vào ngày hôm sau”. Zikry cũng nói thêm: “Vào những ngày chúng tôi không được phép về sớm do có kỳ thi, chúng tôi sẽ thông báo cho CLB và tập luyện riêng với các HLV sau khi nhóm cầu thủ đồng trang lứa đã hoàn thành buổi tập”.
Là một câu lạc bộ, Degla tập trung vào việc giúp các cầu thủ trẻ phát triển, không chỉ trên sân cỏ mà còn cả về mặt con người. Người sáng lập và chủ sở hữu câu lạc bộ, Maged Samy, cho biết họ tập trung vào bốn khía cạnh khi phát triển cầu thủ trẻ: Cải thiện nền tảng kỹ thuật của cầu thủ, trao cho họ cơ hội thi đấu ở đội một, cho phép họ ra nước ngoài khi có cơ hội và giúp họ góp mặt vào danh sách đội tuyển quốc gia.
![]() |
Đội bóng nhỏ Degla là đã nơi đào tạo ra một tài năng bóng đá xuất sắc như Marmoush |
Marmoush có vinh dự được triệu tập vào ĐTQG Ai Cập vào năm 2021 và đã có 35 lần ra sân cho đất nước của mình. Phải nói rằng, những năm tháng ăn tập bên Đức đã giúp cái tên Marmoush vươn mình ra thế giới. Thế nhưng để có được cơ hội ấy, chàng trai này luôn biết ơn những năm tháng quý báu được rèn luyện tại Degla. Khi còn trẻ, Marmoush thường xuyên chơi ở hành lang cánh trái, nơi anh phát huy tối đa lợi thế về tốc độ và khả năng đi bóng ấn tượng của mình. Anh thích chơi rộng, thích nhận bóng nhiều hơn từ đồng đội, đồng thời thường xuyên thực hiện các pha bóng tấn công trực diện vào hàng phòng ngự đối phương, cũng như cắt vào trong dứt điểm từ hành lang cánh trái.
"Cậu ấy đã rất khỏe và nhanh nhẹn từ khi còn nhỏ. Nền tảng thể chất ấn tượng vẫn đang giúp ích cho cậu ấy ngay cả bây giờ. Khi còn chơi bóng cùng nhau, cậu ấy thường chạy phía sau hàng phòng ngự và luôn có được lợi thế trong các tình huống một đấu một. Ngoài ra, khả năng dứt điểm của cậu ấy luôn đặc biệt”, Zikry nói.
"Đó là một cầu thủ giàu cá tính, một thủ lĩnh thực sự giữa đám trẻ. Ngay cả khi Marmoush ghi bàn, nó cũng rất bình tĩnh và không ăn mừng một cách cuồng loạn như những đứa khác", Ashour Hashem, người đã huấn luyện Marmoush khi tiền đạo của Man City mới 9 tuổi cho biết.
Khi lớn hơn, Marmoush lại làm việc với El Kas. HLV này thổ lộ rằng bản thân ông bị ấn tượng mạnh khi chứng kiến Marmoush năm 16 tuổi đã lập cú hatrick để giúp Degla gỡ hòa 3-3 trước đội trẻ Al Ahly, dù trước đó họ bị đối thủ dẫn trước 3-0. Cũng chính khoảnh khắc ấy đã thay đổi số phận của Marmoush. Anh được triệu tập lên đội 1 của Degla, được ra mắt trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 2015/2016, nơi anh có 1 pha kiến tạo thành bàn, qua đó giúp đội bóng về đích với vị trí thứ 5 chung cuộc. Mùa giải tiếp theo, cựu tiền đạo Premier League là Mido đã tiếp quản Degla và tiếp tục hỗ trợ cho sự thăng tiến của Marmoush. Tiền đạo này đã ghi 3 bàn trong 8 lần ra sân, với 9 lần ra sân từ băng ghế dự bị, trước khi có cơ hội chuyển đến Châu Âu chơi bóng tại giải đấu giàu sức hút là Bundesliga.
Theo giám đốc điều hành CLB, định hướng phát triển của những đội bóng tại Ai Cập chính là việc phát hiện, đào tạo và trao cơ hội cho các tài năng trẻ, những người có thể vụt sáng để gia nhập vào hàng ngũ những cầu thủ xuất sắc trên thế giới. Chủ sở hữu Degla rất tự hào vì đội bóng nhỏ này là cái nôi đào tạo ra một tài năng xuất sắc như Marmoush. Và cũng chính nỗ lực phi thường ấy, đã được tương thưởng bằng khoản phí đào tạo lên đến 1,75 triệu euro, tương đương 2,5% tổng phí chuyển nhượng mà Man City đã trả cho Eintracht Frankfurt để có được chữ ký của cầu thủ đã ghi 20 bàn thắng và 13 kiến tạo chỉ sau nửa mùa giải.
![]() |
Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là tiền. Việc chứng kiến một trong những sản phẩm của họ vươn lên đến đẳng cấp bóng đá cao nhất là điều vô giá đối với những người ở Degla. Khi bắt đầu chơi cho đội dự bị của Wolfsburg khi mới 18 tuổi, Marmoush vẫn còn lâu mới trở thành sản phẩm hoàn thiện, nhưng anh đã nỗ lực để trở nên tốt hơn, để một ngày nào đó có thể thực hiện bước tiến lớn đến một đội bóng giành quyền tham dự Champions League.
Theo Zikry: "Cậu ấy nói với tôi rằng điều cậu ấy tiến bộ nhất khi đến Bundesliga thi đấu chính là kỹ năng di chuyển không bóng. Họ giúp cậu ấy hoàn thiện, biết khi nào phải di chuyển, di chuyển như thế nào, và bản thân phải làm gì khi không có bóng trong chân. Cậu ấy đã phát triển rất nhiều ở kỹ năng đó. Nó giúp lối chơi của Marmoush trở nên đáng sợ hơn, nhất là khi cậu ấy đã sử hữu tốc độ cùng khả năng qua người cực kỳ ấn tượng”. Là một thủ môn, Zikry nhớ rằng Marmoush từng không ít lần đánh cược trong trò chơi giữa hai người. “Cậu ấy ghét thua cuộc, ngay cả khi điều đó không liên quan đến bóng đá. Khi cậu ấy thua, điều đó thật không thể chịu đựng được. Nếu cậu ấy thua trong một trận đấu, cậu ấy sẽ bằng mọi giá học cách đánh bại bạn".
Trò chuyện với Zikry, bạn có thể thấy niềm tự hào trong mắt anh khi được hỏi về người bạn thân nhất của mình. "Đó là một cảm giác không thể diễn tả được vì chúng tôi đã ở bên nhau ngay từ những ngày đầu. Dưới bầu trời năm đó, chúng tôi đã cùng nhau mơ ước. Tôi thực sự hạnh phúc cho cậu ấy và tự hào rằng chúng tôi là bạn bè". Khi Marmoush nói với người bạn thân nhất của mình rằng bản thân có khả năng chuyển đến Man City, thông điệp đó quá tốt để nắm bắt. "Tôi không thể tin được", Zikry nói. "Được chơi ở cấp độ đó là một giấc mơ và được chơi ở Premier League luôn là giấc mơ của cậu ấy". Đó rõ ràng là một hành trình dài đối với chàng trai sinh năm 1999. Sau tất cả, cậu nhóc hân hoan hát thánh ca năm nào đã thỏa ước nguyện của mình.
Theo Ahmed Walid, The Athletic
Tân binh Omar Marmoush đã có màn ra mắt Man City hoàn hảo với một hattrick và cầu thủ người Ai Cập không giấu được niềm vui.
Pep Guardiola thừa nhận khả năng Man City đánh bại được Real Madrid tại Bernabeu trong tuần này chỉ cỡ 1%.