Thay đổi vị trí thủ môn, những sai lầm ở hàng thủ và tấm thẻ đỏ tai hại của Mukiele đã tạo nên một trận đấu đầy thất vọng của Bayer Leverkusen tại Allianz Arena.
![]() |
Ngay trước khi Pep Guardiola đưa Manchester City tới thành công ở Champions League hai năm trước, ông đã suy ngẫm về phẩm chất đặc biệt đã giúp đội bóng của mình trở nên đáng sợ hơn ở châu Âu.
"Tôi học được một thứ ở mùa này: đó là khi đội bạn phải đối đầu với Saka, Vinicius Junior, Martinelli, Salah hoặc Mane, bạn cần một hậu vệ thực thụ để thắng các pha tranh chấp 1vs1," ông chia sẻ trên Sky Sports. "Ở cấp độ Champions League, những siêu sao hàng đầu chỉ cần một động tác để đánh bại bạn và Nathan Ake đã mang lại cho chúng tôi sự tăng cường mà tôi không có trong quá khứ. Sự tăng cường lớn nhất là có một hậu vệ thực thụ. Trước đây chúng tôi đã không có điều đó."
Thật khó để hình dung Pep Guardiola của một thập kỷ trước lại nói về tầm quan trọng của các pha tranh chấp tay đôi. Tuy nhiên, qua thời gian và kinh nghiệm thực chiến, ông đã được thuyết phục về giá trị của chúng.
Vào thứ Tư, đội bóng cũ mà Pep từng huấn luyện - Bayern Munich đã dễ dàng vượt qua Bayer Leverkusen ở lượt đi vòng 16 đội. Đây là lần đầu tiên Bayern Munich đánh bại được đoàn quân của Xabi Alonso kể từ khi vị chiến lược gia người Tây Ban Nha nắm quyền tại Bay Arena. Thực tế trong quá khứ, Bayer Leverkusen cũng đã có nhiều lần đánh bại thầm chí là "out trình" so với Bayern Munich, nhưng những trận như thế hầu hết đều liên quan đến khối đội hình, tốc độ và các màn đan lát giữa cầu thủ. Còn ở trận đấu vào thứ Tư vừa rồi, Bayern Munich đã vượt qua nhà đương kim vô địch nước Đức khi họ nhận thức rõ được tầm quan trọng của những pha tranh chấp tay đôi.
Thống kê sau trận cũng cho ta thấy sự vượt trội của Bayern ở khía cạnh này, tuy nhiên, chúng vẫn chưa đủ để thể hiện đầy đủ mức độ thống trị về thể chất mà Bayern đã thể hiện.
Tỷ lệ thành công trong các pha tắc bóng của Bayern Munich là 82% so với 54% của Leverkusen. Bayern giành chiến thắng nhiều hơn trong các pha tranh chấp trên mặt đất và trên không. Họ nhanh hơn trong việc tiếp cận bóng hai. Trước khi trận đấu diễn ra, đây đã được coi là màn so tài rất đáng mong đợi giữa hai tiền vệ tấn công hàng đầu của bóng đá Đức là Jamal Musiala và Florian Wirtz. Nhưng điểm khác biệt mà Musiala tạo ra ở trận này chính là khả năng tỏ ra thoải mái hơn dưới áp lực về mặt thể chất của đối thủ. Cầu thủ của Bayern Munich tỏ ra thanh thoát hơn Wirtz khi nhảy múa với trái bóng trong chân.
Trong một thời điểm ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Florian Wirtz đã cố gắng xộc thẳng vào trung lộ bằng một pha đi bóng táo bạo, không may là anh lại và trúng vào đồng đội Amine Adli khiến cả hai ngã xuống sân. Đó là một pha bóng khá hài hước và cũng phần nào để làm ví dụ cho thấy sự khó khăn của Leverkusen trong việc đối phó với Bayern về mặt thể chất.
![]() |
![]() |
Và nếu nhìn nhận thực tế, Leverkusen cũng không chỉ đơn thuần là những nạn nhân trong một trận đấu chơi rắn, đầy lộn xộn mà thực tế họ lại chính là nguyên nhân tạo ra thế trận đó.
Việc lựa chọn Matej Kovar trong khung gỗ của Xabi Alonso là một điều gây ra nhiều bất ngờ vì Lukas Hradecky vẫn thường là lựa chọn số một của Leverkusen ở mùa này. Nhưng điều ngạc nhiên hơn là mức độ mà Kovar thực hiện những quả phất bóng dài lên phía trên. Cụ thể, có tới 70% tỷ lệ đường chuyền của Kovar phát đi đáp đất ở khoảng cách từ 40m trở lên (theo định nghĩa từ Opta). Trong khi đó, tỷ lệ phát bóng dài trung bình của Leverkusen trong mùa giải này chỉ là 29%. Chỉ có một lần duy nhất trong trận hòa 2-2 tại RB Leipzig, tỷ lệ phát bóng dài của Bayer Leverkusen vượt qua mức 50%. Và rõ ràng, Bayern đã thắng tới 58% các pha tranh chấp bóng bổng và con số này thậm chí còn đạt mức 79% trước khi hiệp 1 kết thúc.
![]() |
Sau cùng, trận đấu giữa hai thế lực mạnh nhất bóng đá Đức lúc này lại đã được quyết định bởi 4 sai lầm của Leverkusen. Nó không phải xuất phát từ lỗi vị trí, không phải vì bị mất bóng, thậm chí không phải vì bị gây áp lực. Nó đơn giản chỉ là các tình huống mà Bayer Leverkusen đã tỏ ra thua kém về thể chất và cả kinh nghiệm trong cách pha đấu tay đôi với cầu thủ của Bayern Munich.
Bàn thua đầu tiên là ví dụ rõ ràng nhất về sự thua thiệt này. Khi Michael Olise tạt bóng từ cánh phải, Nordi Mukiele không cần phải lo lắng về những gì đang diễn ra trước mặt bởi thực chất mọi nguy hiểm đang rình rập phía sau anh. Nếu đường tạt bóng của Olise hướng tới vị trí bằng vào ở cột xa thì việc Mukiele thua tranh chấp là điều có thể hiểu được. Nhưng ở pha bóng này, hậu vệ phải của Bayer Leverkusen vẫn để Harry Kane chen ngang từ phía sau và đánh đầu tung lưới đội nhà dù đã có lợi thế tầm 3m so với vị trí băng vào trung tâm vòng cấm của Kane.
![]() |
![]() |
Bàn thua thứ diễn ra theo một chiều hướng còn tệ hơn. Tại đây, đường chuyền mà Joshua Kimmich thực chất đã đi quá sâu và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Kovar. Pha bóng đơn giản đến mức khó có thể xảy ra một pha tranh chấp bóng bổng vì sải tay của thủ môn là quá lợi thế ở pha bóng này. Tuy nhiên, Leverkusen vẫn mắc sai lầm khi Kovar làm rơi bóng về phía sau. Và tất nhiên, với một thời cơ trời cho như vậy, Musiala đã không từ chối cơ hội để chọc thủng lưới Leverkusen lần thứ 2.
![]() |
![]() |
Một ngày thi đấu của Mukiele càng trở nên tồi tệ hơn khi anh nhận thẻ vàng thứ hai vì đã có pha đạp gót khá thô với Kingsley Coman ở phút 60. Từ góc quay chậm, đó là một pha vào bóng xấu chơi. Thời điểm pha va chạm xảy ra, bóng thậm chí đã rời chân Coman khá xa và đang bay lơ lửng trên không.
![]() |
Vẻ mặt ngỡ ngàng của Mukiele sau khi đạp vào gót chân Coman khiến bạn chỉ có thể cho rằng đó là một pha va chạm mà chính cầu thủ này cũng không mong muốn chút nào. Nhưng một lần nữa, chúng ta phải công nhận rằng đây là kiểu tranh chấp tay đôi hoàn toàn sai lầm của Leverkusen ở trận này.
![]() |
Alonso đã cố gắng bảo vệ cánh phải của mình bằng cách đưa Edmond Tapsoba vào sân. Nhưng thật tiếc, chỉ vài giây sau khi vào sân, chính người được Alonso tin tưởng đã kéo ngã Kane trong một tình huống bóng chết để dẫn đến quả phạt đền cho Bayern Munich.
Lại một lần nữa, chúng ta phải nói về những pha thua tranh chấp trông rất cơ bản của Leverkusen. Trong những pha bóng tranh chấp tay đôi kiểu như thế này, một là Leverkusen sẽ bị mất lợi thế tranh chấp, hai là họ sẽ buộc phải phạm lỗi khiến đội bóng phải trả giá.
![]() |
Chúng ta thường nói về các trận đấu ở Champions League rằng đó là những cuộc chạm trán trông rất phức tạp. Ở đó, chiến thuật sẽ có chiều sâu hơn các trận đấu ở giải quốc nội rất nhiều, đặc biệt là khi thi đấu ở vòng knockout - nơi mà bạn sẽ phải toán tính cho cả hai lượt trận trước cùng một đối thủ. Tuy nhiên, có điều gì đó trong những trận đấu tại Champions League khiến các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và các đội bóng đã được thành lập lâu năm đều có khả năng chiến thắng cao hơn. Cũng giống như Real Madrid, họ không thể thắng Atletico Madrid trong các trận đấu quốc nội nhưng lại làm được điều đó tại đấu trường Champions League vào đêm thứ Ba. Bayern Munich cũng dễ dàng áp đảo Bayer Leverkusen ở lượt đi dù ở đấu trường quốc nội đã có thời điểm họ phải co mình chịu trận trước đội bóng của Xabi Alonso.
Không có lý do gì một trận đấu ở châu Âu lại có nhiều sự khác biệt về các yếu tố cơ bản đến vậy. Nhưng đúng như Guardiola đã nói hai năm trước, trong những trận đấu lớn ở Champions League, việc giành chiến thắng trong các pha tranh chấp dường như trở thành vấn đề quan trọng hơn bao giờ hết.
Theo Michael Cox (NY Times)