Thứ Tư, 12/02/2025 Mới nhất
Zalo

Neymar và những ngã rẽ định mệnh của một thiên tài tranh cãi

Thứ Tư 05/02/2025 10:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau cùng, Neymar đã trở lại Santos, nơi đưa tiền đạo này bước ra ánh sáng và đây có thể là đoạn kết cho một sự nghiệp nhiều nuối tiếc của một thiên tài tranh cãi.

Những khúc cua của số phận

Tính tới lúc này, sự nghiệp của Neymar cũng giống với bao cầu thủ Brazil khác. Trưởng thành từ đội bóng quê nhà, vượt Đại Tây Dương để tỏa sáng rực rỡ tại châu Âu và rồi quay lại nơi mọi thứ bắt đầu để “dưỡng già”.

Neymar trong lần thứ hai khoác áo Santos không còn là chàng trai đầy lãng tử hút hồn cả thế giới bóng đá những năm đầu thập niên 201x nữa. Neymar trở lại Santos chỉ ít ngày trước sinh nhật 33 tuổi. Dưới màn mưa tại Vila Belmiro, hòa lẫn với những giọt nước mắt hạnh phúc của Neymar, có lẽ còn có cả sự tiếc nuối mà người hâm mộ dành cho cầu thủ đã sống cùng thanh xuân của một thế hệ yêu bóng đá.

12 năm trước, chàng trai Neymar tìm tới Barcelona để làm bệ phóng cho sự nghiệp và tiền đạo sinh năm 1992 không mất nhiều thời gian để đặt một chân vào hàng ngũ cầu thủ xuất sắc nhất thời của mình. Tiếc thay, lựa chọn sau đó của Neymar lại trở thành câu hỏi mở đầy khắc khoải trong lòng người hâm mộ tới lúc này.

Neymar và những ngã rẽ định mệnh của một thiên tài tranh cãi 1
Neymar có lần thứ hai trở lại mái nhà xưa Santos

Liệu Neymar có sai khi rời Barca để tới PSG? Hay nếu ngày ấy Neymar không tới Saudi Arabia, tiền đạo này có thể tránh được chấn thương kinh hoàng trong đoạn cuối của sự nghiệp? Tất nhiên, những thắc mắc ấy sẽ trở thành câu hỏi mở không có lời giải và chữ nếu chỉ tồn tại trong suy nghĩ của mỗi người hâm mộ. 

Nhưng có thể khẳng định, cá nhân Neymar không hề nuối tiếc vì đã chọn PSGl, dẫu cho trải nghiệm của tiền đạo này ở Paris lại chẳng mấy đáng nhớ. Bởi với một cầu thủ với tiềm năng và cá tính như Neymar, việc rời mái nhà Camp Nou là điều sớm muộn.

Hai đàn anh Messi, Suarez có thể nâng đỡ Neymar, nhưng nếu muốn vươn lên trở thành số một, Neymar phải trở thành “vua một cõi”, phải tìm một “cánh rừng” khác cho mình. Tiếc rằng số phận một lần nữa trêu ngươi tiền đạo người Brazil khi tại “rừng” Parc des Princes, còn có một “hổ” khác - Kylian Mbappe.

Dù chịu nhiều hoài nghi, nhưng Neymar trong màu áo PSG xứng đáng là phiên bản toàn diện nhất. Không còn “đóng đinh” ở vị trí tiền đạo cánh thuần túy, Neymar bùng nổ ở mặt đầu ra tấn công, xuất sắc trong vai trò kiến thiết và luôn tỏa sáng khi đội nhà cần. Đáng tiếc là dấu ấn lớn nhất trong sáu năm chơi cho PSG của tiền đạo này, có chăng, là giọt nước mắt trong đêm Lisbon vắng lặng sau trận chung kết Champions League 2020.

Neymar và những ngã rẽ định mệnh của một thiên tài tranh cãi 2
Neymar đã ở rất gần danh hiệu Champions League thứ hai trong sự nghiệp

Bỏ lại sau lưng di sản đồ sộ ở lục địa già, Neymar giong buồm tới Saudi Arabia với hy vọng tìm được chút bình yên sau cuối. Và cũng thêm một lần, ngã rẽ của số phận đưa Neymar tới một bầu trời mây giông. Ở cuối hải trình, Neymar dùng chút hy vọng còn sót lại làm nhiên liệu, đưa con tàu sự nghiệp hướng về bến cũ Santos.

Ngày Neymar trở lại Vila Belmiro, hàng vạn người hâm mộ “Peixe” như được sống trong một giấc mơ có thật. Chẳng ai biết liệu đây có phải sân ga cuối trong chuyến tàu sự nghiệp của Neymar hay chưa. Nhưng cơn gió lành nơi bờ biển Santos có thể mở ra một chương khác cho đời cầu thủ của tiền đạo 33 tuổi. 

Đó có thể là sự yên bình mà Neymar luôn khao khát sau tháng năm ròng rã chinh chiến trời Âu. Đó cũng có thể là niềm cảm hứng chơi bóng mà cựu sao Barca đã đánh mất trong những đêm đông Paris lạnh giá.

Neymar không cần ai tiếc cho mình

Trong suốt những điểm dừng chân dọc đường chinh chiến, Neymar luôn (muốn) là trung tâm của sự chú ý. Tài năng, tranh cãi, nuối tiếc và cả chỉ trích luôn song hành trong mọi câu chuyện về Neymar. Nhưng có lẽ Neymar chẳng mấy bận tâm tới những lời bàn tán ấy. Bởi với tiền đạo này, niềm vui trong bóng đá mới là điều quan trọng nhất. 

Neymar và những ngã rẽ định mệnh của một thiên tài tranh cãi 3
Sự nghiệp của Neymar không thiếu đỉnh cao, nhưng cũng đầy những nuối tiếc

Người hâm mộ có quyền tiếc cho Neymar. Đó là niềm tiếc nuối rất “con người”, rất đời mỗi khi thực tế không thể đuổi kịp kỳ vọng. Chưa kể, với năng lực vốn có, Neymar đủ sức giành nhiều hơn một Champions League. Bằng phẩm chất trời ban, Neymar xứng đáng với ít nhất một danh hiệu lớn cùng ĐT Brazil.

Nhưng trên thực tế, nuối tiếc về Neymar phần nhiều tới từ việc cầu thủ sinh năm 1992 không thể trở thành người kế vị Messi - Ronaldo trong cuộc đua Quả bóng vàng. Nếu giải thưởng danh giá do France Football tổ chức lấy thước đó là cảm xúc mà một cầu thủ mang lại cho người hâm mộ, chắc Neymar đã có vinh dự được xướng tên một lần.

Tuy vậy, để vươn tới đỉnh cao kỳ vĩ nhất mà một cầu thủ có thể đạt được trong sự nghiệp, màn trình diễn cảm xúc không thôi là chưa đủ. Kể cả nỗ lực, bền bỉ cũng mới chỉ là điều kiện cần. May mắn (hay gặp thời) là điều kiện đủ để một (vài) cái tên xuất chúng trong hằng hà sa số cầu thủ đang miệt mài ngoài kia chạm tay vào giải thưởng QBV danh giá.

Ngược dòng thời gian trở về 10 năm trước, ít ai nghĩ rằng năm 33 tuổi, Neymar sẽ trở lại đội bóng cũ Santos để dưỡng già với đôi cổ chân thủy tinh cùng dây chằng đầu gối chưa hoàn toàn bình phục. Sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 1992 có lẽ đã khác đi rất nhiều nếu không bị gián đoạn liên tục bởi chấn thương.

Neymar và những ngã rẽ định mệnh của một thiên tài tranh cãi 4
Chấn thương đã ám ảnh Neymar trong suốt quãng đỉnh cao sự nghọeep

Đó là chưa kể, sự bền bỉ tới đáng kinh ngạc của bộ đôi Ronaldo - Messi cũng khiến rất nhiều cầu thủ cùng thời Neymar khác lỡ dở với cuộc đua QBV. Nói vậy để thấy, điều kiện đủ thì Neymar chẳng có. Còn điều kiện cần thì tiền đạo này lại không đủ.  

Neymar có cố gắng, có nỗ lực, có bền bỉ không? Chắc chắn là có. Nhưng xuyên suốt sự nghiệp, Neymar luôn mang lại cho người hâm mộ cảm giác gì đó thiếu trọn vẹn. Đầy năng lượng và cuốn hút là vậy, Neymar vẫn thiếu đi một chút “tĩnh” cần thiết để tạo nên sự khác biệt sau cùng. 

Thậm chí, HLV Jorge Jesus của Al Hilal còn thừa nhận Neymar không coi bóng đá là niềm đam mê hàng đầu của mình. Lạ lùng làm sao khi một người truyền cảm hứng, khơi dậy tình yêu bóng đá cho bao con người khác lại chẳng đặt trái bóng tròn là ưu tiên số một. Với Neymar, niềm vui thú của bản thân mới là điều quan trọng nhất và có chăng bóng đá chỉ là công cụ để tìm kiếm niềm vui.

Suy nghĩ ấy của Neymar, nếu là thật, không hề sai và cũng chẳng đáng bị chỉ trích! Bởi xuất phát điểm của mọi cầu thủ trên thế giới đều như nhau. Neymar, nói cách khác, là hiện thân của “đứa trẻ bên trong” mọi người yêu bóng đá, là người giữ lại nét đẹp thuần khiết nhất của môn thể thao vua giữa ngàn vạn thay đổi của thời cuộc.

Với Neymar, Santos là chốn bình yênVới Neymar, Santos là chốn bình yên
12 năm kể từ ngày chia tay Santos, Neymar trở lại mái nhà xưa, với mức lương thấp gần nhất sự nghiệp, với hy vọng tìm lại niềm vui với trái bóng tròn và với nỗi niềm sống lại những ký ức tươi đẹp sau quãng thời gian đáng quên tại Al Hilal hay phần nào là Paris Saint-Germain.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X