Lamine Yamal (sinh ra vào ngày 13/7/2007 tại Esplugues de Llobregat, Barcelona) sẽ bước sang tuổi 18 vào mùa hè tới đây. Và hai mục tiêu quan trọng nhất mà cậu nhóc chuẩn bị bước sang tuổi 18 này hướng tới chính là chinh phục Champions League cùng Barcelona và giành chức vô địch World Cup với Tây Ban Nha. Trong buổi phỏng vấn với tờ AS, được thực hiện vào thứ Ba tại Las Rozas, ngôi sao trẻ của bóng đá thế giới đã có những chia sẻ về suy nghĩ của bản thân về câu chuyện tương lai.
![]() |
Yamal, cậu trông đã có sự tiến bộ trong lối chơi. Trước đây cậu chơi đơn giản, còn giờ đã dám mạo hiểm và thử thách bản thân nhiều hơn. Thậm chí cậu cũng dám thực hiện những pha xử lý đòi hỏi độ khó cao hơn. Liệu Lamine Yamal vẫn còn nhiều không gian để phát triển thân chứ?
Đúng vậy, em đã tiến bộ trong cách chơi bóng của mình. Và tất nhiên, em vẫn còn có thể cải thiện hơn nữa bởi em còn rất trẻ và vẫn còn nhiều điều để học hỏi thêm. Khi mới lên đội một, khi mới đặt chân đến đỉnh cao, anh sẽ không muốn để mất bóng nên luôn chọn những giải pháp an toàn nhất. Nhưng rồi, khi sự tự tin được gia tăng, anh có thể muốn làm nhiều điều hơn thế, tận hưởng trận đấu theo những cách đa dạng và sáng tạo hơn.
Cậu hiện là cầu thủ có chỉ số tấn công cao thứ hai theo thống kê của CIES Football Observatory. Cậu nghĩ gì về con số này?
Bản thân em không quan tâm chuyện đó lắm vì em không thích thống kê. Anh có thể rê qua 10 cầu thủ đối phương, chuyền bóng cho đồng đội, rồi sau đó anh lại chuyền tiếp cho người khác, nhưng cuối cùng chẳng tạo ra được cơ hội nào rõ rệt. Thực ra em thích xem cả trận đấu và đưa ra phân tích từng cầu thủ dựa trên sự đóng góp tổng thể của họ cho đội bóng hơn là việc xem xét những thống kê. Theo em, những thống kê không thể phản ánh hết bản chất của môn thể thao này.
Cậu có cảm thấy áp lực khi bị đếm từng ngày không ghi bàn?
Thành thật mà nói, em không bận tâm lắm về những điều đó. Quan trọng nhất là chơi tốt, giành chiến thắng và tận hưởng trận đấu. Khi những điều đó xảy ra, mấy thứ phù phiếm còn lại - kiểu như thứ anh nói chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Em thà bị đếm số ngày không ghi bàn còn hơn là bị người ta nói rằng mình đang chơi tệ.
![]() |
Ghi những bàn thắng quan trọng (như pha lập công vào lưới Pháp ở EURO) hay ghi bàn kiểu ấn định trận đấu như hôm Chủ nhật trên sân Riyadh Air Metropolitano thích hơn? Có phải bàn thắng vào lưới Pháp là khoảnh khắc đã thay đổi tất cả?
Đúng là có một sự thay đổi trước và sau bàn thắng đó. Trước thời điểm ấy, em tiếp cận mọi thứ một cách chậm rãi bởi lúc đó em nghĩ rằng ở tuổi 16, vai trò của mình trong đội chỉ là đóng góp hết sức những gì có thể. Nhưng kể từ bàn thắng đó, em nhận ra rằng mình có thể làm được nhiều hơn thế. Em có thể giúp đội bóng nhiều hơn và trở thành một cầu thủ quan trọng trong một tập thể - một người sẵn sàng gánh vác trách nhiệm trong những khoảnh khắc đội gặp khó khăn.
Cậu cũng có những kỷ niệm đặc biệt với các bàn thắng ở Champions League. Điều gì khiến việc ghi bàn ở đấu trường này trở nên đặc biệt với cậu?
Đó là một giải đấu em đã yêu thích từ khi còn nhỏ. Em đã mê giải đấu này từ những lần nghe bài nhạc hiệu Champions League trên TV. Hãy thử tưởng tượng, những buổi tối thứ Ba, sau khi tập luyện ở học viện, em về nhà muộn rồi ngồi trước TV cùng bố mẹ và xem các trận đấu ở Champions League. Cảm giác đó thực sự là một điều rất đặc biệt.
Cậu có nổi da gà khi lần đầu tiên nghe nhạc hiệu Champions League ngay tại sân bóng mình thi đấu không?
Có chứ! Đó giống như một giấc mơ vậy. Em có cảm giác như thể mình đang ở trong trò chơi FIFA trên PlayStation ấy. Sau những gì được trải nghiệm tại EURO thì khoảnh khắc được thi đấu tại Champions League là điều em cảm thấy rất ấn tượng.
Cuộc đua giữa Real Madrid và Barcelona tại La Liga đang rất căng thẳng khi cả hai đội đều có cùng số điểm. Cậu nghĩ mùa giải sẽ kết thúc thế nào?
Em nghĩ đội nào mắc ít sai lầm hơn sẽ vô địch. Cả Barcelona và Real Madrid đều là những đội bóng hàng đầu thế giới, rất ít khi mất điểm và đều đang có phong độ tốt. em tin rằng trận El Clásico vào tháng Năm trên sân Montjuïc sẽ mang tính quyết định… giống như trận gặp Atletico hôm Chủ nhật vừa qua ở Metropolitano cũng rất quan trọng. Nhưng đôi khi, chức vô địch lại được quyết định bởi những trận đấu mà bạn bất ngờ đánh mất điểm số. Chúng em đã có những trận như vậy vào tháng 12, khi gặp Betis hay Leganés. Nếu giành chiến thắng những trận đó, có lẽ giờ đây chúng em đã có một khoảng cách an toàn. Nhưng thực tế là hiện tại hai đội đang bằng điểm nhau, dù chúng em vẫn còn một trận chưa đấu, và đó là lý do trận El Clásico tại Montjuïc có thể là chìa khóa của mùa giải.
![]() |
Ngoài La Liga còn có Champions League. Cậu có muốn một trận chung kết Barcelona - Madrid vào ngày 31/5 tại Munich không? Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử hai đội gặp nhau ở chung kết giải đấu này.
Miễn là Barcelona vào chung kết, em không quan tâm đối thủ là ai. Nhưng nếu đó là Madrid, thì trận đấu sẽ càng đặc biệt hơn. Đó sẽ là một trận đấu không thể lặp lại và tất cả chúng ta sẽ rất háo hức chờ đợi.
Vậy có thể nói Real Madrid là đối thủ lớn nhất?
Cuối cùng thì mọi chuyện vẫn luôn xoay quanh Barcelona - Real Madrid. Atletico Madrid cũng gây ra nhiều khó khăn, và em không đánh giá thấp họ trong cuộc đua vô địch. Nhưng sau cùng, Madrid và Barcelona vẫn là hai đội mạnh nhất, và cả hai đội đều còn mặt trận Cúp Nhà Vua lẫn Champions League để phấn đấu. Vì vậy, có thể nói Real Madrid vẫn là đối thủ lớn nhất của Barcelona vào lúc này.
Nếu phải chọn giữa cú đúp (La Liga và Cúp Nhà Vua) với Champions League, Lamine sẽ chọn gì?
Em nghĩ với bất kỳ CĐV Barcelona nào vào lúc này, Champions League vẫn là danh hiệu đặc biệt nhất. Nhưng mục tiêu của chúng em là cố gắng giành cú ăn ba. Còn nếu buộc phải chọn, em sẽ chọn Champions League.
![]() |
Còn ở cấp độ đội tuyển, Tây Ban Nha sẽ đối đầu Hà Lan ở vòng loại Nations League. Điều đó có tạo thêm động lực cho cậu không?
Rất nhiều ấy chứ anh! Đó là một danh hiệu mà em chưa có, và em đang rất hào hứng khi được chơi ở vòng đấu cho những đội mạnh nhất tại Nations League.
Cậu có nhận ra vấn đề khi các đàn anh đang phàn nàn về lịch thi đấu hiện tại đang có phần quá tải với các cầu thủ?
Những cầu thủ trẻ như chúng em chỉ muốn chơi bóng nhiều thời gian nhất và tận hưởng những gì diễn ra trên sân. Bóng đá ngoài là công việc chính của bọn em, nó còn là điều mà chúng em cảm thấy thích làm nhất. Bản thân em thì không có gì để phàn nàn về lịch thi đấu cả.
Vậy với cậu, 72 giờ nghỉ ngơi giữa các trận đấu có phải là quá nhiều không?
Đúng đó anh ơi... Đôi khi sau khi kết thúc một trận đấu, em đã nghĩ rằng; "Trời ơi, còn tận 3 ngày nữa mới đến trận tiếp theo sao!". Với em, 72 giờ nghỉ ngơi là em thấy quá nhiều. Em thấy ngay khi kết thúc một trận em đã muốn đá ngay một trận khác rồi.
Anh phải hỏi thêm về việc gia hạn hợp đồng của cậu. Nếu không ký gia hạn hợp đồng trước cuối năm nay, Lamine Yamal sẽ trở thành cầu thủ tự do và có thể ký hợp đồng miễn phí với CLB khác từ ngày 1 tháng 1 năm sau. Cậu có hiểu rằng mọi CLB trên thế giới đều đang thèm muốn cậu khi khoảnh khắc đó xảy ra không?
Em nghĩ hiện tại không ai nghĩ đến chuyện đó đâu. Tất cả đều tập trung vào việc kết thúc mùa giải với bao nhiêu danh hiệu. Hiện tại, em chỉ nghĩ đến việc thi đấu và giành chiến thắng cùng Barcelona. Giai đoạn quyết định của mùa giải đang đến gần và trong đầu em lúc này chỉ có điều đó mà thôi. Em sẽ không nói về việc gia hạn cho đến khi mùa giải kết thúc.
![]() |
Cậu đã giành được danh hiệu Golden Boy, vậy còn Quả bóng vàng thì sao?
Trước tiên, điều quan trọng là Barcelona phải giành được các danh hiệu đã. Còn những thứ khác như danh hiệu cá nhân có thể sẽ đến ở thời gian sau đó. Danh hiệu cá nhân thường sẽ đi đôi với các danh hiệu tập thể và đó cũng là thứ em đang mong chờ nhất vào lúc này.
Trí tuệ nhân tạo gần đây đã đưa ra dự đoán trong khoảng 20 năm tới cậu có thể sẽ giành sẽ giành danh hiệu Quả bóng vàng vào năm 2029. Sau đó, trí tuệ nhân tạo tiếp tục dự đoán cậu sẽ giành danh hiệu này thêm 2 lần nữa vào năm 2035 và 2037... với Real Madrid! Cậu có bình luận gì về dự đoán này không?
2029 à, em nghĩ hơi lâu đấy. Em hy vọng mình sẽ giành được danh hiệu cá nhân đó sớm hơn. Thực tế, nếu em mà giành được quả bóng vàng thì có nghĩa là em đã vô địch Champions League với Barcelona hoặc vô địch World Cup với Tây Ban Nha chẳng hạn. Hai danh hiệu đó thực sự là hai giấc mơ lớn nhất đời em. Còn về những gì trí tuệ nhân tạo nói sau đó, thì sai bằng sạch. Sai bét, không đúng một cái ý nào luôn.
Lamine, cậu là người Hồi giáo và hiện đang sinh hoạt theo chế độ của tháng Ramadan. Cậu dậy lúc mấy giờ? Cuộc sống của cậu trong tháng Ramadan như thế nào? Và chất điện giải là gì?
Hôm nay em dậy lúc 4 giờ sáng và ăn một bữa sáng no căng bụng luôn. Sau đó, em có thể dậy muộn hơn mọi người vì em bỏ qua giờ ăn sáng. Rồi tiếp theo em đi tập luyện cùng mọi người và tiếp tục cầu nguyện. Cứ thế thế duy trì cho đến giờ được phép được ăn uống trở lại bình thường. Còn về chất điện giải thì nó là thứ để em giữ cơ thể đủ nước trong suốt cả ngày.
![]() |
Lần cuối chúng ta nói chuyện, mùa hè năm ngoái, lúc đó cậu đang học năm cuối cấp ở ESO (là bậc trung học cơ sở bắt buộc trong hệ thống giáo dục Tây Ban Nha, tương đương với cấp 2 ở Việt Nam). Cậu đã lấy được bằng ESO chưa, năm học vừa qua kết thúc thế nào?
Mọi thứ kết thúc tốt đẹp. Em đã đậu rồi! Đó là một mùa hè tuyệt vời vì mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Một mùa hè giúp em lấy được bằng ESO và có luôn cả chức vô địch Euro cùng ĐT Tây Ban Nha.
Anh nghe nói dạo này cậu đang học nấu ăn...
Đúng vậy, em thích vụ nấu ăn lắm. Mẹ đã giúp em rất nhiều trong khoản này.
Vậy nên cậu nói muốn nuôi một con bạch tuộc ở nhà... là để nấu nó đúng không?
Khôngggggg (Lamine cười). Em muốn nuôi một con bạch tuộc vì em thấy chúng rất thú vị. Bố em thường bật phim tài liệu vào buổi trưa để vừa nghe, vừa ngủ trưa. Lúc bố ngủ thì em ngồi chăm chú xem TV. Lúc đó các bộ phim tài liệu về bạch tuộc khiến em cảm thấy rất lạ và cuốn hút.
![]() |
Ngày 13 tháng 7 tới đây cậu sẽ tròn 18 tuổi và chính thức trưởng thành "người nhớn". Cậu có học vụ lái xe để lấy bằng chưa?
Có, em đang lo vụ đó rồi. Hiện tại em đang đến trường lái xe, làm bài kiểm tra và chuẩn bị cho kỳ thi lý thuyết. Hy vọng em sẽ đậu ngay từ lần đầu.
Chiếc xe trong mơ của cậu là chiếc nào?
Em sẽ không nói tên hãng xe ra đây đâu...
Không nói về hãng xe thì nói về... màu sắc đi cũng được? Màu trắng ổn không?
Trắng thì chắc chắn là không rồi. Xe của em chắc chắn không thể có màu trắng được.