- Mikel Arteta thừa nhận Arsenal khó vô địch Premier League
- Arsenal lại mất điểm ở sân chơi Ngoại hạng Anh
Gabriel Martinelli phẫn nộ với pha vào bóng của Norgaard
Christian Norgaard đã có pha tắc bóng nguy hiểm nhằm vào Gabriel Martinelli trong hiệp một, khiến các cổ động viên Arsenal nổi giận trên khán đài. Huấn luyện viên Mikel Arteta cũng không giữ nổi bình tĩnh, phản ứng dữ dội với trọng tài thứ tư và ban huấn luyện Brentford khi trọng tài chính Simon Hooper chỉ rút ra thẻ vàng. VAR đã kiểm tra nhưng quyết định không nâng mức phạt lên thẻ đỏ.
![]() |
Gabriel Martinelli phẫn nộ với pha vào bóng của Norgaard |
Cầu thủ chạy cánh người Brazil khẳng định tình huống đó hoàn toàn có thể khiến anh gãy chân, và đáng lẽ Norgaard phải nhận thẻ đỏ. Chia sẻ với Sky Sports sau trận đấu, Martinelli cho biết: “Tôi chưa xem lại pha bóng đó, nhưng ở thời điểm ấy, nếu chân tôi đang chạm đất thì có thể đã gãy rồi. Anh ta (Norgaard) nói là không cố ý, và tôi tin điều đó. Nhưng dù sao thì anh ta vẫn có thể khiến tôi chấn thương nặng. Với tôi, đó là một thẻ đỏ. Tôi cần xem lại để chắc chắn, nhưng cảm nhận là nó rất nguy hiểm”.
Khi được hỏi về pha phạm lỗi này, huấn luyện viên Arteta chỉ đáp gọn với Sky Sports: “Phản ứng của tôi đã nói lên tất cả”. Trong khi đó, huấn luyện viên Thomas Frank của Brentford lại cho rằng: “Đó là quan điểm của cậu ấy. Với tôi, đó là một thẻ vàng chắc chắn”.
Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần Arsenal cảm thấy bị xử ép bởi các quyết định của trọng tài tại Premier League. Trước đó, họ từng bất bình với quả phạt đền dành cho Everton trong trận hòa 1-1 tại Goodison Park, sau một pha va chạm được cho là quá nhẹ của Myles Lewis-Skelly.
Sau trận đấu đó, Arteta cũng bày tỏ sự không hài lòng: “Theo tôi, không có lý do gì để thổi phạt đền ở tình huống đó”. Bình luận viên trọng tài Dermot Gallagher trong chuyên mục Ref Watch cũng đồng tình rằng lẽ ra quả phạt đền không nên được trao.