- Hạ gục Atletico, Real Madrid chiếm chút lợi thế tại vòng 1/8 Champions League
- Real Madrid đưa sao Crystal Palace vào tầm ngắm
- Vinicius: "Real Madrid không muốn rời Cúp C1 sớm"
Rodrygo đã mở tỷ số cho Real trong trận tiếp Atletico ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, một tình huống rẽ vào trung lộ rồi dứt điểm khiến thủ thành của đội khách không thể cản phá. Nhưng tiền đạo đang có phong độ cao của Atletico, Julian Alvarez đã cân bằng tỷ số bằng pha lập công đẹp không kém.
Nhà vô địch Champions League đã một lần nữa vượt lên nhờ bàn thắng của Brahim Diaz mười phút sau giờ nghỉ. Kết quả này có nghĩa là đội bóng của Carlo Ancelotti có lợi thế dẫn trước 2-1 trước trận lượt về tại Sân vận động Metropolitano của Atletico.
![]() |
Rodrygo đang chơi rất tốt trong màu áo Real Madrid. |
Phát biểu sau chiến thắng của Real Madrid, cựu tiền vệ người Anh, Joe Cole đã dành lời khen ngợi cho Rodrygo và ủng hộ cầu thủ 24 tuổi này khẳng định mình là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của Bernabeu trong thập kỷ tiếp theo.
Rodrygo đã giành được 3 danh hiệu La Liga và 2 chức vô địch Champions League tại Real Madrid, nhưng Cole tin rằng còn nhiều danh hiệu nữa đang chờ đợi một cầu thủ mà Jude Bellingham gần đây ca ngợi là tài năng nhất trong đội. Cole nói:
“Anh ấy là cầu thủ hàng đầu. Anh ấy không được chú ý vì không phải là Mbappe hay Vinicius. Anh ấy có lẽ kém họ một chút nhưng anh ấy thực sự là một cầu thủ hàng đầu. Anh ấy là người hy sinh bản thân mình nhiều hơn bất kỳ ai khác vì đồng đội.
Tôi tin rằng Rodrygo sẽ gắn bó với Real Madrid trong mười năm, giành hàng trăm danh hiệu và trở thành huyền thoại của câu lạc bộ".