HLV Lyon lên tiếng sau trận hòa MU
Trên sân nhà, Lyon đã cống hiến một trận cầu cảm xúc trước Man Utd. Đội bóng nước Pháp mở tỉ số, để đối thủ vươn lên dẫn trước trước khi gỡ hòa vào những phút cuối cùng. Tỉ số hòa giúp Lyon có thêm hy vọng về tấm vé đi tiếp sau trận lượt về tại Old Trafford tuần sau.
Với Lyon, kết quả này chưa thể khiến HLV Paulo Fonseca hài lòng. Ông chia sẻ: "Chúng tôi có cơ hội để ghi bàn và dẫn trước 2-0, hoặc 2-1 nhưng rồi Lyon mới là đội bị dẫn trước. Tôi không hài lòng với kết quả này, nhưng dù sao, tôi vẫn hạnh phúc với màn trình diễn của cả đội.
Đầu tiên, tôi nghĩ rằng trận đấu với MU hôm nay rất hay. Lyon chơi đầy dũng cảm, theo ý đồ của mình. Chúng tôi đã gây ra khó khăn cho một đội bóng mạnh như Man Utd.
![]() |
Lyon có trận hòa trước MU ở lượt đi tứ kết Europa League |
Bàn thắng của Cherki cho phép chúng tôi giữ vững mục tiêu như trước giờ bóng lăn. Đây là yếu tố quan trọng. Như những trận gần đây, Lyon đã thể hiện được quyết tâm tới phút cuối của mình và chúng tôi cần tiếp tục thể hiện điều đó".
Tỉ số hòa 2-2 được đánh giá là mở ra hy vọng đi tiếp cho cả MU lẫn Lyon. HLV Fonseca cho biết: "Chúng tôi đã đối đầu một tập thể mạnh. Sắp tới, Lyon sẽ phải hành quân tới Manchester. Đây là một thử thách không đơn giản, nhưng không phải là không thể vượt qua.
Man Utd là đội rất nguy hiểm ở những pha chuyển trạng thái. Đó cũng là điều mà Lyon phải làm tốt hơn. Còn lại, tôi nghĩ rằng Lyon phải bước vào trận lượt về với lòng dũng cảm như ở trận đấu vừa rồi.
Trong hiệp 2, chúng tôi tạo ra ba tới bốn cơ hội và chơi rất dũng cảm. Tôi mong có thể chứng kiến điều tương tự trong trận đấu ở Manchester".

Trung vệ Leny Yoro thừa nhận sai lầm của Andre Onana xảy ra ở thời điểm tồi tệ nhất, khiến Man United đánh rơi chiến thắng trước Lyon.

Các CĐV Man United đã cáo buộc cảnh sát Pháp sử dụng hơi cay và bị nôn mửa sau trận đấu với Lyon tại tứ kết Europa League.