- HLV Paulo Fonseca nuối tiếc vì Lyon ăn mừng sớm trước MU
- Harry Maguire thừa nhận MU không thể chiến thắng theo cách đơn giản
- Dàn huyền thoại sốc với chiến thắng của MU
Tiết lộ lý do Lindelof và Mazraoui ra về sớm ở trận gặp Lyon
Trận tứ kết lượt về Europa League giữa Man United và Lyon rạng sáng thứ Sáu đã mang đến một trong những màn lội ngược dòng ngoạn mục nhất lịch sử sân Old Trafford.
Dẫn trước 2-0 nhưng sau đó để Lyon gỡ hòa, Man United bị đẩy vào hiệp phụ cân não. Lyon chỉ còn 10 người trên sân nhưng lại bất ngờ ghi được 2 bàn trong hiệp phụ đầu tiên. Trong bối cảnh đó, "Quỷ đỏ" đã vùng dậy không tưởng trong hiệp phụ, ghi 3 bàn ở các phút 114, 120 và 121 để giành chiến thắng chung cuộc 5-4, qua đó giành vé vào bán kết gặp Athletic Bilbao.
![]() |
Tiết lộ lý do Lindelof và Mazraoui ra về sớm ở trận gặp Lyon |
Tuy nhiên, huấn luyện viên Ruben Amorim đã tiết lộ một thông tin đáng lo ngại sau trận đấu khi trả lời phỏng vấn TNT Sports bên đường pitch.
"Chúng tôi gặp vấn đề với Noussa (Mazraoui) trong giờ nghỉ. Vic (Lindelof) cũng có chuyện cá nhân và buộc phải rời đi", Amorim chia sẻ.
Theo nguồn tin của The Sun, cả Lindelof và Mazraoui đều phải rời sân vì những sự việc khẩn cấp liên quan đến gia đình, tuy mỗi người gặp tình huống khác nhau.
Lindelof đã khởi động để vào sân thay Mazraoui đầu hiệp hai, nhưng tình huống phát sinh bất ngờ khiến Luke Shaw – cầu thủ chỉ được dự kiến thi đấu khoảng 30 phút do mới trở lại sau chấn thương – phải ra sân thay thế.
Việc xáo trộn nhân sự khiến hàng thủ Man United lúng túng, đặc biệt trong bối cảnh Lyon – dù chỉ còn 10 người – vẫn chơi đầy quyết liệt. Luke Shaw sau đó phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền giúp Lyon nâng tỉ số lên 4-2.
Tuy nhiên, Bruno Fernandes rút ngắn cách biệt từ chấm 11m, trước khi Kobbie Mainoo và Harry Maguire lần lượt lập công để hoàn tất cuộc ngược dòng ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ hai.
Sau trận đấu, Ruben Amorim chia sẻ đầy cảm xúc: "Tôi vừa xem lại phim tài liệu về cú ăn ba năm 1999 để lấy cảm hứng cho những khoảnh khắc như thế này. Đây là một đêm tuyệt vời. Khi bị dẫn 2-4, ai cũng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng ở đây, tại Old Trafford, không gì là không thể. Khi Bruno ghi bàn rút ngắn còn 3-4, cả đội cảm nhận được điều gì đó đang đến”.
Nói về quyết định đưa Maguire đá cao nhất trên hàng công, Amorim giải thích: "Cậu ấy là người duy nhất có thể đánh đầu ghi bàn. Âm thanh trên khán đài lúc ấy là thứ âm thanh tuyệt vời nhất mà tôi từng được nghe. Có người sưu tập áo đấu, khăn quàng cổ… còn tôi chỉ muốn lưu lại âm thanh ấy – đó là thứ âm thanh đẹp nhất trên thế giới”.
Amorim cũng dành sự cảm thông cho các cổ động viên rời sân sớm: "Tôi tiếc cho những người phải về sớm khi tỉ số còn là 2-4 vì kẹt xe. Họ chắc chắn sẽ tiếc nuối lắm. Chúng tôi biết mình đang chơi dưới kỳ vọng và xứng đáng bị chỉ trích. Nhưng mùa giải vẫn còn cơ hội để tạo nên điều đặc biệt.
Một khoảnh khắc có thể thay đổi rất nhiều trong tư duy của các cầu thủ. Chúng tôi phải tập trung tối đa cho Europa League và sẵn sàng mạo hiểm sử dụng các cầu thủ trẻ ở Premier League. Người hâm mộ cần hiểu điều đó", huấn luyện viên người Bồ Đào Nha kết lại.