Sự mong manh trong khả năng phòng ngự, sự thiếu tổ chức khi không có bóng và những quyết định sai lầm từ cả Man City và Real Madrid đã tạo ra một trận đấu với rất nhiều cơ hội.
Trước thềm cuộc đối đầu giữa Manchester City và Real Madrid vào tối thứ Ba, có rất nhiều câu chuyện phụ đáng để chúng ta quan tâm. Rốt cuộc Erling Haaland có thể ghi bàn vào lưới đội bóng của Carlo Ancelotti không? Đã hoàn thành mục tiêu. Vinicius Junior có thi đấu ấn tượng để đáp trả việc Rodri giành Quả bóng Vàng không? Lại thêm một điều nữa đã xảy ra trong trận.
Tuy nhiên, câu chuyện chung giữa Real Madrid và Man City ở mùa này chính là những vấn đề phòng ngự và điều đó đã được thể hiện rõ khi Real Madrid giành chiến thắng 3-2 ở những phút bù giờ cuối cùng tại Etihad.
Khả năng di chuyển của các tiền đạo Real Madrid, việc Jude Bellingham thường xuyên dạt sang cánh trái để tạo ra sự áp đảo về mặt quân số, cùng với những ý tưởng triển khai bóng thông minh của Man City đã tạo nên một trận đấu hấp dẫn với rất nhiều cơ hội. Dẫu vậy, chúng ta cũng không thể bỏ qua sự mong manh trong khả năng phòng ngự, sự thiếu tổ chức khi không có bóng và những quyết định sai lầm từ cả hai bên ngay cả khi họ đang thực sự gặp vấn đề về các ca chấn thương.
Khả năng tổ chức yếu kém của hàng phòng ngự Real
Trong những thời điểm Man City kiểm soát trận đấu, sơ đồ xây dựng 2-3 ở nửa sau của họ (với các hậu vệ cánh di chuyển vào trung lộ) đã dễ dàng vượt qua hệ thống pressing của Real Madrid. Quan trọng hơn, sơ đồ này buộc tuyến giữa của họ phải thu hẹp lại.
Ý tưởng chính của Man City khi có bóng là kéo một cầu thủ chạy cánh hoặc số 10 về sát biên - điều này buộc hậu vệ cánh và trung vệ của Real Madrid phải phản ứng do hàng tiền vệ bị bó hẹp. Từ đây, phía Man City có thể dễ dàng tạo ra cơ hội để Haaland vào thế 1vs1 với trung vệ còn lại.
Ở tình huống này, Phil Foden đã lùi xuống cánh phải để nhận bóng từ Ruben Dias. Pha di chuyển này kéo theo Ferland Mendy vì Bellingham đang phải theo kèm Manuel Akanji. Trong khi đó, Kevin De Bruyne đã di chuyển ra biên để tạo khoảng cách giữa Raul Asencio và Aurelien Tchouameni - từ đây giúp Haaland có cơ hội đối đầu trực tiếp với trung vệ đối phương.
Foden sau khi nhận bóng đã ngay lập tức đưa ra một đường chuyền lên thẳng phía trên cho Haaland để anh có thể chơi 1vs1 với Tchouameni. Ý tưởng thì là tốt, nhưng tiếc rằng đường chuyền của Foden lại không đủ lực và khiến bóng rơi gần vị trí của Tchouameni hơn.
Ở một tình huống khác, Bellingham đã bị hút vào trung lộ do vị trí đang bó vào trong của Rico Lewis - vị trí này tạo điều kiện để Ruben Dias chuyền bóng cho Foden.
Hậu quả là Mendy buộc phải dâng cao và De Bruyne một lần nữa khai thác khoảng trống mà hậu vệ trái Madrid bỏ lại để kéo Asencio ra xa Tchouameni. Ở pha bóng này, điểm đến của đường chuyền mà Foden đưa ra vẫn là Haaland.
Mặc dù tiền đạo người Na Uy nhận được bóng nhưng sau đó anh đã không thể tìm thấy đường chuyền quyết định cho De Bruyne đang băng vào vòng cấm trước khi Tchouameni kịp can thiệp.
Man City đã có thể thao túng hệ thống phòng ngự của Real Madrid bằng cách này, nhưng họ thường xuyên thất bại vì thực hiện nó chưa đạt đến độ chính xác cao nhất. Chỉ có đúng một lần kế hoạch này phát huy tác dụng - đó là tình huống mà đội bóng của Pep Guardiola đã ghi bàn mở tỷ số.
Trong tình huống này, De Bruyne đổi vị trí với Bernardo Silva và lùi xuống sát biên để nhận bóng từ Ederson. Rodrygo bị hút vào trung lộ do vị trí đang bó vào trong của Josko Gvardiol - điều này buộc hậu vệ phải của Madrid, Federico Valverde, phải dâng cao áp sát De Bruyne.
Hiệu ứng domino xảy ra khi Tchouameni phải dạt sang cánh để theo kèm Jack Grealish - điều này khiến Asencio bị cô lập trước Haaland trong một khoảng không rộng lớn ở bỏ lại phía sau.
De Bruyne sau đó nhìn ra pha di chuyển của Gvardiol để luân chuyển trái bóng. Hậu vệ trái của Man City đã rê bóng bó vào trong sân trước khi chuyền cho Haaland đang di chuyển phía trên.
Việc thao túng vị trí của Tchouameni và Asencio khiến bộ đôi này bị lệch khỏi vị trí khi Man City tấn công bên cánh trái. Josko Gvardiol sau đó khai thác khoảng trống trong hàng phòng ngự của Real Madrid và nhận đường chuyền theo đúng đà di chuyển từ Jack Grealish. Hậu vệ trái này hãm bóng bằng ngực với một lực vừa đủ cho Haaland - người sau đó đã dứt điểm gọn gàng để hạ gục Courtois trong khung thành.
Những pha di chuyển chồng biên bó vào trong từ các hậu vệ cánh của Man City đã xuyên thủng khối phòng ngự của Real Madrid rất nhiều lần. Nhưng chỉ tiếc là khả năng dứt điểm của Man City lại không được như ý ở trận này.
Trong ví dụ tiếp theo, De Bruyne di chuyển ra sát đường biên để kéo Dani Ceballos ra khỏi vị trí - điều này giúp cho pha di chuyển bó vào trong của Akanji có cơ hội để tấn công vào khoảng trống bị bỏ lại. Nhưng ở pha bóng này, Foden lại quyết định không thực hiện đường chuyền cho hậu vệ người Thụy Sĩ.
Ở tình huống này, Foden và Bernardo đã hoán đổi vị trí khi Lewis - người vào thay cho Akanji cũng đang bó vào trung lộ. Ceballos và Bellingham đã đổi kèm người đúng cách…
… nhưng Ferland Mendy và tiền vệ người Anh lại không theo kèm pha chạy chỗ của Lewis vào vòng cấm. Bernardo Silva sau đó thực hiện một đường chọc khe tìm đến vị trí mà hậu vệ phải của Man City đang di chuyển xuống…
… nhưng pha trả ngược của Lewis cho Haaland lại giống một cú sút thẳng vào ngực tiền đạo này hơn là một đường chuyền thuận lợi để ghi bàn.
Real Madrid đã không thể kiểm soát tốt các hậu vệ biên di chuyển bó vào trong của Man City. Vị trí của Rico Lewis cùng Gvardiol cũng đóng vai trò quan trọng trong pha tấn công dẫn đến quả phạt đền giúp Haaland nâng tỷ số lên 2-1.
Ở đây, Dani Ceballos bị cuốn theo De Bruyne, còn Vinicius Jr lại đứng quá xa Rico Lewis. John Stones, Gvardiol và Mateo Kovacic đã phối hợp để tìm khoảng trống cho hậu vệ phải…
… và sau khi nhận bóng, Rico Lewis đã rất nhanh chóng chuyền bóng cho Foden để đặt cầu thủ mang áo số 47 vào tình huống 1vs1 với Mendy. Foden rê bóng vượt qua hậu vệ trái của Real Madrid nhưng bị Dani Ceballos phạm lỗi và mang về quả phạt đền cho Man City.
Sự tệ hại và những sai lầm không kém cạnh từ Man City
Nhưng khi chúng ta nhìn sang hàng phòng ngự của Man City thì nó cũng không khá hơn là bao, thậm chí có thể nói là tệ hơn cũng được. Đội bóng của Pep Guardiola thường phản ứng chậm trong các tình huống phòng ngự và ra quyết định khá khó hiểu - điều này phần nào đã tạo điều kiện cho Real Madrid khai thác khu vực cánh trái.
Ngay từ đầu trận, Bellingham đã lao về cánh trái khi Vinicius Jr bó vào trong để ghim chặt vị trí của Ruben Dias, nhưng ở phá bóng này Akanji lại phản ứng quá chậm…
… và với một tư thế thuận lợi, tiền vệ người Anh đã dễ dàng nhận bóng từ Ceballos trước khi rê bóng qua hậu vệ của Man City.
Bellingham sau đó chuyền bóng cho Vinicius Jr - người đã xỏ háng thành công Ruben Dias trước khi tìm thấy pha băng xuống của Kylian Mbappe phía sau hàng thủ. Nhưng tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo người Pháp lại bị Ederson cản phá.
Ở một tình huống khác, Ruben Dias và Rico Lewis đang phải cố theo sát Bellingham và Vinicius Jr, trong khi Ferland Mendy thực hiện đường chuyền xuyên qua khối phòng ngự của Man City để tìm kiếm vị trí của Mbappe.
Tiền đạo người Pháp sau khi nhận bóng đã chuyền rất nhanh cho Rodrygo nhưng bị Gvardiol cắt bóng kịp thời. Tuy nhiên Rico Lewis lại không lùi về đủ nhanh dù bóng đang ở khu vực của anh. Trong khi đó, Vinicius Jr vẫn đang bứt tốc rất nhanh về cùng phía Mbappe đang di chuyển...
… và sau đó Mbappe đã vượt qua hậu vệ phải của Man City khi đường chuyền của Gvardiol chạm vào Rodrygo và vô tình rơi đúng vào hướng di chuyển của Bellingham.
Do bị lệch vị trí, Ruben Dias chỉ có thể phản ứng thụ động với tình huống đang diễn ra. Vì Rico Lewis lùi xuống chậm khiến John Stones không thể dâng lên để theo kèm Mbappe bởi vì Vinicius Jr đang di chuyển để tạo ra tình huống 2vs1 đơn giản bên cánh trái.
Bellingham sau đó đã chuyền bóng cho đà băng xuống của Mbappe. Và cuối cùng, đợt tấn công được kết thúc với cú dứt điểm của Valverde sau đường căng ngang vào trong của tiền đạo người Pháp. Nhưng trong nỗ lực dứt điểm, tiền vệ người Uruguay lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Những sai lầm của Man City trong việc kiểm soát bóng càng trở nên nghiêm trọng hơn bởi các lỗi phòng ngự họ mắc phải. Trong tình huống này, Rico Lewis đã nhận thức được sự thay đổi hướng di chuyển của Bellingham khi Valverde thực hiện quả tạt vào vòng cấm…
… nhưng hậu vệ phải này bỗng nhiên lại giảm tốc vì nghĩ rằng Ederson sẽ lao ra cản phá. Tuy nhiên, bóng vẫn còn cách khá xa thủ môn của Man City ở tình huống này, may mắn thay, Ederson kịp thời cứu thua sau cú dứt điểm của Bellingham.
Bàn thắng ấn định tỉ số của Real Madrid đến từ một loạt sai lầm của Man City - những sai lầm mà Vinicius Jr và Bellingham đã tận dụng một cách triệt để. Trong tình huống dẫn đến bàn thắng, Fran Garcia đã vào sân thay Mbappe, nhưng Madrid vẫn duy trì sự áp đảo về mặt quân số bên cánh trái.
Khi Asencio chuẩn bị thực hiện đường chuyền dài, Ruben Dias đã tiến vài bước về phía Garcia, nhưng Stones lại không ở vị trí để theo kèm Bellingham. Asencio sau đó thực hiện đường chuyền dài hướng đến vị trí của Bellingham đang di chuyển…
... Bellingham sau đó đã nhảy lên đánh đầu nhưng bóng hai bật ra đã rơi đúng vào vị trí của Kovacic đang di chuyển.
Tuy nhiên, một loạt sai lầm từ pha đưa bóng về của Kovacic đến pha bóng thuyết quyết tâm của Rico Lewis giúp Vinicius Jr giành lại bóng và tâng qua đầu Ederson - qua đó tạo cơ hội cho Bellingham ghi bàn vào lưới trống.
Bất kể đội nào giành quyền đi tiếp trong cuộc đối đầu giữa Madrid và Man City tại Bernabeu vào tuần tới, việc cải thiện khả năng phòng ngự khi không có bóng sẽ là yếu tố cực kỳ quan trọng.
Theo Ahmed Walid (NY Times)