Thứ Hai, 07/04/2025
Zalo

Lehmann bán đấu giá "bí mật" để làm từ thiện

Thứ Tư 04/10/2006 18:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thủ môn Jens Lehamnn sẽ bán đấu giá mẩu giấy ghi thói quen sút penalty của các cầu thủ Argentina mà anh cất trong bít tất ở trận tứ kết World Cup 2006.

Chính nhờ mẩu giấy đó, thủ môn người Đức đã đẩy được 2 cú sút của đội bóng Nam Mỹ để đưa đội nhà lọt vào trận bán kết. Tuy nhiên, anh cho biết là mẩu giấy đó hiện rất khó đọc bởi những nét chữ được viết bằng bút chì đã bị mồ hôi làm nhàu nhĩ.

Mẩu giấy này là do trinh sát viên Urs Siegenthaler đưa cho Lehmann ngay trước khi hai đội bước vào loạt đấu súng định mệnh. Anh chỉ kịp đọc lướt qua trước mỗi lượt sút của đối phương rồi lại cất vào... bít tất.

Thủ thành 37 tuổi này cũng tiết lộ trên truyền hình rằng, mẩu giấy ẩn chứa bí mật sẽ xuất hiện trong bộ phim tài liệu về World Cup có tên “Deutschland. Ein Sommermärchen” sắp được công chiếu trên toàn nước Đức. Số tiền thu được từ việc bán đấu giá mẩu giấy sẽ được ủng hộ cho quỹ từ thiện.

Có lẽ mẩu giấy này sẽ sẽ thu hút rất nhiều sự tò mò của người hâm mộ Argentina!



Theo Thể Thao VIetnamnet

Có thể bạn quan tâm

Mesut Ozil: Từ "nghiện sĩ" mê chuyền tới gym chúa vạn người mê

Mesut Ozil: Từ nghiện sĩ mê chuyền tới gym chúa vạn người mê

Mesut Ozil: Từ "nghiện sĩ" mê chuyền tới gym chúa vạn người mê

Các bạn có nhớ Mesut Ozil – thiên tài kiến tạo nhưng body như cọng bún không? Trong những ngày tháng còn ở trên sân cỏ, mặc dù sở hữu cơ thể 6 múi nhưng thể hình của Ozil luôn thuộc dạng gầy gò, đây chính là một trong những điểm yếu lớn nhất của anh khi phải tranh chấp bóng tay đôi với cầu thủ đối phương. 

Xem thêm
top-arrow
X