Chủ Nhật, 20/04/2025
Zalo

Thầy Villas-Boas và trò Bale thi nhau "tổng sỉ vả" tiền vệ Liverpool

Thứ Hai 30/07/2012 10:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hai thầy trò Andre Villas-Boas và Gareth Bale thi nhau chỉ trích Charlie Adam sau khi tiền vệ của Liverpool tái diễn pha “chặt chém” với ngôi sao đang khoác áo Tottenham.

Bale lại dính chấn thương sau pha vào bóng của Adam
Bale lại dính chấn thương sau pha vào bóng của Adam

Phút 19 trong trận hòa 0-0 giữa Tottenham và Liverpool tại Baltimore, Bale dính chấn thương mắt cá chân sau pha vào bóng ác ý của Adam. Phía Tottenham đang lo ngại nguy cơ Bale có thể phải lỡ trận đầu của Premiership 2012/13 vì chấn thương này. Đáng nói ở chỗ, 15 tháng trước, chính Adam cũng là “đồ tể” khiến Bale phải vào viện vì pha phạm lỗi tương tự. Pha “chặt chém” của Adam hồi tháng 5/2011 từng làm Bale phải tốn 3 tháng trị thương.

“Tôi nghĩ đó là tình huống vào bóng rất ác ý của Charlie”, HLV Andre Villas-Boas phát biểu, “Anh ta đã chủ động tấn công mắt cá chân của Gareth từ phía sau. Trước trận đấu này, tôi không biết về va chạm trước đây giữa hai người. Giờ thì tôi đã biết. Chỉ may mắn mới có thể giúp Gareth thoát nhập viện mà thôi”. AVB cho biết thêm cuối hiệp 1 Adam có tiến lại phía ông để phân bua về pha vào bóng của mình. Ông đánh giá: “Tôi có thể chấp nhận lời giải thích của Charlie. Nhưng tôi nghĩ anh ta nên đến gặp Gareth để trực tiếp đưa ra lời xin lỗi”.

Trong khi đó, Bale tuyên bố: “Tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào từ Charlie. Nhưng thú thật mà nói tôi cũng chẳng trông mong gì vào động thái xin lỗi của anh ta. Charlie là đồ hèn nhát. Anh ta đã từng chủ ý triệt hạ tôi. Tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của anh ta”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Pro Mikel Merino: ‘Chìa khóa vạn năng’ của Arsenal

Mikel Merino: ‘Chìa khóa vạn năng’ của Arsenal

Pro Mikel Merino: ‘Chìa khóa vạn năng’ của Arsenal

Xuất phát như một “số 9” song lại hiện diện hầu như khắp mặt sân và kiến tạo cả hai bàn trong thắng lợi 2-1 trước Real Madrid ở tứ kết lượt về Champions League, thật khó định nghĩa Mikel Merino là tiền đạo, tiền vệ tấn công hay tiền vệ phòng ngự của Arsenal. Nhưng có cách nhìn nhận khác, dễ hiểu hơn về cầu thủ người Tây Ban Nha này: Anh là “chiếc chìa khóa vạn năng” mà bất cứ HLV nào cũng muốn.

Xem thêm
top-arrow
X