Bayern Munich để thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Inter Milan vào tối thứ Ba, và đó có thể xem là một kết quả hợp lý.
![]() |
Tuy nhiên, điều này không phản ánh đầy đủ cục diện trận đấu, bởi Bayern đã tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn và hoàn toàn có thể giành chiến thắng tại Allianz Arena. Chính vì thế, khi HLV Vincent Kompany tuyên bố sau trận rằng: “Chúng tôi vẫn tin đội có thể đi tiếp”, đó không chỉ là lời động viên tinh thần, mà là niềm tin có cơ sở. Hành trình Champions League của họ chưa hẳn đã khép lại.
Tuy nhiên, nếu phải rút ra một kết luận từ trận đấu này, thì đó là việc Bayern đang lộ rõ sự thiếu hụt về chiều sâu đội hình, một yếu tố sống còn ở sân chơi khắc nghiệt như Champions League. Đội bóng cần cải tổ mạnh mẽ trong mùa hè tới (và có thể cả sau đó) để đáp ứng được kỳ vọng từ một CLB có đẳng cấp và tham vọng lớn như Bayern. Bởi cho dù họ sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, rõ ràng đội hình hiện tại chưa có sự tổ chức và cân bằng hợp lý.
Hiện tại, Bayern đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các ca chấn thương. Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Hiroki Ito và Jamal Musiala đều vắng mặt ở trận đấu này, trong đó chỉ có Upamecano là còn cơ hội trở lại trong phần còn lại của mùa giải. Kingsley Coman, Aleksandar Pavlovic và Manuel Neuer cũng không thể góp mặt trong trận gặp Inter, dù cả ba có thể kịp bình phục vào tuần tới.
![]() |
Việc thiếu vắng tới 7 cầu thủ quan trọng buộc HLV Kompany phải sử dụng đội hình chắp vá. Josip Stanisic được kéo sang đá hậu vệ trái dù thuận chân phải và không cảm thấy thoải mái ở vị trí này. Raphael Guerreiro được đẩy lên đá hộ công thay Musiala, một quyết định bất ngờ nhưng phần nào hợp lý bởi Guerreiro vốn là mẫu cầu thủ đa năng, từng chơi ở nhiều vị trí trong màu áo Dortmund trước khi chuyển sang Bayern theo dạng tự do vào năm 2023.
Cả hai cầu thủ này đều thi đấu tròn vai. Guerreiro đặc biệt nổi bật khi là một phần trong hệ thống pressing 5 người đầy quyết liệt của Bayern mỗi khi Inter cầm bóng ở phần sân nhà. Khi có bóng, anh cũng hỗ trợ tốt cho khâu tổ chức tấn công. Nếu Harry Kane dứt điểm tốt hơn, có lẽ Bayern đã sớm có bàn thắng.
Tuy nhiên, thất bại trước Inter không gây bất ngờ, bởi những điểm yếu trong đội hình của Bayern đã được nhận diện từ trước. Khoảng cách giữa nhóm trụ cột và phần còn lại là quá lớn. Tất nhiên, không đội bóng nào có thể duy trì phong độ đỉnh cao khi mất cùng lúc nhiều trụ cột, đặc biệt khi phải đối đầu với một tập thể gắn kết và tài năng như Inter. Mặc dù vậy, một số CLB vẫn có đủ lực lượng để ứng phó hiệu quả hơn.
Không phải ngẫu nhiên mà cả hai bàn thắng của Inter đều đến từ những pha chuyển trạng thái nhanh, thứ vũ khí luôn khai thác tốt những hệ thống thi đấu thiếu ổn định. Bayern bộc lộ rõ khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh, cũng như sự thiếu kết nối giữa các tuyến khiến họ dễ bị phản công sau khi để mất bóng.
Chiều sâu đội hình của Bayern cũng bộc lộ vấn đề khi nhìn vào danh sách dự bị. Trước hết là việc đội hình chính được hỗ trợ ra sao từ băng ghế dự bị. Trong số 8 cầu thủ dự bị (không tính thủ môn) mà Kompany có ở trận này, Lennart Karl và Jonah Kusi-Asare mới 17 tuổi và chưa từng thi đấu phút nào ở Bundesliga hay Champions League. Người thứ ba, Jonathan Asp (19 tuổi) cũng chỉ có đúng 1 phút ra sân ở đội một. Người thứ tư, Gabriel Vidovic (21 tuổi) là một tài năng triển vọng, nhưng cả mùa mới chơi có 4 phút tại Bundesliga, trong đó 3 phút là lúc được cho mượn ở Mainz.
Ngay cả khi các trụ cột trở lại, Bayern vẫn thiếu những cầu thủ dự bị đủ năng lực thay thế các ngôi sao. Không ai yêu cầu những cái tên dự bị phải đạt đẳng cấp tương đương, nhưng ở một CLB như Bayern, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào những phương án đủ chất lượng để duy trì nhịp độ và sự cân bằng chiến thuật của toàn đội.
![]() |
Hãy lấy Alphonso Davies làm ví dụ. Hiện tại, rất ít hậu vệ cánh nào trên thế giới vừa năng động vừa có khả năng xuyên phá như anh. Chính vì thế, Bayern cũng không có ai trong đội hình hiện tại sở hữu những phẩm chất tương tự Davies. Không ai nhanh, không ai biết chồng cánh hay xâm nhập vào trung lộ một cách hiệu quả như anh. Mỗi lần Davies vắng mặt, cả hành lang trái gần như phải được điều chỉnh lại, dẫn đến sự sụt giảm rõ rệt trong thế trận tấn công.
Tình huống tương tự cũng xảy ra với Jamal Musiala, một tài năng hiếm có và ở đẳng cấp thế giới. Việc không có cái tên nào thay thế được khả năng sáng tạo ở trong phạm vi hẹp, nhất là trước các hàng thủ chơi thấp như Musiala khiến Bayern dễ bị tổn thương. Tiền vệ 22 tuổi thường xuyên đi bóng qua người và phải chịu nhiều va chạm, do đó việc có một phương án dự phòng với lối chơi tương tự là điều cần thiết. Đó sẽ là một cầu thủ giàu kỹ thuật, có khả năng thu hút hậu vệ và hoạt động hiệu quả trong vòng cấm.
![]() |
Điều tương tự cũng đúng với Harry Kane và có thể là cả Michael Olise trong tương lai. Mất những cầu thủ như vậy sẽ ảnh hưởng đến mọi đội bóng, nhưng chuỗi chấn thương hiện tại là hồi chuông cảnh tỉnh: Bayern cần xây dựng một đội hình có chiều sâu chiến thuật và nhân sự tốt hơn để không phải thay đổi toàn bộ hệ thống mỗi khi thiếu một trụ cột.
Khi có đầy đủ lực lượng, Bayern vẫn là một tập thể tài năng, mạnh mẽ và có nhiều điểm sáng. Họ sở hữu dàn cầu thủ trẻ đáng chú ý với Musiala, Pavlovic, Olise hay thủ môn Jonas Urbig đều dưới 23 tuổi. Tom Bischof, tài năng 19 tuổi đầy triển vọng cũng sẽ gia nhập từ Hoffenheim vào mùa hè này.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bayern cần tiếp tục củng cố lực lượng để bảo vệ những phẩm chất tốt nhất của họ, đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào một nhóm cầu thủ nhất định. Đó là bước đi cần thiết, bất kể kết quả trận lượt về tại San Siro có ra sao.
Theo New York Times