6 trận thua đều do bị dẫn bàn trước
HAGL dưới sự dẫn dắt của Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành và HLV Lê Quang Trãi đề cao tính thực dụng. Đội bóng phố Núi đi ngược hình ảnh đá đẹp, cống hiến như phát biểu nổi tiếng “thua vẫn sướng” của bầu Đức. Minh Vương cùng đồng đội sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết, chấp nhận thẻ phạt để ưu tiên về mặt thành tích. Sau 15 trận, HAGL là đội nhận nhiều thẻ vàng nhất với con số 43, bên cạnh 1 thẻ đỏ.
Tất nhiên, tính thực dụng đã giúp thầy trò Lê Quang Trãi có khởi đầu V.League 2024/25 ấn tượng, với chuỗi từ vòng 1 đến vòng 5 nằm trong tốp 3. Nhưng đó là giai đoạn HAGL được gặp các đối thủ “vừa miếng”. Khi mùa giải tiếp tục với sự khốc liệt lớn dần qua mỗi vòng, HAGL càng bộc lộ hàng loạt vấn đề.
5 trên 6 trận thua của HAGL từ đầu giải đến từ việc để đối phương ghi bàn dẫn trước. Trần Minh Vương cùng đồng đội không vượt qua được áp lực trong thế bị rượt đuổi. Lát cắt rõ nhất ở trận gặp CLB TP HCM mới đây, hậu vệ Trần Mạnh Cường khiến đội khách nhận bàn thua ngay phút thứ 9. Sau đó, HAGL đẩy cao đội hình, gần như kiểm soát thế trận, nhưng lại bế tắc trong việc xuyên thủng mành lưới của đội chủ nhà.
![]() |
HAGL nhận thất bại trước TP HCM ở vòng 15 |
Khiếm khuyết lớn nhất của HAGL nằm ở chiều sâu đội hình không tốt. Chất lượng giữa nhóm trụ cột có độ vênh rất lớn với phần còn lại. Nên khi những ngôi sao hy vọng mang tên Minh Vương, Châu Ngọc Quang hay Da Silva mất hút thì các “phương án dự phòng” của HAGL không thể phát huy năng lực. Như cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Trần Bảo Toàn chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 12 trận ra sân.
Ở khâu phòng ngự, sự vắng mặt của thủ môn Trần Trung Kiên và đặc biệt trung vệ Jairo Filho vì án treo giò để lộ rất nhiều khoảng trống. Từ khi Jairo không thi đấu, HAGL đã nhận 3 bàn thua. Phong độ thiếu ổn định từ các cầu thủ trẻ là vấn đề khác của đội bóng phố Núi, dù Phạm Lý Đức, Cao Hoàng Minh hay Nguyễn Văn Triệu (cùng sinh năm 2003) được trao nhiều cơ hội thi đấu.
Phụ thuộc quá nhiều vào cá nhân, trong khi các cầu thủ trẻ hoặc nhóm dự bị chưa trưởng thành về mặt chuyên môn lẫn tâm lý, HAGL lún sâu trong cơn khủng hoảng.
![]() |
HAGL đang rơi tự do trên BXH |
Trở lại vòng xoáy trụ hạng
Sau giai đoạn đầu V.League 2024/25 đầy thăng hoa, HAGL đang rơi tự do trên bảng xếp hạng. Bốn trận gần nhất, thầy trò Lê Quang Trãi chỉ kiếm 1 điểm nhờ trận hòa Bình Định thuộc vòng 13. Rộng hơn, Trần Minh Vương cùng đồng đội chỉ thắng một trong 8 vòng liên tiếp.
Hệ lụy khiến đội bóng của bầu Đức tụt xuống xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với 17 điểm, chỉ hơn vị trí phải đá trận play-off mà SLNA nắm giữ có 4 điểm. Nguy cơ HAGL thế chỗ của đội bóng xứ Nghệ hiện diện bất cứ lúc nào. Thậm chí, CLB đứng cuối bảng Đà Nẵng đang có dấu hiệu hồi sinh trong cuộc đua trụ hạng càng làm fan HAGL lo sốt vó.
Vì thế, HAGL cần cân nhắc đến việc giữ đội trưởng Minh Vương. Hiện đội hạng Nhất PVF-CAND được cho đã đề nghị mua đứt hợp đồng của tiền vệ này với đội bóng phố Núi. HLV Lê Quang Trãi cho biết tương lai của học trò sẽ do bầu Đức quyết định. Nhưng nếu Minh Vương chia tay trong bối cảnh hiện tại sẽ khiến con đường trụ hạng của HAGL gập ghềnh hơn.
![]() |
Minh Vương vẫy tay chào khán giả sau trận thua TP HCM, chưa rõ tương lai |
Ở 4 vòng tiếp theo, HAGL liên tục gặp các ứng viên cho chức vô địch hoặc nhóm trên bảng xếp hạng gồm Thanh Hóa, Bình Dương, CAHN và Hà Tĩnh. Đánh rơi bất kỳ điểm số nào vào lúc này sẽ khiến thầy trò Lê Quang Trãi càng khó khăn hơn. Nếu không vượt qua được 4 trận này, HAGL đối diện sức ép rất lớn khi vòng 19 và vòng 20 đối đầu với 2 đối thủ cùng đua trụ hạng là Hải Phòng và Bình Định.
Phải thừa nhận HAGL dưới sự “nhào nặn” của Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành và HLV Lê Quang Trãi thi đấu đầy nhiệt huyết và máu lửa. Nhưng trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, chiến đấu bằng tinh thần thôi là chưa đủ để khỏa lấp những điểm yếu về chuyên môn.
Điều này buộc BHL phải có điều chỉnh về chiến thuật, đồng thời các cầu thủ cần thay đổi tư duy chơi bóng. Nếu không, HAGL vẫn chưa thể thoát cái bóng của một CLB chuyên trụ hạng.