Chủ Nhật, 06/04/2025
Zalo

Gặp rắc rối liên hoàn

Thứ Hai 13/10/2008 11:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cách đây chưa đầy một tuần, Ronaldo hy vọng chuỗi cửa hàng thời trang mang tên CR7 của mình sẽ hút khách. Nhưng giờ đây, mọi việc đang trở nên tồi tệ với cầu thủ khoác áo MU khi giới chức trách lên án những sản phẩm trong cửa hàng của Ronaldo.

Khuôn mặt Ronaldo đã trở nên hốc hác, mệt mỏi khi có tin cửa hàng thời trang CR7 của anh tại thủ đô Lisbon đang bị “soi”. Những chiếc dây lưng, giày da… đang trở thành tâm điểm của báo chí trong mấy ngày gần đây bởi nó đều làm từ da động vật. Giới chức trách cho rằng, trong khi thế giới đang tìm cách bảo vệ động vật thì Ronaldo lại công khai bày bán. Theo thông tin trên Dailymail, nếu Ronaldo tiếp tục sử dụng những chất liệu từ động vật thì tổ chức quyền bảo vệ động vật PETA sẽ có biện pháp can thiệp.



“Làm quần áo, giày dép… bằng lông và da thú là hành động dã man đáng bị lên án. Cách tốt nhất để giúp đỡ những con vật đáng thương là nói “không” với những sản phẩm đó”, Anita Singh, một thành viên PETA lên tiếng.

(Theo Báo Bóng đá)

Có thể bạn quan tâm

Mesut Ozil: Từ "nghiện sĩ" mê chuyền tới gym chúa vạn người mê

Mesut Ozil: Từ nghiện sĩ mê chuyền tới gym chúa vạn người mê

Mesut Ozil: Từ "nghiện sĩ" mê chuyền tới gym chúa vạn người mê

Các bạn có nhớ Mesut Ozil – thiên tài kiến tạo nhưng body như cọng bún không? Trong những ngày tháng còn ở trên sân cỏ, mặc dù sở hữu cơ thể 6 múi nhưng thể hình của Ozil luôn thuộc dạng gầy gò, đây chính là một trong những điểm yếu lớn nhất của anh khi phải tranh chấp bóng tay đôi với cầu thủ đối phương. 

Xem thêm
top-arrow
X