Chủ Nhật, 13/04/2025
Zalo

Jude Bellingham thừa nhận Real may mắn chỉ thua 0-3 trước Arsenal

Thứ Tư 09/04/2025 06:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau thất bại nặng nề của Real Madrid trước Arsenal, Jude Bellingham đã thẳng thắn thừa nhận đội bóng của anh hoàn toàn bị “Pháo thủ” áp đảo.

Jude Bellingham thừa nhận Real may mắn chỉ thua 0-3 trước Arsenal

Real Madrid vừa trải qua một đêm ác mộng tại Emirates khi để thua trắng 0-3 trước Arsenal trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League. Declan Rice là ngôi sao sáng nhất bên phía đội chủ nhà với 2 cú đá phạt tuyệt đẹp trong hiệp hai, trước khi Mikel Merino – người được kéo lên đá số 9 bất đắc dĩ – ấn định chiến thắng đậm đà cho đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta.

Jude Bellingham
Jude Bellingham thừa nhận Real may mắn chỉ thua 0-3 trước Arsenal

Phát biểu sau trận đấu, Jude Bellingham không ngần ngại chia sẻ sự thất vọng: "Chúng tôi may mắn khi chỉ thủng lưới 3 bàn. Thật sự là như vậy. Chúng tôi không chơi đạt yêu cầu, còn Arsenal thì quá hay. Dù 2 bàn thua đến từ các pha đá phạt, nhưng họ hoàn toàn có thể ghi thêm nữa. Vẫn còn trận lượt về và đó là điều chúng tôi phải bấu víu”.

Real Madrid sẽ cần một phép màu tại Santiago Bernabeu vào tuần sau để lật ngược tình thế. Tuy vậy, cách biệt 3 bàn là quá lớn để hy vọng vào một cuộc lật đổ, nhất là khi Real Madrid vừa tạo ra một màn trình diễn không thể thất vọng hơn.

Cuối tuần qua, Real Madrid đã để thua Valencia ở đấu trường La Liga. Việc ngày càng thi đấu sa sút khiến cho Los Blancos đối mặt với nguy cơ trắng tay ở mùa giải năm nay. Tại La Liga, họ để Barca dẫn 4 điểm khi mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu. Real Madrid cũng còn một trận chung kết Cúp nhà Vua với chính Barcelona vào cuối tháng Tư này.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Khvicha Kvaratskhelia: Thần tượng mới của Paris hoa lệ

Khvicha Kvaratskhelia: Thần tượng mới của Paris hoa lệ

Khvicha Kvaratskhelia: Thần tượng mới của Paris hoa lệ

Các cổ động viên Napoli từng gọi  Khvicha Kvaratskhelia gọi bằng cái tên “Kvaradona”, nhằm bày tỏ sự ngưỡng mộ, tôn vinh cầu thủ người Georgia, như cách mà họ sùng bái Diego Armando Maradona huyền thoại. Lúc này đây, sau khi chia tay xứ Naples, chàng trai 24 tuổi kia đang từng bước trở thành thần tượng mới tại Paris hoa lệ...

Xem thêm
top-arrow
X