Tiền vệ trưởng thành trong lò đào tạo La Masia, Nico Gonzalez mới đây đã chính thức trở thành tân binh tiếp theo của Man City. Đội bóng nước Anh đã phải chi trả cho Porto mức phí giải phóng hợp đồng 60 triệu bảng để bổ sung lực lượng. Với thương vụ này, Man xanh trở thành đội bóng bạo chi nhất phiên chợ mùa đông, khi bỏ ra tổng cộng gần 200 triệu bảng để đem về 5 tân binh.
Trong đó, Claudio Echeverri đã chính thức gia nhập đội bóng từ River Plate, với thỏa thuận hoàn tất từ tháng 1/2024. Những tân binh còn lại của Man City bao gồm Omar Marmoush (Frankfurt), Abdukodir Khusanov (Lens) và Vitor Reis (Palmeiras). Đội chủ sân Etihad vừa trải qua trận thua thảm Arsenal với tỷ số 1-5, đó là lý do BLĐ của họ gấp rút chi tiền trên kỳ chuyển nhượng để bổ sung lực lượng.
![]() |
Man City hoàn tất thương vụ Nico Gonzalez |
Chấn thương của Rodri là một phần nguyên nhân không nhỏ dẫn tới sự sa sút của Man City trong mùa giải này. Cho dù không thể tìm kiếm phương án thay thế Quả bóng vàng vào giai đoạn giữa mùa, HLV Pep Guardiola có thể tạm hài lòng với sự xuất hiện của Nico Gonzalez, một cầu thủ có sở trường đá số 8.
Ở chiều ngược lại, Man City đã chia tay 3 cầu thủ, bao gồm Kylw Walker (sang AC Milan), Issa Kabore (Bremen) và Wilson-Esbrand). Mục tiêu của đội bóng nước Anh mùa này là nằm trong Top 4 giải Ngoại hạng. Tại đấu trường Champions League, Man City sẽ chạm trán nhà ĐKVĐ Real Madrid.
Tỏng cộng, Man City đã chi 180 triệu bảng cho 4 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này, nhiều hơn phần còn lại của Premier League (177 triệu bảng).