Real Madrid sẽ không có trung vệ lành lặn nào cho hai trận đấu quan trọng với Atletico Madrid và Manchester City trong những ngày tới
Họ đã mất Antonio Rüdiger và David Alaba vì chấn thương trong tuần này, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải sử dụng hàng thủ chắp vá cho trận đấu tại La Liga trên sân nhà với Atletico vào thứ Bảy và trận lượt đi vòng play-off Champions League gặp Man City vào thứ Ba. Đội bóng của Carlo Ancelotti hiện đang dẫn đầu La Liga với 1 điểm nhiều hơn kình địch cùng thành phố Atletico. Còn ở đấu trường châu Âu, họ cần đánh bại Man City sau hai lượt trận để giành vé vào vòng 16 đội Champions League.
Rüdiger có thể kịp trở lại cho trận lượt về trên sân Bernabeu vào ngày 19/2, nhưng tình trạng của trung vệ người Đức vẫn là một dấu hỏi lớn. Madrid rất cần anh: Anh là một phần nguyên nhân khiến ngôi sao Erling Haaland không ghi bàn trong bốn lần đối đầu với Los Blancos.
Ancelotti và ban huấn luyện đang rất lo lắng trước tình hình này. Trận tứ kết Copa del Rey hôm thứ Tư gặp Leganés càng củng cố thêm mối lo ngại, khi Madrid bị gỡ hòa 2-2 trước khi giành chiến thắng nhờ bàn thắng muộn của tiền đạo 20 tuổi từ lò đào tạo trẻ, Gonzalo García.
Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Madrid đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương mùa này, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.
![]() |
Hậu vệ phải Dani Carvajal và trung vệ Eder Militão đều dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào tháng 10 và tháng 11. Carvajal cần khoảng 14-15 tuần nữa để hồi phục, đồng nghĩa với việc anh chỉ có thể trở lại cho FIFA Club World Cup vào tháng 6. Trong khi đó, Militão – người cũng bị đứt dây chằng chéo trước (ACL) mùa trước – vẫn còn một chặng đường dài trong quá trình hồi phục kéo dài 8 tháng và gần như chắc chắn sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải.
Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi Rüdiger và Alaba lần lượt dính chấn thương cơ chỉ trong vòng 48 giờ. Rüdiger rời sân chỉ sau 15 phút trong trận đấu La Liga gặp Espanyol vào thứ Bảy, trước khi Madrid xác nhận chấn thương của Alaba vào thứ Ba – chỉ vài tuần sau khi hậu vệ người Áo trở lại sau 399 ngày nghỉ thi đấu vì chấn thương ACL.
“Thật không may, trong 2 ngày qua, chúng tôi đã mất hai cầu thủ quan trọng,” Ancelotti nói hôm thứ Ba. “Chúng tôi đang ở trong tình trạng khẩn cấp và sẽ phải cố gắng vượt qua. Alaba sẽ trở lại sau 15-20 ngày, Rüdiger cũng vậy.”
Điều đó có nghĩa là trung vệ duy nhất trong đội hình Madrid lúc này là Jesús Vallejo, người mới chỉ thi đấu 10 phút trong mùa giải này và đã nhiều lần được thông báo rằng anh không nằm trong kế hoạch của CLB cũng như của HLV.
Đây là cách Madrid có thể sắp xếp đội hình trước Atletico và Man City:
![]() |
Cuộc khủng hoảng chấn thương đã mở ra cơ hội cho Raul Asencio, hậu vệ 21 tuổi từ học viện, người mới có trận ra mắt Madrid vào tháng 11. Tuy nhiên, anh cùng với 3 cựu cầu thủ trẻ Real Madrid khác vẫn đang bị điều tra vì bị cáo buộc chia sẻ một đoạn video nhạy cảm với 2 phụ nữ tại Gran Canaria vào mùa hè năm ngoái.
Ban đầu, Asencio không phải là lựa chọn hàng đầu của học viện để bổ sung cho đội một trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi sau khi Militão dính chấn thương vào tháng 11 và hai cầu thủ trẻ khác là Joan Martínez và Jacobo Ramón cũng gặp vấn đề. Các nguồn tin trong học viện đánh giá cao tốc độ và khả năng không chiến của Asencio, dù anh chỉ cao 1m84.
Asencio cũng nổi bật nhờ những đường chuyền chuyển hướng nhanh và những đường chuyền xuyên tuyến – như pha kiến tạo cho Jude Bellingham ghi bàn trong trận ra mắt gặp Osasuna. Anh không ngại cầm bóng tiến lên phía trước và có phong cách thi đấu tương tự cựu đội trưởng Madrid, Nacho – một trong những thần tượng của anh bên cạnh Sergio Ramos.
Aurelien Tchouaméni nhiều khả năng sẽ đá cặp với Asencio trong chuỗi trận sắp tới dù là một tiền vệ và đã nhiều lần công khai rằng anh muốn chơi ở vị trí sở trường. Tiền vệ 25 tuổi người Pháp thường xuyên bị chỉ trích vì những màn trình diễn thiếu ổn định khi được xếp đá trung vệ mùa này.
“Khi đá tiền vệ trụ, cậu ấy mang lại nhiều điều cho đội bóng, đặc biệt là về mặt phòng ngự,” Ancelotti nói hôm thứ Tư, trước khi ám chỉ rằng Tchouaméni sẽ tiếp tục đá trung vệ trong trận gặp Atletico. “Cậu ấy rất vui khi chơi ở đó (trận gặp Leganés), nhưng tôi bảo cậu ấy đừng vui quá.”
Trước trận đấu với Leganés, Ancelotti cũng đã nhắc đến Jacobo Ramón, cầu thủ trẻ 20 tuổi. Anh được trao suất đá chính đầu tiên nhưng lại thi đấu kém ấn tượng, qua đó làm giảm cơ hội được ra sân trong trận derby với Atletico.
Ramon gia nhập Real Madrid vào năm 2013 và có hợp đồng đến năm 2028. Vài năm trước, một giám đốc của học viện từng đề xuất để anh ra đi do những vấn đề về tăng trưởng khiến anh không thể thi đấu trong 1 năm. Tuy nhiên, những báo cáo tích cực về hậu vệ này – người từng được Xabi Alonso huấn luyện trong hệ thống đào tạo trẻ của Madrid và được HLV đội U19, Alvaro Arbeloa trìu mến gọi là ‘Van Dijk’ – đã giúp anh được giữ lại.
“Cậu ấy sở hữu mọi thứ: khả năng không chiến tuyệt vời, cao lớn (Ramon cao 1m96) và rất mạnh trong những pha bật nhảy… Dù có chút chậm chạp khi bứt tốc, một khi đã đạt tốc độ tối đa, cậu ấy rất nhanh. Cậu ấy sẽ sẵn sàng cho đẳng cấp cao nhất,” một chuyên gia tại Valdebebas chia sẻ với The Athletic.
Một người khác làm việc với đội Real Madrid Castilla do huyền thoại Raul dẫn dắt cho biết Ramon “được các đồng đội rất quý mến trong phòng thay đồ”. “Cậu ấy luôn lắng nghe mọi chỉ dẫn và thể hiện khát khao học hỏi không ngừng,” nguồn tin này nói thêm.
Ramon đã dính một vài chấn thương vào đầu mùa giải, khiến trận ra mắt đội một của anh – ban đầu dự kiến vào tháng 9 – bị trì hoãn. Những người ở trung tâm huấn luyện Madrid đã rất ngạc nhiên trước sự tiến bộ của trung vệ này, đặc biệt là sau những màn trình diễn ấn tượng của anh trong giai đoạn tiền mùa giải.
Ngoài ra, Ancelotti đã lên tiếng bảo vệ Ramon sau màn trình diễn kém thuyết phục trước Leganes hôm thứ Tư. “Cậu ấy không phải là cầu thủ mà các bạn thấy hôm nay… Cậu ấy rất giỏi và chúng tôi đang đặt niềm tin vào cậu ấy. Cậu ấy sẽ ở lại với chúng tôi cho đến cuối mùa giải. Và tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ chơi tốt hơn thế này,” HLV người Ý khẳng định.
![]() |
Nhưng chưa hết, Madrid cũng có những vấn đề ở vị trí hậu vệ cánh. Lucas Vazquez đang thay thế Carvajal bị chấn thương, nhưng không thể ra sân trong trận gặp Leganes do một “vấn đề nhỏ”, theo lời Ancelotti (ông không nói cụ thể). Tuy nhiên, anh dự kiến sẽ có mặt trong trận đấu với Atletico.
Federico Valverde cũng từng chơi ở vị trí hậu vệ phải và dù rất muốn sử dụng anh ở vị trí đó, ban huấn luyện vẫn ngần ngại đẩy tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất của họ xuống hàng thủ.
Phương án thứ ba – và ít khả thi nhất – cho vị trí hậu vệ phải là tài năng trẻ Lorenzo Aguado. Cầu thủ 22 tuổi này là hậu vệ cánh từ học viện mà Ancelotti đặt nhiều niềm tin nhất thời gian gần đây. Dù vậy, chiến lược gia người Ý mới chỉ sử dụng anh tổng cộng 67 phút trong 3 trận đấu.
Trong khi đó, vị trí hậu vệ trái vẫn chưa có lựa chọn rõ ràng giữa Ferland Mendy và Fran Garcia. Trước đây, Mendy luôn là lựa chọn ưu tiên hơn so với Garcia, cầu thủ trưởng thành từ học viện. Nhưng phong độ kém của cả hai gần đây khiến nội bộ Madrid cũng đang phân vân. Mendy đã đá chính trước Leganes, nhưng chấn thương liên miên của hậu vệ 29 tuổi người Pháp có thể khiến anh không được sử dụng trong trận derby.
Một phương án thay thế là Eduardo Camavinga, một tiền vệ khác từng chơi tốt khi được đẩy xuống đá hậu vệ trái. Tuy nhiên, chủ tịch Florentino Perez không thích việc sử dụng cầu thủ 22 tuổi này trái với sở trường của anh, nhất là khi anh vừa mới trở lại sau chấn thương gân kheo.
Dù ai ra sân đi nữa, đây chắc chắn không phải là sự chuẩn bị lý tưởng cho giai đoạn then chốt của mùa giải.
Theo New York Times