Pep cảm ơn CĐV Everton
Man City đánh bại Everton ngay trên sân khách để chiếm chỗ trong top 4. Trận này, đội khách đã trải qua phần lớn thời gian thi đấu với rất nhiều vất vả. Phải tới những phút cuối trận, Nico O'Reilly cùng Mateo Kovacic mới mang về hai bàn thắng quý giá cho Man City.
Về phía Everton, dù thất bại nhưng CĐV đội nhà vẫn để lại hình ảnh đẹp. Phút 88, khi tiền vệ người Bỉ rời sân thay người, CĐV Everton đã đứng cả dậy vỗ tay. Đây là hình ảnh hiếm thấy khi CĐV nhà tri ân một cầu thủ đối phương, đặc biệt là ở một đội bóng với lực lượng fan có phần cực đoan như Everton.
Lẽ đó, Pep rất cảm kích vì hành động này. Ông chia sẻ sau trận: "Nếu được, tôi muốn Kevin De Bruyne nán lạn trên sân thêm một chút. Khi tôi rút cậu ấy ra nghỉ, Kevin nên chậm rãi bước đi hơn để tận hưởng khoảnh khắc lúc đó.
![]() |
Kevin De Bruyne cảm ơn màn tri ân từ CĐV Everton |
Sự ghi nhận của CĐV đối thủ dành cho Kevin đã, đang và sẽ còn to lớn hơn nữa. Bởi cậu ấy đã mang lại rất nhiều niềm vui cho người hâm mộ. Chính De Bruyne giúp Premier League trở nên tốt hơn và cậu ấy thể hiện cực kỳ ấn tượng dưới tư cách cầu thủ".
Man City cũng vừa có trận đấu cuối cùng trên sân Goodison Park, trước khi Everton chuyển qua sân mới Bramley-Moore Dock vào hè này. Với Pep Guardiola, đây là một sân đấu đầy kỷ niệm.
Ông chia sẻ: "Thật là vinh dự cho tôi khi được góp mặt tại Goodison Park qua nhiều mùa giải. Hôm nay, trước khi trận đấu bắt đầu, tôi có xem lại những bàn thắng trên sân đấu này được phát trên màn hình lớn. Khi ấy, tôi hiểu rằng đây là bóng đá Anh.
Tôi vẫn nhớ lần đầu hành quân tới Goodison Park và bị bạn tôi, Ronald Koeman đe bẹp với tỉ số 4-0. Đó là khởi đầu cho một hành trình kỳ diệu mà Man City đã cùng nhau trải qua trong suốt gần một thế kỷ".