Chủ Nhật, 20/04/2025
Zalo

Rooney từ chối bắt tay Alex Ferguson: Vết mờ nơi chiếc cúp bạc của Man Utd

Thứ Ba 23/04/2013 17:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Có vẻ như mối quan hệ của Wayne Rooney và ông thầy Alex Ferguson đã rạn nứt nghiêm trọng khi “gã Shrek” đã từ chối bắt tay HLV người Scotland sau khi bị thay ra sân, bất chấp thiện chí của “ông già gân”.

MU đang hân hoan sau khi giành chức vô địch Premier League, tuy nhiên vẫn còn vết gợn trong chiến thắng của họ, đó là sự rạn nứt của Wayne Rooney và ông thầy Alex Ferguson. Thậm chí, tiền đạo này đã từ chối bắt tay HLV người Scotland, bất chấp thiện chí từ “ông già gân”. Điều này đã tạo nên hình ảnh rất xấu của cầu thủ này trước ống kính máy quay.

Có vẻ như, “sát thủ” số 10 không hài lòng sau khi bị HLV Alex Ferguson rút ra sân ở phút thứ 72, mặc dù anh đã thi đấu rất tốt trong trận đấu này. Hành động “thiếu tôn trọng” của Rooney có thể khiến “sóng” nổi lên tại Old Trafford.

Trong quá khứ, không ít “ngôi sao” phải rời khỏi MU vì cả gan chống lại ngài “Máy sấy tóc”, như David Beckham, Roy Keane, Japp Stam…Vì vậy, ngay từ lúc này, nhiều người đã bắt đầu hoài nghi về khả năng R10 sẽ “cuốn gói” rời khỏi Old Trafford như những đàn anh.

Phát biểu sau trận đấu, Rooney đã từ chối bình luận vì hành vi của mình, thay vào đó, anh tỏ vẻ hân hoan sau chức vô địch của đội nhà. Anh nói: “Đó là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của đội bóng trong mùa giải qua. Ngày hôm nay, chúng tôi đã kết liễu trận đấu ngay trong hiệp 1, đó thực sự là đêm thi đấu tuyệt vời.

Khi bạn bỏ lỡ chức vô địch (mùa giải năm ngoái), thật khó để vượt qua. Điều đó đã thúc đẩy chúng tôi tập luyện chăm chỉ và tạo nên cú hích mùa này. HLV luôn có khát khao chiến thắng và tất cả chúng tôi cũng muốn làm được những điều tốt đẹp nhất cho đội bóng”.

 
 
 
 

(Theo Dân Trí)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Mikel Merino: ‘Chìa khóa vạn năng’ của Arsenal

Mikel Merino: ‘Chìa khóa vạn năng’ của Arsenal

Pro Mikel Merino: ‘Chìa khóa vạn năng’ của Arsenal

Xuất phát như một “số 9” song lại hiện diện hầu như khắp mặt sân và kiến tạo cả hai bàn trong thắng lợi 2-1 trước Real Madrid ở tứ kết lượt về Champions League, thật khó định nghĩa Mikel Merino là tiền đạo, tiền vệ tấn công hay tiền vệ phòng ngự của Arsenal. Nhưng có cách nhìn nhận khác, dễ hiểu hơn về cầu thủ người Tây Ban Nha này: Anh là “chiếc chìa khóa vạn năng” mà bất cứ HLV nào cũng muốn.

Video

Xem thêm
top-arrow
X