Hansi Flick chia sẻ sau trận hòa Barca
Trên sân nhà, Barcelona ghi tới 4 bàn nhưng vẫn bị Atletico Madrid cầm hòa. Những sai sót nơi hàng thủ của Barca trong những phút cuối đã phải trả giá bằng bàn thua. HLV Hansi Flick không thể hài lòng với kết quả trận đấu này.
Chia sẻ sau trận, ông nói: "Chúng tôi đã chơi tốt trong 75 phút đầu tiên. Giờ đây, Barca có cơ hội để chứng minh rằng chúng tôi có thể chiến thắng trong trận lượt về trên sân khách. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, hôm nay Barca đã không bỏ cuộc sau khi thủng lưới hai bàn từ đầu trận.
Tôi tự hào với những gì cầu thủ đã làm nhưng tôi sẽ phải nhắc nhở họ về bàn thua mà cả đội mắc phải. Barca là một tập thể trẻ trung và hôm nay chúng tôi đã chứng minh được rằng Barcelona còn nhiều tiềm năng tiến bộ. Cả đội thất vọng vì kết quả chứ không thất vọng về trận đấu."
![]() |
Barca có trận hòa 4-4 với Atletico Madrid trên sân nhà |
HLV người Đức thừa nhận đội nhà không phòng ngự đủ tốt trong những phút cuối. Còn Atletico lại quá giỏi trừng phạt sai lầm: "Đây là một trận đấu cúp mà ai cũng mong chờ. Atletico Madrid đã chơi rất ấn tượng và họ đã trừng phạt chúng tôi trong những phút Barca thiếu tập trung.
Tôi không thể tin rằng đội nhà để lọt lưới bàn thua thứ tư và cả đội sẽ phải rút kinh nghiệm sâu sắc từ bàn thua đó. Bởi không có chút áp lực nào nhưng Barca vẫn để thủng lưới.
Tuy vậy, điều quan trọng nhất là cả đội vẫn còn sự tự tin và chúng tôi cần tích cực để hướng tới những trận tiếp theo."
HLV Hansi Flick vẫn gửi lời ngợi khen tới học trò dù không thể có chiến thắng: "Những cầu thủ như Balde, Inigo, Cubarsi đã có một mùa giải tuyệt vời. Đặc biệt là Pedri, năm nay trận nào chơi cũng hay. Các vị trí khác trong đội cũng vậy. Thật vui khi có lực lượng như hiện tại."
Rạng sáng 26/2, Barcelona dẫn 4-2 đến phút 83 nhưng vẫn để Atletico Madrid gỡ hòa 4-4 ở bán kết lượt đi Copa del Rey trên sân nhà Lluis Companys.