Trước trận, Real được đánh giá cao hơn hẳn khi đang dẫn đầu La Liga, còn Espanyol nằm trong nhóm xuống hạng. Nhưng sau tiếng còi khai cuộc trên sân RCDE, Espanyol mới là đội hưởng niềm vui chiến thắng để vươn lên thứ 17.
Phút 85, Omar El Hilali đột phá đầy quyết tâm bên cánh phải, trước khi treo bóng vừa tầm để Carlos Romero băng vào dứt điểm một chạm từ cự ly gần, đánh bại toàn bộ hàng thủ Real Madrid.
Carlos Romero thoát thẻ đỏ ở tình huống này để rồi sau đó ghi bàn quyết định cho Espanyol |
Khán đài sân vận động RCDE vỡ òa khi đội chủ nhà ghi bàn mở tỷ số ở lần dứt điểm trúng đích thứ 2 từ đầu trận. Ở chiều ngược lại, Real Madrid cầm bóng 77% - tỷ lệ cao nhất của họ trong một trận sân khách ở La Liga kể từ mùa 2005-2006 và tạo ra tổng cộng 20 cơ hội, 7 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng hiệu quả chỉ là con số 0.
Phút 21, Vinicius xộc vào vòng cấm rồi sút chân phải chéo góc tung lưới thủ môn Joan Garcia. Nhưng bàn thắng bị khước từ, khi trọng tài xác định Kylian Mbappe đã phạm lỗi với Pol Lozano trong lúc Vinicius chuẩn bị dứt điểm.
Sang hiệp hai, bộ tứ Vinicius, Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Rodrygo liên tiếp bắn phá khung thành chủ nhà, nhưng đều bỏ lỡ. Trong đó, Mbappe và Rodrygo sút cận thành đưa bóng dội cột. Phung phí cơ hội, Real phải trả giá vào cuối trận.
Điều đáng nói phút 60, chính "người hùng của Espanyol" Carlos Romero đã thực hiện cú song phi từ phía sau, đạp thẳng vào chân Kylian Mbappe, khiến tiền đạo Pháp nằm sân đau đớn. Nhưng trọng tài chính Alejandro Muniz Ruiz chỉ rút thẻ vàng và cũng không ra đường biên xem lại băng hình.
Real Madrid chấm dứt chuỗi 5 trận toàn thắng. |
Như vậy, đội bóng Hoàng gia TBN đã đứt mạch năm trận thắng tại La Liga. Real Madrid cũng kết thúc chuỗi 31 trận sân khách liên tiếp ghi bàn tại giải - thành tích tốt nhất của họ từ chuỗi 35 trận ghi bàn giai đoạn tháng 1/2016 đến tháng 10/2017.
Không chỉ trắng tay rời RCDE, Real còn tổn thất nhân sự khi Antonio Rudiger rời sân ngay phút 15 vì chấn thương. Real đã mất Dani Carvajal, Eder Militao vì chấn thương dây chằng đến cuối mùa, còn David Alaba mới bình phục chấn thương sau khi ngồi ngoài hơn 1 năm. Ancelotti hiện chỉ còn hai lựa chọn cho vị trí trung vệ, là cầu thủ 21 tuổi Raul Asencio và kéo Aurelien Tchouameni đá trái sở trường.