- Điểm tin bóng đá tối 12/4: Man United hét giá Rasmus Hojlund
- Điểm tin bóng đá sáng 12/4: PSG muốn "cuỗm" Marcus Rashford khỏi tay Aston Villa
- Phân tích, dự đoán trận đấu Newcastle vs MU (22h30 ngày 13/4)
Rasmus Hojlund trải lòng về áp lực khoác áo số 9 ở Man United
Rasmus Hojlund mới chỉ ghi được 1 bàn kể từ ngày 12 tháng Mười hai. Anh từng trải qua chuỗi 21 trận tịt ngòi kéo dài suốt 3 tháng. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2024/25, tiền đạo người Đan Mạch mới chỉ có vỏn vẹn 8 pha lập công trên mọi đấu trường.
Đáng lo hơn, Hojlund chỉ tung ra đúng 21 cú dứt điểm ở Premier League mùa này – một con số quá khiêm tốn khi có tới 133 cầu thủ tại giải đấu đã dứt điểm nhiều bằng hoặc hơn thế.
![]() |
Rasmus Hojlund trải lòng về áp lực khoác áo số 9 ở Man United |
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Hojlund thừa nhận anh không hiểu vì sao việc ghi bàn lại trở nên khó khăn đến vậy. Và giờ đây, chân sút trị giá 72 triệu bảng đã trải lòng về sức nặng khi khoác lên mình chiếc áo số 9 của Man United.
Phát biểu với Premier League Productions, Hojlund nói: “Việc tịt ngòi chỉ là ngắn hạn. Chúng tôi hiểu câu lạc bộ này có ý nghĩa lớn thế nào, và ADN của nó đã ăn sâu vào từng đường kim mũi chỉ trên chiếc áo đấu.
Tôi sẽ không ký hợp đồng với Man United nếu tôi không nhận thức được điều đó. Tôi cũng sẽ không chọn áo số 9 vào mùa hè nếu tôi không sẵn sàng gánh vác áp lực đi kèm.
Tôi thừa nhận, khi mùa giải không diễn ra như kỳ vọng, tôi đã có lúc chật vật với áp lực ấy. Nhưng tôi luôn cố gắng tìm lại chính mình, làm những điều đã đưa tôi đến đây, đồng thời cải thiện những điểm mà tôi thấy mình còn thiếu sót”.
Bất chấp thành tích ghi bàn đáng thất vọng, huấn luyện viên Ruben Amorim vẫn lên tiếng bảo vệ các học trò – đặc biệt là Hojlund – khi cho rằng nguyên nhân chính nằm ở việc đội bóng không tạo ra đủ cơ hội.
Tính đến thời điểm hiện tại, Man United mới chỉ tạo ra 54 cơ hội ngon ăn tại Premier League – xếp thứ 13 toàn giải.
Phát biểu hồi tháng Hai, Amorim từng thừa nhận: “Tôi nghĩ điều này khá rõ ràng: cả đội đã không hỗ trợ được cho Rasmus. Chúng tôi không tạo ra nhiều cơ hội. Đội thiếu đi sự đe dọa thực sự và bạn có thể cảm nhận điều đó trong các trận đấu.
Có những lúc chúng tôi kiểm soát bóng ở 1/3 cuối sân, nhưng không tạo được cảm giác nguy hiểm. Khi phòng ngự thấp, đối thủ cũng không hề lo sợ những pha phản công từ chúng tôi. Với tư cách huấn luyện viên, tôi cũng cảm thấy rằng chính chúng tôi đang không giúp được gì cho các tiền đạo”.