- Carlo Ancelotti: "Real Madrid có thể phải trả giá vì trận thua Betis"
- Điểm tin bóng đá tối 1/3: Real Madrid quyết tâm chiêu mộ William Saliba
- Real Madrid nhận án phạt sau trận đấu với Man City
Betis đã lội ngược dòng để đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-1 tại Estadio Benito Villamarin, qua đó khiến cơ hội bảo vệ chức vô địch La Liga của Los Blancos thêm phần khó khăn. Đội khách đã có khởi đầu tuyệt vời, họ vươn lên dẫn trước ở phút thứ 10 do công của Brahim Diaz, nhưng cựu ngôi sao của Real Madrid là Isco đã giúp Betis ngược dòng.
Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha, người đã giành 3 chức vô địch La Liga và 5 chức vô địch Champions League trong 9 năm gắn bó với Bernabeu, là người thực hiện quả phạt góc để Johnny Cardoso đánh đầu gỡ hòa trước khi kết thúc hiệp một.
![]() |
Isco xin lỗi người hâm mộ Real Madrid sau chiến thắng trước Real Betis. |
Đội trưởng Betis sau đó đã ghi bàn từ quả phạt đền ở phút thứ 54, sau khi Antonio Rudiger phạm lỗi với Jesus Rodriguez trước khi ăn mừng đầy phấn khích trước người hâm mộ đội nhà. Isco chạy đi cùng các đồng đội trước khi quỳ gối trước mặt các cổ động viên Betis.
Mặc dù không có vẻ gì là khiêu khích, Isco - người đã ôm Carlo Ancelotti nồng ấm sau trận đấu - vẫn cảm thấy cần phải xin lỗi vì màn ăn mừng của mình. Anh nói: “Tôi xin lỗi người hâm mộ Real Madrid vì màn ăn mừng của tôi. Tôi rất biết ơn Real Madrid, họ sẽ luôn ở trong trái tim tôi”.
Kết quả này giúp Betis đứng thứ 6 tại La Liga, trong khi Real Madrid vẫn giữ nguyên vị trí thứ 3, bằng điểm với Barca và kém đội đầu bảng Atletico Madrid 2 điểm.
Khi được hỏi liệu chức vô địch La Liga có đang dần rời xa Real Madrid hay không, Ancelotti buồn bã trả lời: “Đúng vậy, đây là một đòn giáng mạnh. Chúng tôi phải phản ứng. Thua ở giai đoạn này là rất thất vọng, bởi vì các đối thủ của chúng tôi đều đang chơi tốt”.