Màn ra mắt mờ nhạt của Rashford trong màu áo Aston Villa
Ở phút 66, khi Aston Villa đã dẫn trước 2-0, HLV Unai Emery quyết định tung Marcus Rashford vào sân thay cho Donyell Malen. Tuy nhiên, cựu sao của Man United lại không có nhiều cơ hội thể hiện khi đội nhà chủ động giảm nhịp độ trận đấu.
Trong hơn 20 phút thi đấu, Rashford không tung ra cú dứt điểm nào, chạm bóng 22 lần, chuyền chính xác 93%, thắng tranh chấp 3 lần nhưng cũng mất bóng tới 6 lần.
“Tôi nghĩ tiềm năng của anh ấy là tiềm năng to lớn để khai thác”, HLV Unai Emery nhận xét về Rashford sau trận. “Tôi không muốn biết lý do anh ấy rời Manchester nhưng tôi rất vui khi giữ anh ấy ở lại đây”.
![]() |
Rashford ra mắt mờ nhạt |
Rashford nhiều khả năng sẽ có trận đấu đầu tiên trong màu áo Villa vào chiều thứ Bảy khi họ đối đầu với Ipswich Town tại Premier League. Trong lần đụng độ trước đó, ngôi sao người Anh đã ghi bàn thắng đầu tiên trong kỷ nguyên Amorim làm huấn luyện viên trưởng của United.
Trái ngược với Rashford, một tân binh khác của Aston Villa là Marco Asensio lại có màn thể hiện ấn tượng hơn. Cựu cầu thủ Real Madrid đạt tỷ lệ chuyền chính xác 100%, có một đường chuyền tạo cơ hội và tham gia hỗ trợ phòng ngự hiệu quả.
Tottenham có màn trình diễn bạc nhược trên sân Villa Park. Ngoài cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của Son Heung Min trong hiệp một, hàng công của Spurs gần như không để lại dấu ấn nào đáng kể suốt 90 phút thi đấu.
Tất cả những gì Spurs có thể làm được là pha rút ngắn cách biệt ở phút 90+1 nhờ bàn thắng của tân binh Mathys Tel, nhưng chừng đó là không đủ để giúp họ lật ngược tình thế.
Với thất bại này, Tottenham đã bị loại khỏi cả FA Cup và Cúp Liên đoàn chỉ trong một tuần. Lúc này, đoàn quân của HLV Ange Postecoglou chỉ còn hy vọng tranh danh hiệu ở đấu trường Europa League. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, cơ hội để Spurs làm nên chuyện cũng không quá sáng sủa.