- Thắng ngược West Ham, Chelsea vào Top 4
- Ben Chilwell đồng ý rời Chelsea tới Crystal Palace
- Siêu cò Jorge Mendes đến London đưa Joao Felix rời Chelsea
The Blues đã lội ngược dòng tại Stamford Bridge để đánh bại West Ham trong trận đấu muộn nhất ở vòng 24 Ngoại hạng Anh 2024/25. Đó là trận đấu mà Jarrod Bowen đã đưa Búa tạ vươn lên dẫn trước trong hiệp một.
Tuy nhiên, Pedro Neto đã gỡ hòa sau cú dứt điểm ở cự ly gần, trước khi đường chuyền của Cole Palmer bị Aaron Wan-Bissaka phá bóng đi vào lưới nhà, mang về cho Chelsea một chiến thắng có phần may mắn. Sau khi ghi bàn ở phút 64, Neto đã liên tục có những cử chỉ bằng tay, không rõ anh đang gửi thông điệp đó cho ai.
![]() |
Pedro Neto giải thích thông điệp sau màn ăn mừng trước West Ham. |
Khi được Sky Sports hỏi sau trận đấu về hành động của mình, anh nói: “Chúng tôi là một câu lạc bộ lớn. Khi bạn thắng, bạn là người giỏi nhất và khi bạn thua, bạn là người tệ nhất, vì vậy điều quan trọng là phải làm việc, kiên trì và thể hiện những gì chúng tôi có thể làm.
Để giành được danh hiệu, bạn phải biết cách chịu đựng. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giành được vị trí cao nhất”.
HLV Enzo Maresca cảm thấy đội bóng của mình hoàn toàn xứng đáng với 3 điểm, ông nói với Sky Sports: “Hôm nay là một trận đấu khó khăn, bởi West Ham đang chơi tốt dưới thời HLV mới. Chúng tôi đã có hơn 10 cú dứt điểm trong hiệp một. Chúng tôi đã có những cơ hội rõ ràng trong hiệp một nhưng thật không may, chúng tôi đã không thể ghi bàn. Với một số thay đổi, trận đấu đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn chung, chúng tôi hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng”.