Thứ Hai, 03/03/2025 Mới nhất
Zalo

VAR mất 8 phút để kiểm tra tình huống việt vị ở vòng 5 FA Cup

Chủ Nhật 02/03/2025 05:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
VAR đã phải mất tới 8 phút để kiểm tra một tình huống việt vị ở trận đấu giữa Bournemouth và Wolves ở vòng 5 FA Cup.

VAR mất 8 phút để kiểm tra tình huống việt vị ở vòng 5 FA Cup

Chủ nhà Bournemouth có bàn mở tỉ số ở phút 30 do công của Evanilson. Chỉ vài phút sau, Milos Kerkez đánh đầu ở cột xa tung lưới Wolves. Tuy nhiên, VAR đã phải mất rất nhiều thời gian để xác định cầu thủ của Bournemouth có bị việt vị hay không.

Bournemouth vs Wolves
VAR mất 8 phút để kiểm tra tình huống việt vị ở vòng 5 FA Cup

Theo hướng dẫn của Liên đoàn bóng đá Anh, hệ thống bắt việt vị bán tự động sẽ không được sử dụng trong những trường hợp có quá nhiều người trong một khoảng không gian chập hẹp trước khung thành. Điều này khiến VAR phải dùng đến công nghệ cũ để xử lý, đó là kẻ vạch việt vị và tự mình phán đoán.

Được biết, 2 tình huống để bóng chạm tay trong pha bóng này càng khiến cho việc kiểm tra mất nhiều thời gian. Tổng cộng, VAR đã phải mất 8 phút để kiểm tra tình huống này. Việc thời gian bị trì hoãn quá lâu khiến cổ động viên hai đội bất mãn hò hét “đây chẳng còn là bóng đá nữa” và “thật là đáng xấu hổ”.

Sau cùng, bàn thắng của Milos Kerkez bị từ chối vì lỗi việt vị.

Trận đấu tại Vitality kết thúc với tỉ số chung cuộc là 1-1 khi Matheus Cunha gỡ hòa cho Wolves ở hiệp hai. Dù vậy, Bournemouth vẫn giành được quyền đi tiếp vào vòng tứ kết sau loạt luân lưu với tỉ số 5-4.

Công nghệ bắt việt vị bán tự động đã chính thức được trình làng với bóng đá Anh ở vòng 5 FA Cup cuối tuần này. Nó được sử dụng lần đầu tiên để đánh giá bàn mở tỉ số của Aston Villa ở trận thắng 2-0 trước Cardiff City hôm qua.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bryan Mbeumo: Khẩu pháo chủ lực thượng hạng của Brentford

Bryan Mbeumo: Khẩu pháo chủ lực thượng hạng của Brentford

Bryan Mbeumo: Khẩu pháo chủ lực thượng hạng của Brentford

Brentford luôn tin tưởng rằng Bryan Mbeumo là một cầu thủ đặc biệt. Cựu hậu vệ Pontus Jansson của họ vẫn còn nhớ như in cuộc trò chuyện với Rasmus Ankersen – đồng giám đốc thể thao của Brentford thời điểm đó – khi cậu thiếu niên Mbeumo gia nhập CLB Tây London – lúc ấy còn đang chơi ở Championship – vào tháng 8 năm 2019 với mức phí chuyển nhượng kỷ lục lịch sử của họ thuở đó là 5,4 triệu bảng Anh.

Video

Xem thêm
top-arrow
X