Thứ Bảy, 19/04/2025
Zalo

Đến lượt Mourinho buồn, Casillas đứng ra bảo vệ

Thứ Hai 26/11/2012 11:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nội bộ Real Madrid thời gian qua có không ít người buồn vì những lý do khác nhau. Bây giờ, nỗi buồn đã lan sang Jose Mourinho - người đang trở thành tâm điểm cho những thất bại trên sân cỏ và vấn đề nơi phòng thay đồ.

Vấn đề của Mourinho không xuất phát từ chuyện lương bổng và hợp đồng như Ronaldo. Những gì người đàn ông Bồ Đào Nha đang phải chịu đựng khác hoàn toàn. Chưa bao giờ kể từ ngày được trải thảm mời về Tây Ban Nha làm việc, Mou rơi vào tình cảnh như hiện nay. Chính trong hoàn cảnh ấy, Mou thậm chí nhắc rất ít về sai lầm của trọng tài, dù ai cũng thấy Real chịu thiệt thòi rất rõ.

Ở Real, giờ đến lượt Mourinho buồn
Ở Real, giờ đến lượt Mourinho buồn

“Như mọi khi, tôi là người có lỗi trong thất bại này”, Mou tự nhận thất bại về mình. Đồng thời, ông cũng bóng gió về việc bản thân mình không nhận được sự hỗ trợ từ phía CLB. “Khi đội giành chiến thắng, đấy là chiến thắng của tất cả mọi người. Khi có vấn đề trọng tài, chỉ có tôi đứng ra nói. Khi đội thất bại, đó là lỗi của mình tôi. Tôi hiểu, các cầu thủ không đổ lỗi cho mình, nhưng có những người khác”.

Trong trận hòa Man City và thua Betis, Mou đã không nói nhiều về vấn đề trọng tài. Đó là cách để đưa ra thông điệp với Chủ tịch Florentino Perez về việc sớm tìm kiếm một người phát ngôn. Khi ấy, sẽ có người đại diện cho CLB đưa ra những phát biểu về vấn đề trọng tài. Đây chính là sự khác biệt giữa Real với kình địch Barca.

“HLV Jose Mourinho cảm thấy mình và đội bóng cần được bảo vệ. Có một vài vấn đề chúng tôi không thể giải quyết, hoàn toàn bất lực”, thủ môn Casillas đã cố gắng nói với báo chí, dù anh không có chức năng tham gia cuộc họp báo sau trận thua trên sân Villamarin. Anh tiếp tục một cách vội vã: “Đã không có việt vị trong tình huống đúng ra chúng tôi ghi được bàn gỡ; một pha bóng chạm tay không được thổi phạt đền. Betis không có lỗi, mà người khác. Mọi người trong chúng tôi đều tức giận, nhưng chỉ biết im lặng. Chúng tôi phải được bảo vệ”, Casillas đã ủng hộ Mou, trong việc phải có người đứng ra phê phán trọng tài. Có thể Mou và Casillas tồn tại những quan điểm trái ngược - nếu không muốn nói là mâu thuẫn - nhưng họ đều vì một Real chiến thắng.

Câu chuyện không chỉ dừng ở đó, mà còn đến từ chính những người có trách nhiệm tại La Liga. Một điều bất công vừa diễn ra với Real và Mou. Đêm thứ Tư, Real phải căng sức đá với Man City, đặc biệt là trong hiệp hai chơi thiếu người. Vậy mà họ phải đến Sevilla để đá trận đấu sớm. Chỉ có đúng hai ngày cho Real nghỉ ngơi. Ngược lại, Barca có đến 4 ngày nghỉ, khi đá Champions League vào thứ Ba, và làm khách trước Levante muộn hơn Real một ngày. Đó là một cách xếp lịch rất bất công, và đã có những cầu thủ thiếu sự tập trung tốt nhất.

“Mou nên ra đi, vì không có sự công bằng dành cho ông ở đây”, nhà báo Julian Ruiz kết luận trên tờ “El Mundo”.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Villarreal vs Real Sociedad (21h15 ngày 20/4): “Tàu ngầm” vào guồng

Nhận định Villarreal vs Real Sociedad (21h15 ngày 20/4): “Tàu ngầm” vào guồng

Pro Nhận định Villarreal vs Real Sociedad (21h15 ngày 20/4): “Tàu ngầm” vào guồng

Cánh cửa Champions League đang rộng mở với Villarreal khi La Liga chính thức có thêm suất thứ 5. Villarreal giờ đây càng tràn đầy khí thế sau chuỗi phong độ ấn tượng. Để giữ chặt lợi thế, Villarreal cần phải vượt qua thử thách mang tên Real Sociedad ở vòng đấu này.

Video

Nhận định Barcelona vs Celta Vigo (21h15 ngày 19/4): Tăng tốc về đích

Nhận định Barcelona vs Celta Vigo (21h15 ngày 19/4): Tăng tốc về đích

Nhận định Barcelona vs Celta Vigo (21h15 ngày 19/4): Tăng tốc về đích

Cuộc đua vô địch La Liga đang bước vào giai đoạn then chốt và Barcelona hiểu rằng họ không được phép sảy chân. Tiếp đón Celta Vigo tại vòng 32, thầy trò Hansi Flick đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo cách biệt 7 điểm với Real Madrid trước khi đối thủ này ra sân vào Chủ nhật.

Xem thêm
top-arrow
X